1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hehe,ai bảo cậu chọn lúc đi không đúng lúc vậy..Tớ vẫn bắt đền..
    A, thế gửi quà sinh nhựt tớ về lun Hoa nhớ..Hai món
    Thanks cậu trước
    To BM: Lần này em về nhà thiệt hại nặng về vật chất..Huhu, lại bị mẹ ghét nữa nên đi với cái túi rỗng chị ạ..Yên tâm..Kiểu gì trong tháng này em cũng mang nem qua cho chị một hôm..Sợ ăn xong sợ quá lần sau nhắc đến lại khóc huhu ý chứ
    To Hun:
    @all: Em ra Hà nội roài...keke,mai bắt đầu sự nghiệp cao cả..CHơi mãi bi h học ngại quá...

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Oé, sao cứ thấy tên mình ai cũng nói vậy nhở...
    Em là em..Huyền Trang chứ ứ phải cái cô bị die Huyền Trang trong phim đó đâu...Nên k cần phải trả lại tên cho em làm gì

  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Alua! Alua!
    7X group!
    Chủ Nhật vui vẻ nhé!

  4. vo_ngua_bien_cuong

    vo_ngua_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật cậu tớ quên mất tiêu rồi, hè hè hè . Thế đợt này thì muốn món gì đây, chì kẻ mắt, son môi, dầu gội đầu, sữa tắm... nói luôn đi cho tiện vì siêu thị cũng khá xa mỗi lần tớ đi bộ mỏi chân lắm. Rồi chốt lại hết đi để tớ còn đem gói nữa chứ không không kịp lúc đó khỏi có quà đừng có khóc nhè, và bắt đền tớ đấy nhé.
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Thế tất cả có được k???( xấu hổ, tham quá cơ)

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Thân tặng cho tất cả nhà mình và đặc biệt những ai đang xa Hà Nội..
    "Tháng Tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ,
    từ độ người đi thương nhớ âm thầm,
    có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm,
    có phải em mùa thu xưa..."
    Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe và biết bài hát này quá rõ, nhất là khi cứ mỗi độ thu về...
    Mỗi một bài hát thường cần một khoảng thời gian nhất định để khắc hoạ sự ấn tượng và yêu mến của người nghe, nhưng cũng có những bài lần đầu trình làng đã ngay lập tức được người nghe đón nhận và yêu thích, phải chăng là nó đã gây được sự đồng cảm, và rung động với mọi người!

    "Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa,
    một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn,
    có phải em là mùa thu Hà Nội,
    ngày sang thu anh lót lá em nằm, bên trời xa sương tóc bay..."
    Lời bài hát đẹp, tình cảm, trong sáng, lãng mạn, giai điệu tha thiết và có thể nói hơi trừu tượng rằng cũng đẹp nốt :) đã khiến "Có phải em mùa thu Hà Nội" chiếm được tình cảm của người nghe ngay từ khi bài hát mới ra đời.:)
    "Thôi thì có em đời ta hi vong, thôi thì có em sương khói môi mềm,
    có phải em là mùa thu Hà Nội,
    nghe đâu đây lá ướt và mi xanh, nghe đâu đây hồn Trưng Vương sóng hát?"
    "Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi,
    lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm?" .
    Vẻ đẹp của mùa thu ấy mãi mãi gắn với những hào hùng dân tộc của một Thăng Long hồn thiêng lịch sử xa xưa đã làm những cảm xúc trào dâng bâng khuâng, bâng khuâng mãi trở thành một câu hỏi láy đi láy lại, xuyên suốt bài hát:
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    nghìn năm sau ta níu bóng quay về?
    ?Ôi mùa thu của ước mơ?!"
    Với những gì thuộc về cảm nhận và cảm xúc, có lẽ mọi lời bình phẩm sẽ là thừa thãi...
    Chỉ có điều có thể chắc tin và mãi mãi tin rằng những người con Hà Nội, những người yêu Hà Nội hẳn cũng đã hơn một lần trìu mến thiết tha mà ngân nga những lời ca ấy khi rảo bước dưới trời thu Hà Nội xanh trong, hay dưới bóng chiều bảng lảng khói sương vấn vít lấy những rêu phong phố cổ, khi lặng ngắm những lung linh trầm mặc bóng nước Hồ Gươm... hay cả khi vì kế sinh nhai mà rảo bước trên muôn nẻo đường đời.../

    ----------------------------------------------
    Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội
    Sáng tác: Trần Quang Lộc
    Thơ: Tô Như Châu
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ ng ười đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa?!
    Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay...
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sóng hát
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ ?/.
    ----
    Đường link để up bài bát của em hư roài.Bác nào có nhỉ???Up lên hộ em cái..
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Có phải em mùa thu hà nội
    http://210.245.24.23:8008/?nhac9=song&do=view&id=10224
    Nghe tạm nhạc k lời vậy..Tìm mãi mà ứ có..Ghét thế chứ lị

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 21/08/2005
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Nhóc ghê. Ko tham lắm đâu Trang à, dân ở Pari thủ đô thời trang cơ mà. Nữa đê .
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, chị chỉ khóc vì ít nem thôi. Hun ơi thèm ko Hun ?
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nữa gì..Chị ý à..Thôi..Bỏ qua
    Nhưng cậu ýt làm gì có tiền..Em đùa cho vui thôi..
    SV chứ có phải tỷ phú đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này