1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

    Cả nhà uh..Nhà bên kia đã được 100 trang rùi..Em mở nhà mới mọi người vào đây hoạt động nha..Kiểu gì tối nay Mod Wildman đáng kính cũng lock topic rồi
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tại sao lứa tuổi 79 bọn lớp tôi chẳng có đứa con trai nào có người yêu vậy nhỉ.
    Điểm lại thì thấy chúng tôi cũng bình thường, ko có vấn đề gì, thậm chí còn có người rất tốt (như tôi chẳng hạn). Thế mà ko hiểu sao chẳng yêu đương gì cả.
    Tối thứ 7 chúng tôi lại đi uống bia với nhau, say xỉn thì ngủ. (Thỉnh thoảng thôi, ko phải là ham nhậu đâu nhé). ko thì lại online chat chit, cờ tướng. Ko thì lại tháo lắp đồ máy tính. - Trong khi thiên hạ đèo nhau vi vu ngoài đường.
    25 tuổi chưa yêu đương gì cả. Như thế có gì bất thường ko nhỉ?
    ThuyNX - 0913095078
    Danh sách 7x và những người bạn:
    79: Male:
    XuanThuy1979 (tối thứ 7 vẫn online đều)
    forever_b3_k36 (kỹ sư FPT, hình thức hơi bị được )
    IYE
    m4a1_nato ( một người cảm thấy tù túng, bó buộc khi cưa cẩm, cần em nào tốn ít thời gian, nhanh gọn thuận tiện)
    civilcivil
    wildman1979 (công ăn việc làm ổn định, nhà cao cửa rộng - sáng giá đấy)
    nguyntienng
    tuanpa
    phannams
    Và đây là các female xinh đẹp:
    79: Female:
    small_porcupine (già nua và cực kỳ hoàn cảnh)
    linh_hoa79 (rất xinh đẹp)
    yeumaudo
    Dobinhminh (dáng người hơi chuẩn)
    Jojo170279
    theloveoflife
    8X: Female:
    maxonho
    valentinekhongcoanh
    Nguyenconuong
    priver
    YASU82
    zz0zz
    huyentrang
    Tieu_than_tien
    Ngoài ra còn một số 7X vẫn còn single:
    Male:
    VTS
    ghet_ca_sau
    nettizen
    anmin00
    hoangtuquaytv
    TVinh
    beckhams
    link_2me
    hoavannotrenduongquehuong (8x, một người có nhiều girls bên cạnh nhưng vẫn síng lờ, một thi sỹ thực thụ)
    & một số 7X female:
    chie_coi
    BanhTao
    Thornbird
    vngirl (8x, đã có gì . . . . )
    candy77
    FINDINGATRUELOVE (1976 - Đang rất hoàn cảnh )
    Những ai muốn tham gia hội 7X - chưa có gì- thì post thêm tên nhé
    Nối vòng tay lớn nào!
    -----------------
    Em xin copy nguyên si lời mở đầu của Bác Xuân Thuỷ chủ nhà cũ
    Và đây là đường link của Phần I:

    http://ttvnol.com/lovekingdom/437884/trang-1.ttvn
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 17/08/2005
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá, gió chiều bỗng chợt xao xuyến khôn nguôi...Và Ta biết một điều càng giản dị : "càng xa Em, Ta càng thấy yêu Em"...
    Vừa bất ngờ nhận được ở hộp thư thoại nhạc phẩm "Điều giản dị" (Phú Quang) ..Thấy dâng dâng cảm xúc tới đoạn: "Càng xa em, ta càng thấy yêu em".Mộc mạc và giản dị thế nhưng quý báu làm sao.
    Mình thậm chí cũng không biết mình nhận được từ người nào, mà đã đủ khiến mình âm ỷ vui, vui vì được thưởng thức nét đẹp cuộc sống chứ không phải tơ tưởng về một chàng hoàng tử bí mật chơi ú tim với mình đâu ............
    Trước đây mình vẫn thường tặng cho bạn bè những bản nhạc mà họ thích, nhưng cũng chơi trò bí mật để cho có một chút gì đó bí mật...

