1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x của....!

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ATC, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn 7x của....!

    Thật buồn khi bắt đầu phải viết những dòng này.Nhưng không thể không viết, một lời chia tay với 7x. Dù 7x, xuất phát và ra đời từ ý tưởng của tôi, trải qua 10 tháng thăng trầm, vui buồn và chất chất đầy kỷ niệm.
    Phải viết thôi, dù có níu kéo cũng chỉ là chốc lát. Tạm biệt 7x, tạm biệt những gì tôi đã yêu thương,

    Tối nay, một tối cuối thu Hà nội, nó cũng giống như ngàn vạn tối khác đã trải qua. Nó chỉ khác, vâng chỉ khác... bởi tối nay, có một người quần đùi,áo cộc, chân dép lê , phóng trên những con đường Hà nội, dưới những tán cây cơm nguội, để được hưởng một không gian hăng hắc, dịu ngọt của Hoa sữa. Để giật mình khi thấy một mùa thu qua đi. Và tiếp sức để viết, và để bắt đầu viết... về những gì đã qua, về những người bạn, ban đầu là ảo và sau không còn ảo.

    Thời gian nhanh thật, đã gần một năm kể từ cái ngày ấy. Cái ngày mà từ đó đã hình thành nên một 7x, một tập hợp của những người nhiệt tình, năng động...tuy nhiều trái ngược trong suy nghĩ, trong hành động. Nhưng chắc, tất cả đều ẩn chứa trong tim, một mong muốn đưa một 7x phát triển toàn diện...

    Tôi sẽ viết, dù chỉ mỗi ngày một đoạn, về những con người, những thành viên mà tôi đã gặp, đã cùng tôi dưới một vòm 7x trong một khoảng thời gian. Khoảng đó nếu so với cả đời người thì thật ngắn ngủi. Nhưng nó cũng đã là một đoạn đời đẹp và không thể quên. Từ những chân dung bình dị ấy, phần nào sẽ làm cảm nhận trong tôi về một đoạn đường mà 7x đã đi qua. Hy vọng nó sẽ là một lịch sử của 7x dưới góc nhìn cá nhân tôi.

    Khi 7x ba tháng tuổi, tôi đã định bắt đâù viết, bắt đầu kể lại những câu chuyện của 7x . Đã đánh giá, đã nhìn lại... đã chờ đợi một chu kỳ 3 tháng tiếp. Nhưng giờ đây, thêm 7 tháng trôi qua, và công việc, những dự định và khát khao cháy bỏng đang phía trước, tôi biết, tôi không thể là một thành viên của 7x được nữa. Lời tạm biệt và những phút giây hàng ngày sắp tới viết về 7x. Có lẽ đó là cách nói tốt nhất về tấm lòng , về tình cảm mà tôi đã có với 7x. Với những con người mà tôi đã may mắn được quen.

    Vài lời mở đầu cho một chủ đề mà tôi sẽ viết. Nó hay, nó dở do tuỳ cách đánh giá từng người. Nhưng nó sẽ là những gì chân thực nhất mà tôi đã nghĩ, đã có.

    P/S:Các bạn thân mến, không ai hoàn hảo, và tôi biết, mình cũng sẽ có người ưa, người không thích. Chỉ xin các bạn một điều, dù thích hay không thích những gì tôi viết, các bạn hãy dành cho tôi quyền được giữ nội dung topic này theo ý cá nhân tôi. Theo qui định hiện có của TTVNOnline, người tạo topic có toàn quyền chọn qui định cho nó. Các bạn hãy dành cho tôi quyền xoá các bài trả lời mà tôi cảm thấy không cần thiết ở đây ( Nếu bạn muốn bài không bị tôi có thể làm gì, bạn hãy vui lòng tạo một topic khác , đó là quyền của các bạn) Tôi có thể khoá topic lại, nhưng xin được mở, để có thể , sẽ vẫn có những trao đổi ngắn, những đình chính với những gì tôi nhớ lầm.
    Viết vậy không phải để nâng cao, để cảnh báo, để thể hiện một cái gì đó. Cái mà tôi cần, mong các bạn hiểu chính là sự bình lặng , để tôi có thể viết những gì tôi cảm thấy muốn, không dằn vặt, không so đo, không tính toán. Cách viết của tôi có thể sẽ không đúng ngữ pháp, từ ngữ chưa chuẩn, nhưng như đã nói, nó là cảm nhận từ bộ óc, từ những kỷ niệm đã qua, qua bàn tay, gõ thành những dòng chữ đến với các bạn.
    Cảm ơn các bạn


    ATC

    gửi lên rồi, giật mình không hiểu... bởi mình chưa lần nào nộp quĩ chính thức, chưa bao giờ có title liên quan đến 7xHN...
    Nhưng thôi kệ, dù có thể có người sẽ bắt bẻ. chỉ cần tự cảm nhận, mình là thành viên của 7x . Thế là đủ !



