1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đã sửa đã sửa.
    Bình minh nghe xem được chưa?
  2. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Em Huyền Trang hôm nay chắc bận gì mà không thấy post bài? Chắc em bận thêu tranh tặng anh rồi!
    Em Minh hôm nay dễ thương thật đấy, em đã làm ngôi nhà này ấm cúng hơn nhiều.
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mình nhắc tận nơi tận chốn. Thế là mình được nhắc tên . Thế còn cái bài mình viết cho Xuân Thuỷ từ lâu rồi sao ko thấy trả lời nhỉ?
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    1h30 am: đã đi ngủ rồi lại bị gọi dậy đi in bài hộ. Tốn mất mấy chục trang quota in của mình . Thôi, về ngủ tiếp nào. Đến chịu bà chị chăm chỉ này, mình ko tài nào theo kịp. Đời vẫn u ám như thường
  5. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh trù ẻo em.Cô em nói hay quá nhỉ?Đấy là cái điều mà anh cảm nhận được mà
    Kiểu hồn nhiên như em thì sao mà bình yên được
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Anh bít em thế nào mà bảo em hồn nhiên ?
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em nè anh..Dạo này em bắt đầu sự nghiệp cao cả rồi nên k thể ngồi ôm PC được anh ạ..
    Em cũng đang thêu nhưng hiện h ứ pjhải cho anh..Anh lấy vợ đi roài em thêu tặng anh
    Anh sắp về chưa vậy???
    Có quà nha k em giận

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Try

  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Box này spam kinh quá, mình thử bon chen 1 bữa chứ lạm dụng nó thì không dám.
    Quay lại cuộc sống và tình yêu của 7X. Tối hôm qua lúc 12h, mình sắp sửa khò khò thì bị thằng bạn thân lôi dậy bằng cell phone. Hắn đang nhậu say quắc cần câu ở Sài Gòn. Cứ lần nào say mà ko về nhà ngủ sớm thì mình lại bị hắn réo ầm ĩ chỉ phải nghe mỗi câu "em ơi" rồi phải trả lời đến khi nào mà hắn nghe được câu "dạ em nghe" thì mới tắt phone. Riết rồi thấy khùng hết cả. Dĩ nhiên là hắn sinh năm 79. hihi, dòm thấy các anh trong này thì biết.
    Hắn bảo gì biết không? hắn bảo hắn muốn chết, vì cảm thấy cuộc sống vô vị quá, chẳng có gì bám víu, tựa cả. Hắn là 1 đứa bản lĩnh chứ ko phải yếu đuối, công việc cũng ok vì hắn làm rất giỏi. Gia đình cũng chẳng có gì phải lo vì con út trong nhà. Chỉ mỗi tội là thiếu người iu thôi. Dĩ nhiên là hắn không còn trẻ để nông nổi, thiếu hiểu biết. Thế các bác bảo tớ phải giúp hắn thế nào đây?
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thì cậu nói với nó là : "Dạ, em nghe " đi.
    Hay kệ xác cho nó héo cũng được, kô có người iu mà mún chết thì hãm quá, hehhehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này