1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người anh, người chị tuyệt vời nhất....... (xin lỗi mọi người)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Rce, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Những người anh, người chị tuyệt vời nhất....... (xin lỗi mọi người)

    Thật buồn, em không ngờ rằng bài viết này của em lại làm nhiều người nghĩ khác về em. Em không muốn biện minh cho mình nhưng em không phải con người đó.
    Tiền quan trọng thật nhưng nó không phải tất cả.
    Phạm Minh Tuấn

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 29/07/2002 ngày 00:39
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, chú có mà khen các anh chị 7X thì có khen cả ngày cũng chưa hết.
    Khi anh đi bao người đưa tiễn
    Khi anh về có tám thằng khiêng
    Trên quan tài tám chữ thiêng liêng
    Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí​
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này, mình phải xem lại con người mình mới được, chẳng nhẽ mình tốt như thế mà cuối cùng mình chỉ đứng có thứ 2 thôi đấy, em với chả út.... Lần sau thì tự giả tiền nhá.
    Ơ nhưng mà rce ơi, sao lại cứ liên quan đến chuyện tiền thì mới tốt thế hả em bé?Còn những thứ khác thì sao? Chẳng nhẽ chỉ vì trả tiền cho em mà được gọi là người tốt thì các anh chị khác thành ra người xấu hết à?
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
  4. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế thôi à?

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  5. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nếu mà như Rce nói thì chị xin làm người xấu thôi,hết tiền mất rồi.
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.... viết bài này biết ngay là mọi người sẽ hỏi vì thấy nó toàn dính đến tiền. Em không có ý đó mà nói rằng đây là một biểu hiện rất nhỏ thôi. Còn các anh các chị có nhiều điều tuyệt vời hơn thế nữa.
    To chị nguoinuocngoai: Em đâu có xếp thứ thự ai là nhất, ai cũng tuyệt vời cả. Chứ bắt em xếp em chẳng biết xếp ai lên nữa. Vì còn rất nhiều người nữa như anh paolo_vn, ATC, X31, chitto.... những người đã đưa em về tận nhà hôm đêm rượu chẳng hạn.... nhiều lắm!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ặ? thỏ?? chỏ?Ê lỏ?ẵ tiỏằ?n ko phỏ?Êi là tỏ?Ơt cỏ?Ê à?
    You can do what you want, just size the day...
  8. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    RCE à, chả biết nói với em thế nào,. nhưng mà....em giống chị trước đây 2,3 năm quá! Trong mắt chỉ toàn thấy màu hồng và người tốt thôi, tốt đến qua vài câu nói!!! Chị không muốn làm mất màu hồng đó trong em, nhưng chị em là chỉ vài hôm nữa thôi, em sẽ cảm thấy buồn và thất vọng vì cách đánh giá ngây thơ và trong sáng của mình đấy!!
    Chị cũng vậy, phát hiện ra con người thật đó, chị đau lắm, đau không phải vì những cái vật chất mà chị đã mất đi mà chị còn đau vì một niềm tin đặt không đúng chỗ và điều tệ hại nhất đối với chị là ....nó nằm trong 7X, cái tập thể mà chị rất yêu quý và mong muốn bảo vệ!!!.... Rồi em sẽ hiểu tất cả! Em vừa bằng tuổi em trai chị!!!
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hic... sao chị nói nặng nề thế. Với em thì dù thế nào chẳng nữa, sự quan tâm của mọi người trong 7x dành cho em luôn được em trân trọng.
    Chứ nói thế nào em cũng 18 tuổi. Cũng qua cái tuổi biết mộng mơ rồi. Hi vọng nhiều mà thất vọng đâu có thiếu.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đấy sao lại mang lên đây hả sad eye?


Chia sẻ trang này