1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    ]"Em cong môi. Em xo?e môi. Chă?ng thê? na?o ma? che mưa anh. Chă?ng thê? na?o ma? anh..........hun được."
    Đây la? HOTtrack cạnh tranh với HOTtrack CON CHIM NON cu?a Trang!
    Ối giơ?i! Hiê hê! Cưòi chết mất!
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Con chim Hun , trên cành cao
    Hót véo von,hót véo von
    Em yêu Hun,em mến Hun
    Vì mỗi ngày Hun hót Trang nghe
    Hun ơi Hun, Hun đừng bay
    Hót nữa đi, hót nữa đi
    Em yêu Hun, em mến Hun
    Vì mỗi ngày ....
    [​IMG]
    Cái trán là cái trán cao
    Là cái trán là cái trán cao
    Cao vơi , cao vợi
    ...
    Cái trán là cái trán Hun
    Là cái trán là cái trán hoi( hói)

  3. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Huyền Trang đâu, vén môi ra, hôn đến xoạt một cái lên trán của huntuibui.
    Thế là xong

  4. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    @dấm chua: cảm ơn cái picture nhé, mới uống martini pha cruz xong đang ngà ngà ngật ngật mà nhìn một cái thôi toát hết cả mồ hôi ra tỉnh như sáo sậu rồi. Ơ rê ka, đã tìm ra phương pháp mới để giã rượu hiệu quả hơn nước nóng hay sầu đâu nhiều, đó là image của dấm chua.
    @bình bung: đệ đâu phải hoa vàng đâu mà tỉ bảo là giống, đệ là hoa màu tím. Cánh hoa lưu ly ấy, tím ngát cả bờ hồ, tím đẫm cả chân trời cơ.
    Được hoavannotrenduongquehuong sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 25/08/2005
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vui tính ghê. Lại đạo văn, đạo nhạc để trêu nhau nữa cơ đấy. Nhưng kể cũng hơi dã man ...
    Hoa nở à, ý chị bảo là bông hoa ấy ... toe toét giống em thui mà .
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Choáng nhiều tập
  7. vo_ngua_bien_cuong

    vo_ngua_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đệ toe toét hồi nào, tỉ vu khống quá à nghen. Trong này chưa biết ai xì pam nhiều nhất đâu á, phận em út nên nuốt đắng ngậm cay nhường cho tỉ xả xì trét chút đỉnh mà tỉ còn le lói qua mặt đệ nữa chứ. Ghét
    À mà sao nhìn tỉ bình bung bé tẹo như cục kẹo vậy, tưởng be càng lắm chứ, kiểu này thì không ổn rồi.
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chị còn thua Trang em ui, cố lắm mà ko bằng . Mà bảo chị sao bé thế, rồi lại còn ko ổn rồi ... Là sao vậy ?
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nick của em ko phải là Hoa nở toe toét à? Lại còn chối nữa ? Hay giờ nói cả nhà gọi em là Hoa tím nở toe toét bên bờ hồ nhá. Nick dài loằng ngoằng, sướgn ko?
  10. vo_ngua_bien_cuong

    vo_ngua_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Đường Về Hai Thôn Sáng tác: Phạm Thế MỹCa sĩ: Phi Nhung


    Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co, cỏ hoa nối dài Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau Có tằm mến thương dâu, Có trầu vấn vuöng cau và đào tơ thơm ngát, ngát hương trinh ban đầu Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bốn mùa Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ Có giàn mướp xanh lơ, Có hồ cá nên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ Mỗi đêm träng thanh ngà hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung êm vui dường bao Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau Chày dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp bao câu ca yêu đờì Nhịp cầu đưa lối, chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này