  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Muốn làm quen với chị dobinhminh có được ko nhỉ ?
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là được roài..
    Tớ đã chuyển lời cho BMinh..
    Chị ý chuẩn bị vào trả lời bạn nè
    ---------------
    Minh uh! Tặng Minh nè..Em vừa lục được bài này:
    Biển bờ
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh
    Vâng em hiểu ngoài khơi kia tràn gió
    Đưa sóng vào bờ rồi đẩy sóng ra thêm
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải bởi hải đăng hằng thao thức
    Bơ vơ giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu
    Cuối trời sao với biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai con sóng lại về thôi - mỏi mòn nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi, sao mắt bờ quầng thâm
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để ngàn dương khô nắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu
    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao vẫn vậy bờ từng chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    "Yêu rất nhiều"- là cho cả bờ đâu

  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Vào đây là quen rồi mà Yo_hatsukoi. Em ơi, tối nay lên Lý Nam Đế đê. Tối nay HYEC off trên Lý Nam Đế, lên đập phá đê. Nhưng có điều điệu nào chị cũng chỉ biết chút chút chứ ko đc giỏi như em. Lên đó xem có nhận ra chị ko nhé, hiiiiii.
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt?
    Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương
    Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
    Bỗng dị hình một phút đau thương!
    Làm sao biết bão giông từ đâu tới?
    Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi
    Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
    Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời
    Khao khát bỏng cả một thời cát trắng
    Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi
    Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
    Anh mãi vẫn là người băng giá!
    Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả
    Có một thời đã biết hoá ngọc châu
    Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu
    Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Topic này sắp chuyển thành topic thơ thẩn rồi. Ai đời kết thúc topic trước tòan thơ và mở hàng topic này cũng tòan thơ. Mình lại ko có năng khiếu về vụ này mới chết.
  9. eastTwest

    eastTwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    MỪNG TÂN GIA, mừng tân gia

    Trích từ bài của vo_ngua_bien_cuong viết lúc 09:18 ngày 17/08/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em gái vườn quê
    cuộc đời trong trắng
    dầm mưa dãi nắng
    mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm.
    Anh biết mặt em
    một chiều bên thềm
    giọng hò êm đềm
    và đôi mắt em lóng lánh sau rèm.
    Ai hát ngoài ao
    chung ngồi giặt áo
    giọng hò êm quá
    mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng.
    Anh cuốc vườn sau
    mặt trời trên đầu
    ruộng vườn lên màu
    vì em ước mong đây đó chung lòng.
    Gió xao ao bèo
    em thương anh không kể là giàu nghèo
    miễn rằng tình đặng sơn keo
    núi cao em cũng trèo
    sông sâu em cũng lội
    vạn đèo em cũng qua.
    Gió lay cành đa
    anh thương
    anh thương em thật thà
    mưa lay hoa cà
    da em quá mặn mà
    và thương bao giọt mồ hôi
    đẹp má mặn môi.
    </BLOCKQUOTE>[/bigchar]</FONT></DIV>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=#990000></FONT></STRONG></EMBED></P>
    LONG LANH ĐÁY NƯỚC IN TRỜI
    THÀNH XÂY KHÓI BIẾC, NON PHƠI BÓNG VÀNG
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cảm động, cảm động...
    Đối đáp chút...
    Biển đời dâu bể
    Mà em đã yêu
    một vầng trăng rằm
    Một vâng trăng đẹp
    Vậy thì em có yêu
    một ngày trăng tà
    Anh cuốc vườn sau
    Ruộng vườn lên màu
    Khi CHUỐI lên tàu
    Vậy thì em có mong
    Đây đó chung lòng?
    Làm sao anh biết
    Gió xao ao bèo
    Rằng em thương anh không kể là giàu nghèo?
    Rằng tình đặng sơn keo
    Núi cao em cũng trèo ?
    Sông sâu em cũng lội ?
    Vạn đèo em cũng qua?
    Gió lay cành đa
    Anh thương
    Anh thương em có thật thà?
    Mưa lay hoa cà
    Da em quá mặn mà
    Mà mồ hôi ôi quá mặn môi.
    Dăm miếng trầu cay
    Một buồng cau trắng
    Một buồng cau đắng
    Mà duyên đôi kia
    Nên vợ thành chồng
    Một túp lều tranh
    Một vừng trăng tròn?
    Một vừng trăng tròn ?
    Mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng?
    Cho đến ngày mai
    Trời mưa hay nắng ?
    Lòng ta có thắng?
    Lòng ta có mắng?
    Sao đã vội sốt sắng tỏ tường
    Mà đời khi ấy
    Có còn bàn tay?
    Một tình yêu này ?
    Một đời xum vầy ?
    Đâu nói chi lấp biển vá trời...
    Cùng trông lại, mà trông chẳng thấy
    Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
    Sông có khúc, người có lúc
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, ngoảnh ra ngoảnh vào lại có thơ . Tớ chẳng biết làm cũng chẳng biết cảm thụ thơ. Các ấy cứ post đi. Tớ hứa sẽ đọc. Công nhận là nhà này rất lãng mạn đúng ko? He he, sang nhà mới rồi -> spam tích cực đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này