1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Oài, em sau hai ngày vật vã ốm vì bị dính mưa..Bi h thì ok roài..Lại tiếp tục chiến dịch spam chống ế
    Thanks Hun nha...Cậu luôn là người tớ cảm thấy gần gũi
    BM: Bắng nhắng quá mức cần thiết
    Tham như ỉn..K trách ế là phải...
    *****a: Nghe mí bài của cậu tớ phát sốt lên/Cứ gọi là não nề
    CU Nam: hehe, quạt nhà tớ vẫn chờ cậu đến sửa

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Anh muốn chống ế liên lạc với em Minh nhớ,để Minh còn sếp số...Chỉ có Minh mới giải quyết gấp cái vụ này thôi...
    Mà anh ế roài...hehe

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chị...Chị...Ối giời..Thấy chị như bắt được gold...
    Hehe, hôm nay tự nhiên đẹp giời chị quá bộ qua nhà em chơi..
    Mời chị...
    Trong ni nhiều anh ế lắm...hehe

  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Đồng chí Trang đã khỏi ốm! Nào cả nhà um hun đồng chí ấy nào! ​
    Hun thay mặt cả nhà post bài nhạc chúc mừng nhớ! He he!
    Dạo này khoái post nhạc xế nhở!
    [​IMG]
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @Hun: Bài này tớ thích...
    [​IMG]
    Nhìn em sau hai hôm ốm nè...Huhu, nhà mình có ai thương tình mang hoa quả đến thăm em đi

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 27/08/2005
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Niệm khúc cuối
    Nhạc Sĩ: Ngô thụy Miên
    Trình bày: Thanh Lam
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bảo tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngũ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn lời
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
    Click vào đây nghe nhạc nha cả nhà:NIỆM KHÚC CUỐI

    -----------
    Bài này chắc nhiều người trong nhà mình đã nghe..Hay phải không cả nhà...
    Lâu lắm rồi em mới ở nhà thứ 7..Hôm nay là do ốm nên mệt k muốn đi đâu..Chứ tối thứ 7 nào cũng lượn lờ đi cafe cùng bạn bè..
    Chúc cho mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ..Và một ngày sớm nhất ai cũng có một người bên cạnh để ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc..Và tất nhiên em cũng vậy,hehe

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 27/08/2005
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    hehe. Em khỏi bệnh rùi hả? Trùi ui chiều nay chị đi ăn với họ hàng nhà chị về doc đường mưa to ướt như chuột lột, về nhà nằm ngủ đến tận bây giờ hihiGiờ tỉnh dậy thấy cũng hơi đau họng mới chết chứ Chắc phải pha nước chanh nóng uống thôi
    Hihi, em nói trong nì có nhiều anh ê sắc lắm à? Thế có anh nào đẹp dzai không j/k, giới thiệu cho chị gái cái cưng
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trong này toàn anh đẹp trai đáng yêu thôi chị ạ,lại toàn anh ế nữa mới bùn cơ chứ...
    Hehe, chị cứ thích anh nào thì chị pm cho em..Em làm bà mối cho..
    Mà chị bị dính mưa nên uống thuốc đi k ốm như em đấy
    Cứ mỗi lần ốm là em tủi thân...
    Alone home

  9. vo_ngua_bien_cuong

    vo_ngua_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dấm chua dở quá, đi dầm mưa mà cũng bệnh được, vậy mà dám vỗ ngực xưng ta đây thể thao chẳng kém bố con thằng nào, hết tin nổi rồi đấy. Tớ đang ao ước được như cậu đây, đóng tiền bảo hiểm nhiều mà chưa thu lại được đồng vốn nào hết, ngày nào cũng cởi trần hết dầm mưa lại dãi nắng mà vẫn cứ khoẻ như trâu Thái Lan. Mà nhạc tớ hay thế mà dám chê à, có mà tớ nghe nhạc của cậu xong muốn hết hơi thì có. Công nhận bệnh xong nhìn xuống thiệt, thôi ráng tẩm bổ đi cho lại sức. Tớ ở bên này không đưa đồ cho cậu được thôi tớ ăn giùm luôn nhé.
    Được vo_ngua_bien_cuong sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 27/08/2005
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, có thế mà cũng kêu à? Thế thì còn ế dài .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này