    Được admin sửa chữa / chuyển vào 23/10/2002 ngày 22:17

    Được admin sửa chữa / chuyển vào 04/11/2002 ngày 18:44

    Được admin sửa chữa / chuyển vào 04/11/2002 ngày 18:46
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu nhỉ? Đã nên bắt đầu chưa? Hay để mai. Thôi kệ, làm một đoạn đầu tiên,viết ngay... để mai sẽ phải tiếp tục. Bởi nếu không? Tomorow never come!
    Mở tủ lạnh, một cốc sữa chua, nửa quả táo còn sót lại. Bữa ăn đêm để bắt đầu...
    Lựa chọn một cấu trúc thế nào đây? 10 tháng của 7x, có lần đã nói đùa 4,5 thế hệ 7x đã đến và đi... Bắt đầu từ những cái gần nhất, đang nóng bỏng nhất... hay từ những cái xa xưa, cái thuở ban đầu còn chưa định hình ra được.
    Thôi, theo danh sách 7x. đỡ sót, và những chuyện xưa còn nhớ ngay được... càng để, càng dễ quên đi mất. Nhưng sẽ dành cho mình quyền tự do trong cấu trúc, có thể đột nhiên nhảy đến một ai đó, rồi đột nhiên quay lại lần hai..... nhưng thôi, cứ theo thứ tự. Nó sẽ là cẩm nang hữu hiệu nhất. Nhìn từng cái nick, nhớ ra từng người, từng khuôn mặt, từng tính cách và từng kỷ niệm.
    Danh sách 7x ư, số 1 ATC, và số 2 : Beethoven
    7X hôm nay được ra đời từ một quán lẩu dê, Lẩu dê ba chóp trên đường Láng. Dù trước đó, trên mạng TTVNOnline đã có những hội 79-80,81,83,84. Nhưng hoạt động mạnh và đông đảo có lẽ chỉ là 81 và 84. Tất cả chỉ ở Hà nội.... Từ tháng 9, đã xuất hiện các topic của Sanday và Vuameo kêu gọi thành lập hội 74-79. Lác đác được 2 lần chuẩn bị gặp mặt, mà khi đi thì nghe kể toàn các cô cậu 84. Vuameo một lần đã từng hẹn ăn thịt chó để thành lập 74-79, và kết quả là bác đó đến chỗ hẹn một mình, nhìn ngó và đi đánh chén cũng một mình. 74-79 cũng chuẩn bị được một khung, với hội trưởng, hội phó gì đấy toàn các em 84. ( có khi phải gọi là các cháu đối với các bác 70-71 ).
    Một tối mùa đông đầu tháng 12, hẹn nhau 6 giờ chiều có 5 người. Mục đích của cuộc hẹn là để bàn bạc và phát triển TTVNOnline . Không liên quan gì đến thành lập 7x.Chỗ hẹn là quán trà Đài loan bên Hồ Ngọc Khánh, người đến cuối cùng là Beeth. Với một chiếc áo khoác đen quen thuộc, tóc khá dài ( chắc phải 3 tháng không cắt ). Và đi kèm là một chiếc nồi cơm điện, bây giờ vẫn còn luôn túc trực theo người Beeth.
    Dù đã nhìn qua ảnh, nhưng cũng là một chút ngỡ ngàng. Beeth là người có cá tính mạnh, ý chí kiên quyết thể hiện ở mọi nơi mọi lúc. Không thể coi là đẹp trai, nhưng nhìn thì biết chắc là dạng quái, có tài. Sau này còn thêm kiểm chứng nếu theo sách thầy số , bởi các nốt ruồi to bự mà Beeth có.
    Ấn tượng về Beeth ban đầu khá đặc biệt, nhưng càng về sau càng hiểu. Cậu là con người của công việc, vì công việc có thể bỏ tất cả. Có thể thức thâu đêm suốt sáng vài hôm liền để hoàn chỉnh một phần nào đó của chương trình. Lặng lẽ và lẳng lặng làm những điều ít ai ngờ tới. Beeth muốn tạo quan hệ, nhưng thời gian luôn có hạn.Nhiều lúc quên các cuộc hẹn. Và chắc vì điều đó, cậu cũng sẽ làm mất lòng một số những người chơi với cậu. Không ai hoàn hảo, có những cái còn cần thời gian kiểm chứng. Nhưng Beeth chắc chắn là người sẽ thành công, dù có gặp khó khăn này hay khó khăn khác. Và chắc chắn, lúc nào bên cậu cũng sẽ có những người giúp đỡ. Dù lúc này là người này, lúc khác là người khác. Nhưng tất cả khi đang giúp đều muốn và cố gắng hỗ trợ tối đa để cậu thành công.
    Beeth không tham gia 7x nhiều lắm, post một hai bài trong 7x giai đoạn đầu tiên. Hồi đầu cũng làm Mod và có xử lý xoá vài bài. Chuyện nhỏ và rồi cũng dần trôi.
