1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái đi. có gì đâu mà phải nghĩ.
    Đúng là chú này vẫn còn ngoan quá
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hì, chưa tha cho Hun đâu. Đầu Hun cứng nhỉ? Nói mãi ko nghe. Từ đấy chống chỉ định , rõ chưa?
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Phản nằm nhiều tâm sự ghê. Nhưng phát biểu tốt và đúgn rồi đấy. Ai mới vào thì chú ý nhé. Hãy hoà nhập vào nhà 7x
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Để qua bên kia xem nhóc bêu riếu nào? Nhà mình thì phải giữ chứ nhỉ? Người ta bảo ko nên vạch áo cho người xem lưng. Nhưng mà Hun thì cũng giỏi đâm sau lưng chiến sĩ lắm cơ .
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đúng , phải sống thoáng như Phản ý.
    <== Ba phải .
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Spam thêm phát cho đầy đủ nào. Em Hoa nở đáng bị phạt lắm. Dám sang Album bêu xấu nhà 7x thế à. Chị thấy Hun mắng em thế còn nhẹ nhàng. Nếu chê nhà này thì đừng vào nữa. Sao vào rồi lại sang chỗ khác nói xấu thế hả ?
  7. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao nhiều người kết tội mình quá vậy nè, trong nhà 7xxx này còn ai bênh Hoa không vậy?
    @bình bung: đệ về hồi 4g chiều, rã rời cả 2 cặp giò vì cuốc bộ quá nhiều nhưng phải công nhận là đẹp tuyệt vời. Đúng là vua chúa ở có khác, có điều bọn này mất dạy quá, đụng đến là tiền. Thăm công viên của vua phải trả 3 euro, vào cung điện thì 7.50 euro, mướn thuyền chèo thì 14 euro, thêm thuyết minh thì 5.50 nữa. Mẹ cha chúng nó chứ, nó làm như mình là Bill Gates không bằng lấy đâu ra lắm tiền mà xài sang như vậy nên cuối cùng đệ chỉ đi chơi trong công viên thôi cho đỡ tốn. Thế mà đi hết cái công viên cũng hết cả ngày đấy, chụp bao nhiêu là hình. Cuối tuần siêu thị Carrefour không mở cửa nên phải đợi đến thứ hai đi rửa hình về scan rồi post lên cho tỉ xem nhé. Hài lòng chưa, đừng trách móc đệ nữa tội nghiệp đệ lắm.
    @ phân nắm: ngoan thì chắc cũng có đôi chút, huynh cứ khen hoài làm đệ ngượng quá.
  8. vo_ngua_bien_cuong

    vo_ngua_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    EM ĐI TRÊN CỎ NON
    Nhạc và lời: Bắc Sơn
    Ca sỹ Hương Lan
     
    Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá, chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoại thành, xóm nhà tranh.Em đi qua mấy sông, vượt mấy đèo. Dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi, cũng lặn lội về thăm.
     
    Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa. Nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa. Cha đưa em đi học ngôi trường xa. Đôi chân em bé nhỏ sợ lấm bùn.
    Cha ngồi xuống cõng em, cha nói cỡi ngựa ngựa phi.
    Xám khói xám chân mây hỏi rằng có phải sương mai. Trắng áo trắng ai đi dịu vàng bóng dáng thơ ngây.
    Tia nắng nhuộm vàng thôn xóm. Cơn gió rụng bông bưởi trắng. Nghe có gì như tha thiết. Qua lối mòn chưa quen biết.
     
    Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mát rượi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn voi vịn chiều hôm. Em chưa yêu ngoại thành.Khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động.Thuở mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đợi phù sa.
    Thuở mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngập phù sa.
     
     

    Được vo_ngua_bien_cuong sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 27/08/2005
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Thông báo!​
    Đồng chí Trang của chúng ta đang ốm. Nằm im thít cả ngày. Hun đề nghị bộ phận Công Đoàn 7X bố trí thăm hỏi động viên. Vè quà cáp nên thông qua bộ phận tài vụ. Trang ốm nên phần quà cáp nhẹ nhàng thôi. Cứ bát phở chín 5 quẩy, thêm dăm ba cái cánh gà Kim LIên là đẹp. Cộng thêm vài ba hộp sữa chua gọi là hạ sốt. Theo Hun đề nghị, Phản nằm và cưng Bìn Min đại diện 7X đến thăm đồng chí Trang. Đi đến nơi, về đến chốn. Có tìn hìn gì báo cáo ngay cho cả nhà biết! Việc cá nhân để lúc khác ! Hai đồng chí rõ cả chưa?!
    Sau đây tốp ca phân xưởng 7X trình bày bài "Lady bị ốm" tặng lady Trang nhà ta!
    Đề nghị các đồng chí cho tràng pháo tay cổ vũ, khích lệ đồng chí Trang mau khỏi bệnh để gánh vác sự nghiệp sờ-pam vẻ vang, dữ dội !

    "Lady bị ốm"
    7Xs
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 27/08/2005
  10. doctor_watson

    doctor_watson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Tôi nộp đơn xin gia nhập 7X nè, thấy mấy cô cậu 79 mà đã xôn xao lo lắng chuyện gia đình làm tôi giật nảy mình vì đã băm rồi mà vẫn "đi sớm về khuya 1 mình". Cách đây dăm năm mà tôi biết lo lắng như các bạn bây giờ thì chắc kg đến nỗi "phòng không gối chiếc" thế này . Biết cái forum này trễ quá hic..Ah, mà các bạn đừng nghĩ ngoài 30 mà "chưa có gì" là "có vấn đề" nhé, như tôi đây chẳng hạn, khám sức khoẻ 1 năm 1 lần, bác sỹ khám kỹ như "vạch lá tìm sâu" mà chả có vấn đề gì cả ngoài vấn đề... thiếu partner thôi:). Dăm ba năm nữa bằng tuổi tôi các bạn sẽ thấy, thời gian trôi nhanh như ... internet ấy mà (fiber optic).
    TT cá nhân:
    Tên doctor_watson, YIM heart2heart090
    Chỗ ở hiện nay: Sweden
    Chỗ ở tương lai: Bồ ở mô thủ đô ở đó.
    Nghề nghiệp hiện nay: Sinh viên "i tờ"
    Nghề nghiệp sắp tới: Vệ sỹ không lương kiêm tài xế xe ôm.
    Có ai muốn làm thân chủ của tôi thì alô nhé, xe máy tôi chỉ có 1 chỗ thôi
    Sở thích: thích đủ thứ (trừ thuốc lá) dưng mà:
    thích thơ mà chả biết làm thơ, thích nhạc nhưng không biết hát, thích con gái mà.... chẳng biết tán gái hic..hic.. làm sao bi giờ?
    Ai làm hội trưởng confirm xem đơn tôi có được duyệt kg nhẩy hay còn cần thông tin gì nữa để tôi pót CV lên
    Được doctor_watson sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 27/08/2005
    Được doctor_watson sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 27/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này