1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp gì anh? Mà anh bảo PM cho anh, em PM cho anh mấy lần rồi mà ko thấy em tăng đc * nào. Hờ hờ
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hoa kìa..Minh bảo cậu kìa..Lên tiếng đi chứ..
    Đây hồng vàng có nụ của nàng Minh đây.Nói thì k rõ
    [​IMG]
    To Vinh: Anh từ đâu chạy vào hỏi một câu lãng nhách..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 25/08/2005
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Nhím ơi ! Ý Trang hay đấy! Thịt chó phải có mắm tôm chứ nhỉ! Nhím yêu quách ku đấy đi .Cho nó chết. Hì hì!
    Hum qua uốn hưi nhiều. Hư hư. Biêng biêng. . Lâu lâu cũng phải hư đốn tí chứ nhể!. Giờ lại xờ-troong roài!
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác giờ Hun cũng vẫn hơi biêng biêng .
    Trang ơi, cám ơn nhé.
  5. cach_cach

    cach_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Huhuhu,hôm nay sao tự nhiên giở giời..Minh lịch sự vật vã..Xúc động đậy
    @Hun: Nông dân đã tỉnh roài đấy à...

  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá hichic. Cảm ơn cả nhà đã lo cho sự úng ế của tớ, nhưng mè... Nhím bảo hắn khôn lắm, hắn biết tỏng là hắn với Nhím chụm lại thế nào hắn cũng chết chắc, không bị sứt đầu mẻ trán thì cũng bị gai đâm te tua nên hắn luôn mào đầu trước "em à, mình xa nhau quá". (hắn dĩ nhiên là sinh 79 nhưng luôn đòi làm anh với lý do lúc hắn ra đời thì Nhím còn chưa là gì cả hihi, hổng biết đang ở đâu lúc ấy ).
    Mà cái chính là chúng tớ là bạn thân, dạo trước giận hắn 1 trận vì dám trêu đùa trên sự úng ế của tớ, nên định bụng là không thèm để tâm gì giúp đỡ cho cái tinh thần tội lỗi của hắn nhưng mà thôi, nghĩ lại dù sao cũng tình nghĩa 8 năm trời. Hắn và tớ ở xa nhau 1000km và ko thể ở gần được. Lý trí thì là vậy còn tình cảm thì dạo này tớ "khô như củi" ấy , chẳng thấy tim tiếc rung rinh gì cả.
  8. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chị...Để em giải quyết cho..Pass sang cho em
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng giả vờ tý chứ? Tối nay chị lên Trịnh Hoài Đức xem thi đấu Dancesport, đi cùng ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này