    Cuộc họp ra mắt đầu tiên của 7x có Beeth, hôm đó Beeth cáo lỗi bận nên đến muộn. Và khi đến đã chào hỏi tất cả mọi người, cùng vài lời cảm ơn chân tình. Nhớ nhất có lẽ là sự xúc động khi thấy có nhiều thành viên đến dự, chỉ bắt đầu từ một suy nghĩ tạo dựng sân chơi mới, để rồi nhìn thấy có những thành viên tâm huyết cùng nhau phát triển mạng. Hồi đó, mỗi lần 7x họp là có thể nhìn thấy nào 81,83,84 cùng đến dự .Có thể coi, mỗi cuộc họp của 7x là một sự gặp gỡ của TTVNOnline thu nhỏ. Giai đoạn đó, 7x thường triệu tập tại quán Dilmah Ngọc Khánh 523 Kim Mã, thường thì chiếm cả bên phải hay bên trái của quán, nói cuời rôm rả, đồ uống thì cũng như thường lệ bây giờ, hạn chế đến mức tối thiểu. Chính vì lẽ đó mà chủ quán không thích lắm, dẫn đến một sự va chạm nhỏ: Trong lần họp 7x của tháng 2, quán Dilmah khác với lệ thường miễn phí đòi thu tiền gửi xe 2k. Người trả , người không trả. Nhưng từ đó, không bao giờ 7x còn tới đó nữa.
    Sau buổi ra mắt đầu tiên, Beeth còn tham dự vài cuộc gặp trong tháng 1, nhất là sau khi đoạt giải. Do thời gian bận, Beeth bao giờ cũng là người đến sau về trước.Cuối tháng 1, trong chiến dịch Biển mùa đông của 7x. Beeth cũng cùng tham dự. Mặc dù, vì sự tham dự của Beeth, mà mấy người đi cùng hôm đó xuất phát muộn gần 2 tiếng để đợi.
    Beeth có thể viết thế thôi nhỉ, vì riêng về cậu, có thể mở cả một topic riêng, nhưng Beeth tham gia 7x ít, cảm nhận về Beeth , không phải cảm nhận thông qua 7x. Nên dừng ở đây.
    tiếp
    P/S: Các bạn ơi,xin đừng ai nghĩ rằng, ATC rời 7x bởi những chuyện đang diễn ra... Không phải vậy đâu, chỉ bởi thời gian tới, ATC có những việc cần làm. Và những việc đó, không thể để ATC đứng trong 7x được. Rồi các bạn sẽ hiểu
    ATC
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Người thứ ba trong danh sách, Cuoihaymeu, Tổng biên tập báo địa phủ cười, Trưởng ban tư tưởng Văn hoá của 7x hồi mới thành lập.Nhìn cái title cũng đủ biết tài. Suốt cả một giai đoạn dài năm ngoái, từ tháng 7. CHM nổi danh trên TTVNOnline bởi những bài viết hài hước,dí dỏm và giầu chất trí tuệ. Không ai đọc bài của CHM mà không phải phì cười. Giờ đây, lục tìm lại box 7x... thể nào cũng còn bài tường thuật ngày thành lập 7x do cậu viết... giờ đọc lại mà vẫn không hết cười...CHM đánh đông dẹp bắc trên TTVNOnline, lịch sử văn hoá là sở trường không ai sánh được với cậu. Điều lệ 7x đầu tiên cũng do CHM viết, tiếc là nó không được phát triển và hoàn chỉnh, để tới giờ, 7x hình như cũng chưa có một cái qui định, tôn chỉ chính thức.
    Lần đầu khi đến Trà Đài loan như đã nhắc ở trên, dựng xe, ló ngó đi vào quán, thấy ngay một cậu tự tin, thư sinh trắng trẻo hỏi câu: Bác có phải là ATC. Ừ thì ATC, gật đầu kéo ghế. Nhưng chính vì sự tự tin của cậu đó, mà rồi mình mất điểm, lúc được đề nghị đoán ai là ai, chỉ ngay cậu đó khẳng định CHM. Ai dè nhầm, CHM là cậu ít nói, cổ quấn khăn, chỉ nhẹ nhàng cười tủm tỉm. Nhưng chắc chắn trong cái sự tủm tỉm đó là cả những cái cười khác nữa. Đôi khi là cái cười của sự chia sẻ, nhưng cũng đôi khi là cái cười nhạt trước một hành động kỳ quặc nào đấy.
    CHM không offline với 7x bao giờ, dù cậu đã định đi offline mấy lần. Công việc của cậu, một số nếp suy nghĩ thời đấy hình như ngăn cản cậu offline. Lúc đó, mạng là một thế giới ảo, tin và quí nhau lắm, người ta mới gặp nhau... Còn không, cứ giấu mình đi là trên hết, tha hồ nói, tha hồ xông pha, chẳng ngại ngần gì ai cả.
    Nói vậy, không offline không có nghĩa là không quen biết, CHM trông vậy mà biết khá nhiều người của 7x, thuờng thì do các mối quan hệ cá nhân nên biết, nên gặp. Chắc hẳn không ai không quí CHM. Thời gian qua,CHM chưa thực sự ổn định trong công việc,cậu chưa gặp được đúng đất của mình. nhưng cũng nhìn thấy trướccho kinh nghiệm và kết quả tốt sau này.
    Hôm đó, tại lẩu dê, CHM đã không chơi món này được, hôm đó là ngày cậu ăn chay, CHM cẩn thận trong ăn uống, về sau có dịp ngồi cùng CHM, đôi khi quan tâm quá, không biết cậu có khó chiụ không? Nhưng muốn có được món để tất cả cùng ăn, không phải là để gọi ra rồi có người ngồi chống đũa.
    CHM ít nói khi đông người, nhưng lời nào đã nói chắc lời đấy, khó bắt bẻ hay tìm ra được sự thiếu logic trong đó. Sau này, có dịp trong một trận chiến lược TFG bên box Văn học, có sự qua lại chiến đấu . Nghĩ cũng thấy vui. Nhiều người tưởng thật, anh em đôi khi cũng lầm tưởng chiến thật. Nhưng rồi thì nâng cốc hết. Sau vụ đó, Văn học cũng đông vui ra trò. Không biết có giống những gì mà 7x đang có không?
    Sắp tới, chắc sẽ có được nhiều dịp làm việc cùng CHM.
    Cái nick này, tên đã thể hiện sự trí tuệ, nhìn chẳng thể đoán được. Cái ẩn ý, cái không phô trương, chính là sự bất ngờ và đáng để xem nhất.
    CHM không tham gia hoạt động nào của 7x. Cái nghiệp của cậu khác với sự vui chơi, giải trí, cái gì cũng có của 7x. Con người CHM, là con người của sự chuyên nghiệp, của sự sắp đặt trước. Cậu làm gì cũng cẩn thận, bài viết của cậu, không chỉ hay mà còn được trình bày công phu với mầu sắc và những bông hồng.
    CHM hay online lúc 2,3 h sáng. Có lẽ giờ đó, theo thời khoá biểu hàng ngày, cậu vừa hoàn thành một bài viết, một tác phẩm nào đó!
    Hy vọng và cầu mong cái tên CHM sẽ có lúc được khẳng định như một tài năng.
    ATC
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 4, bạn nối khố, bạn cùng học, bạn cùng chia sẻ của CHM : Trinity, Người nhận trọng trách Trưởng ban Đối ngoại của 7x, cùng với trọng trách đó, Trinity chưa bao giờ gửi bài trong box 7x ( không biết có dùng nick khác gửi lên không), chưa bao giờ tham gia offline cùng 7x. Thời gian không cho phép Tri, bởi Tri là người luôn có cái để làm. Trinity tham gia sáng lập 7x chắc bởi vì bữa hôm đó được quyết định nhanh quá, và Tri không muốn phá đi sự nhiệt huyết của mọi người.
    Dù không tham gia 7x , nhưng Tri có nhiều duyên nợ với TTVNOnline. Thời gian sẽ còn kiểm chứng những mối duyên này. Không hiểu có phải cậu mê Cô ca sĩ họ Trần không mà nick YIM của cậu là hatran.... Lời trên là mò, nhưng chắc chắn một sự thật là Tri hay chơi với những cô gái tên Hà. ( ít nhất là thân với một cô, cũng nổi trên mạng TTVNOnline, Chủ bút của tờ tin con ngỗng CNN ).
    Tri thường tham gia các box thiên về xã hội, dù sao cậu cũng là người của nghành khoa học xã hội nhân văn. Trắng trẻo, đẹp trai, thư sinh, nói năng chậm rãi. Khuôn mặt Tri lúc nào cũng sáng ngời hạnh phúc. Chỉ nhìn Tri, ngồi với Tri đủ thấy vui rồi. Tri chân tình , biết cách xử sự với mọi người. Tiếc là cậu không tham gia 7x, không hoàn thành trọng trách trưởng ban đối ngoại. Nếu không thể nào cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Tri.
    Tri làm thơ đơn giản, ngắn gọn nhưng xúc tích. Cô đọng được nhiều. Càng đọc càng thấy nhiều ý nghĩa. Bài thơ của cậu mà tôi thấy , bài thơ về ngọn lửa, tắt trong căn phòng tối đêm ... Không thuộc hết. Chắc đến lúc TTVNOnline chạy đầy đủ, tìm để lôi ra lại.
    Tri không phải là dân Tin, nhưng có khá nhiều ngón nghề, nhất là màn đồ hoạ. Hồi đó, cái ảnh đại diện của Tri thật ấn tượng. Chỉ bằng vài nét ngang dọc,nó mô tả một khuôn mặt cười, và động đậy. Trông thật ngộ nghĩnh. Tri tạo cái đó, không đơn thuần chỉ là để vui. Tri còn để sau nó là bao ý nghĩ. Mỗi lần nhìn nó, lại hình dung , tưởng tượng ra một điều khác. Vẫn chỉ là những nét chấm phá giản đơn, mà khuôn mặt đó là bao tâm trạng.
    Sau này ít gặp được Tri. Chỉ vài lần, vì mỗi nghiệp một khác. Dù sao, Tri cũng đã ký tên vào mảnh giấy viết vội hôm đầu. Mảnh giấy ghi tóm lược các nội dung cần làm. Viết vội từ trang giấy xé ra khỏi cuốn sổ tay của Beeth. Beeth giữ nó. Đấy có thể coi là bản tuyên ngôn đầu tiên của 7x.
    Nhắc lại một mẩu chuyện vui, khi ký nó. ai cũng có vẻ e dè, lần đầu gặp nhau... chưa biết thế nào. Nhỡ sau này có chuyện gì, anh em có thăm nom nhau được không. Bác nào hạn sau, giúp đỡ bác hạn trước. Chỉ nói đùa thế thôi. mà vui vẻ, mà cùng ký.....
    Tri nâng chén, chỉ chút chút thôi, cũng hơi hồng hào nét mặt. Nụ cười của Tri thật ấn tượng, nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Còn nhớ, hôm đó Tri măc chiếc áo da đen, trông thật khác so với tuổi của Tri. Tuổi đó, sinh ra thật làm người tài.

    tiếp
    ATC
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Theo danh sách số 1ATC .2 Beeth???
    Beeth..nói rồi ,CHM nói rồi.. Vậy chứ ATC đâu sao ko thấy nói đến? he he hỏi gì mà ngớ ngẩn?Chả nhẽ lại tự mình mà nói về mình thì biết nói thế nào ?Tôi thế nọ, tôi thế kia sao? Hihi thế thì biết nói gì và nói thế nào cơ chứ? Mình dốt thật . Đúng rồi ,ko bài nào cho ATC nhưng ATC luôn ẩn hiện trong mỗi bài .ATC cảm nhận về mọi người dưới cái nhìn của ATC vậy ATC dưới cái nhìn của mọi người? Đầu tiên là dưới cái nhìn hết sức đơn giản của SoS :
    ATC à ? ATC ? nghe quen quen .. ah! ATC_tổng chi phí bình quân!Thật buồn cười vì đây là ý nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy cái nick ATC nhưng đấy là trong NLKT còn trong TTVN thì ATC lại là một cái nick có cái list anti dài nhất.Bị ăn ghét nhiều nhất !hehe ( cũng ko hiểu tại sao )Hồi còn chân ướt chân ráo có biết quái ai vào với ai .Chẳng biết trời,đất,trăng sao ,nhân tình thế thái nó như thế nào , được các tiền bối bơm nhiễm, tiêm chích cho cái gì thì biết cái đấy.Nào thì những âm mưu,những xúi bẩy ..sự chia rẽ bợ đỡ..gì gì đấy rất chi rắc rối & khó hiểu nên cũng chả muốn hiểu Tóm lại nghe ra đc mỗi câu kết???rất đáng ghét??? Cũng ko hiểu sao hồi đấy hội GÀ lại ghét và fẫn nộ với ATC đến thế?Làm mình cứ tưỏng tượng ra một con ngưòi xấu xa với đầy âm mưu gian trá sảo quyệt mà chắc là chỉ mới nghe tên đã muốn cho ăn đấm
    Nhưng rồi đọc một số bài hiếm hoi của ATC về những suy nghĩ của chính mình về bạn bè ,về những gì xung quanh ,về những ưu tư trăn trở của mình và ban bè .. bắt đầu thắc mắc ? Chả nhẽ đây mà lại là người với đủ ??omỹ từ??? người ta đeo gán cho ư?Không ! đây chắc hẳn fải là ngưòi ko xấu xa đến thế,một ngưòi tận tuỵ trầm lắng và ít nói nên bị hiểu lầm .
    Cho đến khi tiếp xúc thì : Ối giời ơi ! Nhầm hết !ko hề ít nói, ko thể là con ngưòi gian sảo vớI mưu mô đầy mình,cũng ko fải con ngưòi trầm lắng
    .Một ATC nói rất nhiều và rất vui tính ( nhất là bí quyết giảm eo đặc hiệu ATC)
    Bắt đầu thấy thắc mắc sao ATC lại bị ghét nhiều đến thế? HộI GÀ đầu gấu thì ko nói làm gì ,chỉ gịât mình trước cách nói của Truongdu với ATC trong topic ??oChúa ơi !..??? của J_W hehe,hình như cái nick ATC sinh ra để bị ăn ghét thì fải.Thật đau khổ nếu đấy mà là mình nhưng với ATC thì lại khác,những điều đó chả có nghĩa lý gì ,vẫn vui vẻ và chấp nhận???dù sao thì yêu vẫn là cho roi cho vọt ??o . Đến bao giờ mình mới có đươc cái bản lĩnh of ATC nhỉ ? Ông bác ơi ! xin ít !?
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cụ ATC quay lại chắc phải mất công làm một bài dài hơn thế này nhỉ!Thôi mà chuyện đó đến lúc đó hãy lo .Hic em cứ hay ti toe lo xa cho người khác .Ý, biết đâu bài này lại bị sửa xoá nhở
    ......
    Chọc ngoáy thía thôi bởi thói quen mỗi khi lên net của iem nó là thía mà .
    Em chỉ nhớ ngày đầu nhấn vào liên kết trở thành thành viên ttvnonline cụ ATC đã gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho em , hi hi .Cảm động ơi là cảm động , lần đầu mà ,ấy thế mà ko biết làm cách nào gửi lại cảm ơn được .
    Mỗi lần đọc bài cụ tự nhiên em lại muốn viết dài dài như cụ ....nhưng khó quá
    Chẳng hạn như lúc này , muốn viết nhiều lắm nhưng thui
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Người thứ năm, người cuối cùng trong danh sách sáng lập 7x đầu tiên, xếp thứ năm theo thứ tự chữ cái ABC. ( từ thành viên sau được xếp theo thời gian đăng ký ): VNHL
    Nhìn cái nick thấy lạ lẫm, nhưng được giải thích cũng hay hay, Cái tên bao hàm nhiều ý nghĩ, vừa là tên thật, vừa là cái mà cậu đã theo học, và hình như nó cũng mang ý nghĩa của cái nơi ngoài Việt Nam đầu tiên mà VNHL đã tới. Mỗi lần nói về cái nick, VNHL đều nói rất giản đơn, bởi cái cậu muốn lấy đã có một người khác lấy trước, một người trùng tên họ.
    Bây giờ , VNHL đang ở Pháp, cách đây mấy hôm, thấy cậu post bài trong box 7x. Nhưng là bài hỏi về em Xim. Cũng như đa số các thành viên sáng lập khác, VNHL cũng ít tham gia hoạt động tại 7x. Số lượng baì cậu đã từng gửi trong box 7x, chắc đếm trong vài bàn tay. Thế mà, khi phân công ban đầu, cậu đã từng là chánh văn phòng của 7x và suýt nữa trở thành Hội trưởng 7x Hà nội đầu tiên.
    VNHL ít nói, hay cười. Cậu online nhiều. Mỗi ngày cũng phải gần chục tiếng. Cậu quan tâm nhiều đến các lĩnh vực học thuật, thích đọc những tác phẩm, những bài viết có chất lượng, khám phá và tìm hiểu nhiều điều mới. Không ai có thể biết hết trong bộ óc của VNHL chứa đựng những gì. Nhưng tin chắc là hỏi cái gì, cậu cũng có thể cho biết một số thông tin về nó.
    VNHL có tham gia offline với 7x nhưng từ chối trách nhiệm chi hội trưởng 7x Hà nội, có vẻ nó không thích hợp với cậu thật. Công việc ngoài đời, mối quan tâm của cậu, và thực sự là thời gian thiếu. VNHL biết và tự đánh giá được.
    Nhiều lúc tự hỏi, không hiểu có phải là phản ứng dây chuyền không mà cả 3 người CHM,Tri, VNHL đều không hay ít xuất hiện offline. 7x ban đầu có lẽ với mục đích tổ chức hoạt động online nhiều hơn cũng giống với bản chất của TTVNOnline thời đó. Dù sao sau đó trong cuộc gặp tháng 1 tổ chức tại Dilmah Kim Mã, VNHL cũng đã đến tham gia. Cậu thích nhứng sự trao đổi nhỏ nhẹ, giữa một nhóm người. Không muốn ồn ào trước số đông chưa quen biết.
    VNHL tham gia nhiều nhất trên Thảo luận, và sau này là Lịch sử Văn hoá. VNHL hoạt động offline nhiều với LS_VH và cũng có một sở thích là ra Nhân uống Cafe, dù chỉ đi một mình.Một năm nữa , Cách đây không lâu, trước khi VNHL lên đường, một lần gặp cậu ở đó, với vài tờ báo, phải cả năm nữa VNHL mới lại có cơ hội tới đó. LS_VH hay gặp 7x tại đây. Sau Dilmah Kim Mã, Nhân là quán được nhiều thành viên TTVNOnline chọn làm điểm hẹn.
    Cùng với LS-VH, VNHL thích Văn học, đọc rất nhiều sách, bàn bạc rất tế nhị và hài hước. VNHL đã từng có một trận chiến, một mình địch lại nhiều đối thủ qua luận bàn về Scralet trong Cuốn Theo Chiều Gió. Không biết, cậu nghĩ gì... nhưng mạn phép cho là VNHL để ý khá khắt khe, chưa cô nào lọt vào mắt của cậu. Người có thể làm VNHL đổ chắc phải là một cô gái nhẹ nhàng, xinh và duyên, không chỉ thế mà còn có khả năng viết được, ít nhất cũng phải trao đổi được với cậu chút ít về Văn.
    VNHL quen biết nhiều anh tài trên mạng, rất chịu khó trao đổi với các thành viên có những bài viết mà VNHL thích. Chủ động trong giao tiếp, nhẹ nhàng trong lời nói. VNHL được nhiều người quí. Hình như chưa thấy ai ghét cậu.
    Cần mẫn và miệt mài, VNHL thường xuyên tham gia TTVNOnline, cậu đã góp phần thật nhiều để gây dựng một số box trên TTVNOnline.Mong là sau một năm du học, vừa tốt nghiệp giỏi, cậu vừa tìm được một người đủ để cậu phải quyết định thay đổi thói quen online trên mạng nhiều.
    ATC
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Thành lập 7x được bắt đầu bởi 5 con người như vậy. Khi ấy TTVNOnline có qui định, một nhóm có 20 thành viên trở lên có thể mở box mới dành cho họ. Dù các thành viên sáng lập có thể dùng quyền mở box bất cứ lúc nào. Nhưng để tôn trọng qui định, thực hiện đúng việc sống và làm việc theo luật. ATC được uỷ quyền ra lời kêu gọi thành lập hội để đăng ký thành viên.
    7X đã trở thành một CLB được thành lập khá nhanh trên TTVNOnline, chỉ hơn 24h đồng hồ sau, 7x đã tập hợp đủ số thành viên và mở được box.
    Ngay sau khi lời kêu gọi được gửi lên mạng, chỉ vài phút sau đã có một thành viên đăng ký; Ngautuan
    Hồi đó, Ngautuan đang ở Sài gòn và đang chờ lên đường sang Nga du học. Ngautuan chỉ còn vài ngày trước giờ rời xa Việt nam, nhưng tài khoản thẻ INT thì còn hàng trăm giờ. Ngautuan online thường xuyên, lúc nào cũng thấy trên mạng. Thói quen đó chỉ tạm bỏ khi cậu mới sang Vladioxtoc, chưa quen chỗ vào mạng và máy tính tiếng Nga chưa đọc được tiếng Việt. Khi đã ổn định cậu lại online thường xuyên.Đến bây giờ cũng vậy, có thể thường xuyên gặp cậu trên mạng.
    Ngautuan có nhiều duyên nợ với ATC. Nhưng tất cả chỉ là duyên nợ online. Chưa từng được gặp mặt. Ngautuan đến với mạng TTVNOnline từ đợt tháng 4/2001. Khi đó cậu ra Hànội làm thực tập trong một công ty phần mềm. Dạo đó TTVNOnline còn hoang sơ và vắng vẻ. Ngautuan tham gia khá nhiều chủ đề, trao đổi những câu chuyện vui trên mạng. Nhớ lại những ngày đó, thi thoảng lại xuất hiện những topic mang tựa đề: Gửi NgauTuan ; Topic này dành cho Truongdu ; TruongDu, Ngautuan, BraveH... vào đây..... Những topic đấy thật vui vẻ, dù cũng là một dạng trao đổi kiểu như chat. Nhưng không phải là chat vài dòng.
    Sau đợt thực tập đó, Ngautuan về lại SG và chỉ tham gia mạng qua online.
    Ngautuan viết tốt, có thể sáng tác kịch, làm thơ, hay viết những bài văn vần, văn hài. Cậu có khả năng lôi cuốn đặc biệt, nhất là trên chat. Không chỉ có mình ATC thích chat với ngautuan, mà chắc trên TTVNOnline còn nhiều thành viên khác, nhất là những cô gái, muốn chat và trao đổi với Ngautuan.
    Ngautuan cũng có nhiều quan hệ trên TTVNOnline, biết lắng nghe , trao đổi và hiểu mọi người. Cậu là người có khả năng, thông qua bài đọc, chat mà hiểu rõ mục đích , tâm tư , suy nghĩ của người khác. Thường trao đổi giữa các lực lượng đối lập, lắng nghe cả hai bên. Ngautuan thực sự là một nhà hoà giải xuất sắc.
    Với vị trí đăng ký thứ 6, ngautuan đã trở thành thành viên đầu tiên của 7x tại Sài gòn. Trong 7x , ngoại trừ những người đã từng làm cùng công ty với cậu tại Hà nội, chỉ có một thành viên khác là Truongdu đã được gặp ngautuan tại SG.
    Khi sang Nga, cũng hy vọng có thể xây dựng 7x Nga . Nhưng rồi như những chi hội 7x nhỏ khác, công việc đó chưa thực hiện được.
    Ngautuan sống rất tình cảm. Tình cảm cả trên mạng cũng như offline. Chắc có những thành viên, nhận được những món quà nhỏ , đôi khi là những cuốn sách hay mà ngautuan gưỉ tặng. Còn nhớ,ngày cuối cùng trước khi rời Việt Nam, dù bận rộn, nhưng ngautuan vẫn lên mạng liên tục, mỗi lần chỉ chục phút để chào tạm biệt mọi người. Hôm đó, có lẽ ATC phải chào chia tay với ngautuan 5,6 lần.
    Do tính chất của box 7x thiên về các hoạt động offline. Ngautuan thường vào đọc nhưng cũng ít post bài. Cậu quan tâm nhiều và luôn theo dõi các hoạt động của 7x, cũng như các hội khác trên TTVNOnline. Ngautuan viết nhiều trên các box khác. Có những góc nhỏ , tĩnh lặng trên TTVNOnline đã từng nhận bài ngautuan viết, giảm cho chỗ đó sự vắng lặng đơn côi.
    Ngautuan cũng thức khuya, ngủ ít. Có những lúc, 5,6h sáng, cậu vẫn thức...nhiều lần nhắc nhau ngủ sớm. Mà rồi, chỉ là những lời nhắc an ủi....
    Hình như sắp tới, ngautuan sẽ có những dự định khác, cậu sẽ chuyển nơi học sang nước khác. Hy vọng sẽ sớm có dịp được bắt tay cậu.
    ATC
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, cô gái đầu tiên tham gia 7x, người đã chèo lái con thuyền 7x Hà nội giai đoạn sơ khai, cô gái nhỏ nhắn với giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự truyền cảm. Wow Chi Hội trưởng đầu tiên của 7x Hà nội. Wow ??? World of Women ??? Không đơn giản chỉ là wow, wow
    Đêm đó, chỉ mới gửi lời kêu gọi lên, vài phút đã thấy wow nhắn tin, mọi người thành lập mà không báo em. Dù nhanh như vậy, nhưng wow vẫn đăng ký sau ngautuan. Tháng 12 năm đó, các hoạt động offline bắt đầu được thực hiện bằng những cuộc hẹn gặp. Nhớ mãi lần đầu tiên hẹn gặp wow tại Tháp Hà nội, 7h30 tối. Chat và nhắn tin hẹn trước. 7h25, rời khỏi văn phòng của một người bạn, lững thững đi bộ ra góc đường . Tới chỗ hẹn mà chỉ biết người hẹn là một cô gái đi xe Chaly trắng. Không phải đợi lâu và nhìn đã thấy Wow từ xa.Một màn chào hỏi của những người chưa bao giờ gặp nhau, nhưng không hề cảm thấy xa lạ. Điểm hẹn đó chỉ là chỗ tạm dừng chân. Chắc wow không khỏi ngạc nhiên, vì cùng hẹn tiếp ra ngồi tại Qualitea HBT, Wow đi ngay trước ATC và đến nơi thì đã thấy ATC ở đó....Chỉ là một sự tình cờ, và có người đã đi nhanh hơn cô ấy một chút mà thôi.
    Trước hôm họp thành viên 7x lần đầu tiên, một cuộc bàn thảo về người lãnh đạo cho 7x Hà nội. Hai ứng cử viên được đưa ra là Vuameo và VNHL. VNHL từ chối, còn Vuameo dạo đó bận rộn gì không thấy lên mạng, chắc mải đi tìm Vuachuot. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cứu cánh là wow. Dù có đôi chút ngại ngần, và ra ngay điều kiện chỉ làm tạm trong thời gian đầu, đến khi có người là phải cho em rút, nhưng wow đã nhiệt tình và dành toàn bộ công sức cho 7x Hà nội. Hình ảnh một cô gái bé nhỏ, đứng dậy phát biểu trong tiếng ồn ào của thành viên nói chuyện hôm gặp mặt 7x , tôi không thể quên. Giọng Wow nhỏ, và tiếng nói của cô chìm đi trước sự ồn ào. Dừng một chút, đưa mắt nhìn tất cả mọi người, đề nghị sự im lặng... và tiếp tục nói. Wow đã điều khiển thành công cuộc gặp hôm đó.
    Wow chỉnh chu, luôn cố gắng làm tròn mọi việc. Cô là người luôn đúng giờ, và bao giờ cũng cố hoàn thành những gì mình đã nhận. Hồi đó Chi Hội trưởng phải kiêm thêm công tác nhân sự, thống kê thành viên và chuẩn bị các buôi gặp gỡ. Lúc đó 7x chưa có 7 ban như sau này. Sự cố gắng làm tròn nhiệm vụ của wow còn ở chỗ, trước khi rời khỏi chức Chi hội trưởng 7x, Wow đã kịp đề cử 3 thành viên tham gia kế tục, với những lời giới thiệu đầy cảm xúc, chân thành. Một trong 3 thành viên đó, đã trở thành Chi hội Trưởng 7x Choc.
    Giai đoạn đó thật có nhiều kỷ niệm với wow, ngày 1/1, khi TTVNOnline đăng quang tại cuộc thi TTVN 2001, cùng chia sẻ với Beeth, ngoài ATC còn wow và zazu. Khi kết thúc, Wow cũng là người liên lạc nhiều nhất để có một sự gặp gỡ vui vẻ chúc mừng TTVNOnline đoạt giải tại quán cafe TrungNguyen Nguyễn Chí Thanh ngay sau đó.
    Wow luôn cố gắng tìm hiểu cặn kẽ, cô quan tâm và múôn biết rõ các hoạt động của mạng, của 7x. Wow đã trách rất nhiều vì đoàn đi sau đã không thông báo với cô khi tham gia chiến dịch Đông tiến. Wow cảnh tỉnh tôi ở mức độ công việc. Khi Wow rời khỏi chức vụ chi hội trưởng, đã có sự hiểu lầm. Buồn khi nghĩ lại những ngày đó. Có một bài viết với wow, đã viết mà tôi không gửi, có lẽ là bài duy nhất mà tôi viết rồi không gửi,sau lại xoá mất. Kể cũng tiếc. Wow sống rất tình cảm, và đôi khi wow đã để tình cảm lấn vào công việc. Chị Wow rất được các em quí, nhất là hội 81. ngoài ra, wow còn có những mối quan hệ online thật tốt. Sự dịu dàng của cô luôn mang lại những điều thú vị cho người đựoc quen và tiếp xúc với cô.
    Thời gian sau đó, Wow ít gửi bài lên nữa, cô bận với các kỳ thi, và chuẩn bị cho chuyến du học. Bây giờ cô đã ở tại Lyon để ôn luyện nốt nghiệp của mình.
    Wow, Wow.... cái tên sẽ còn nhiều lần phải nhắc đến. Cô đã gắn liền với 7x Hà nội, là người có công lớn trong việc tạo nên một 7x Hà nội có tổ chức ,có hoạt động.
    Thật tiếc, Wow đi du học khá lặng lẽ, chỉ vài lời chào được gửi qua YIM. Anh chị em 7x không được có dịp chia tay cô, người hội trưởng đầu tiên của mình. Sự chia tay chắc buồn. Nhưng nhất định, khi Wow trở về sẽ phải có một dịp chào đón cô , một bữa, có những sự bất ngờ , có nến và có hoa ...
    Thật lâu rồi, không có tin gì của Wow, chắc cô đang bận học . Mong cô luôn khoẻ và biết rằng, ở Hà nội, luôn có những người bạn không thể quên cô.
    Sẽ còn phải nhắc nhiều đến Wow trong những đoạn sau.
    tiếp
    ATC
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Đối với em lần đầu tiên được quen 7X là vào gần Tết năm vừa rồi, sau khi đi đá tập với Anti về, đó cũng là buổi đầu tiên tham gia offline trên ttvn, lần đấy đúng vào hôm ăn mừng anh Thắng nhận giải nhất cuộc thi Trí Tuệ VN, lần đấy còn gặp mặt ở 523 Kim Mã, em còn nhớ rất kỹ những khuôn mặt tham gia buổi họp hôm đấy, như anh Cavang, Paolo_vn, Beeth, chị Wow, chị Choc, hôm đấy em cũng chẳng nhớ bác ATC là bác nào cả, bởi vì bác chỉ có mặt ở buổi giới thiệu ở Lăng Bác thôi, hôm đấy hình như bác đi SG hay sao đấy. Lần đầu tiên tiếp xúc với 7X, em có cảm tưởng mọi người hình như là người một nhà, ai cũng quen biết nhau, rất thân mật, nhưng em cảm thấy, càng về sau, những cuộc họp mặt nó cứ thế nào ấy, nó không còn cái vẻ như hồi đầu nữa, có thể gặp nhau quá nhiều chăng, có thể không còn cái cảm giác hồi hộp khi được biết một người bạn mới, một cái tên trên mạng mà mình đã đưọc nghe thấy nhìn thấy tuy chưa được gặp mặt.
    Gặp nhau rồi lại chia ly là chuyện bình thường, nhưng để chia tay với bạn bè, một gia đình mình đã gắn bó một thời gian tới 10 tháng trời, thì quả là khó khăn.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

Chia sẻ trang này