1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    He he, TTT cực kì thích đoạn tản văn này. Có trên báo HHT từ lâu lắm rồi thì phải.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    HTrang k biết là nó được đăng lên HHT cơ đấy..
    TTT ơi! Nó đứng tên ai vậy????

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em chưa ngủ anh ạ..Chứ k phải dậy sớm thế đâu..
    Hi`..lọ mọ..lọ mọ
    @All: Chúc mọi người có những ngày nghỉ vui vẻ...

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Như cơn mưa đi mãi
    - Hạt rơi tí tách. Khẽ khàng. Khép nép. Run rẩy vỡ òa bên mặt kính... Nhỏ đưa mắt nhìn theo những hạt nước đang chảy dài. Chậm chạp kéo rê cái nẫu ruột. Trước mắt nhỏ là ô cửa xanh nhạt nhòa, có lẽ chỉ là nước mắt của mưa, có lẽ... Mưa sẽ khóc cho những nơi mình đi qua, sẽ khóc cho hàng ngàn hạt nước mình đã làm rơi mất. Còn nhỏ, nhỏ chưa bao giờ biết giữ lại để có thể đánh rơi.... Nhỏ chưa bao giờ biết rằng mưa chỉ đi qua thôi, và sẽ đi mãi....
    - When the sea falls from the shore
    As the light sinks low, will I see you any more?
    As the rain falls from the sky
    Can I bring you back, from a distant lullaby?
    Giọng hát ngân cao, vang vọng giữa không trung, luẩn quẩn giữa những hạt nước mải rơi. Nhỏ bực bội tắt máy. Không hiểu sao cái nhẹ nhàng ấy lại làm nhỏ khó thở.... Nhỏ lục lọi tìm chiếc hộp bé tí, vì sao ư? Nhỏ chả biết. Đây rồi. Những mẩu giấy chẳng đầu chẳng cuối, những mặt cười, những câu trách cứ, những vớ vẩn, những câu thăm hỏi nhàu nát... Nhỏ đã cẩn thận giữ tất cả lại
    - Bỡn cợt, nghịch ngợm rồi cũng qua đi. Ngô nghê, dại khờ rồi cũng quên lãng. Những tưởng sẽ chẳng còn giữ lại gì, những tưởng mùa đi là hết tất cả... Nhưng hoa tàn rồi, hoa vẫn quyện hương. Người đi rồi, người còn gửi lại bóng....
    - Nhỏ gom tất cả vào chiếc hộp bé con, cả cuốn nhật ký, cả những mẩu giấy cũ kĩ... Có lẽ nên để quá khứ ngủ yên. Có lẽ nên để kỉ niệm mãi đẹp trong trẻo như thế. Nhỏ ôm gối nhìn những mẩu giấy rực cháy, bùng lên rồi tan biến... Nhỏ chợt thấy mình mỉm cười. Ô cửa xanh lại ướt đẫm nước. Mưa lại đến, và rồi mưa sẽ đi... Nhiều khi cũng nên để nhung nhớ trôi đi như thế... "Như cơn mưa đi mãi"...
    When the dawn comes
    Tonight will be a memory too
    And a new day
    Will begin

    ----------------------
    TTT..Vậy đã được đọc cái này chưa???
    Cũng rất lâu rồi

  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Ơ wildman đẹp dzai lắm à? Post cho xem pix cái nhỉ
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh ý đẹp trai..Đáng yêu..Con giai Hnội đang nằm vùng trong Biên Hoà..Hiền lành..Công việc ổn định..Trông rất manly..
    Bằng tuổi sis đó..
    Mỗi tội em k biết ảnh chỗ nào để up lên cho sis nữa..Ngày trước em cũng có ít cái của anh ý..Nhưng thay ổ mới mất hết sạch ảnh ọt

  7. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Spam một cái để kéo topic lên, sắp sửa rớt xuống khu nhà ổ chuột rồi, hun bậy bạ đâu rồi vào quy hoạch lại nhà cửa đi chứ, để rớt giá hoài vậy?
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Thằng em Hoa lại gan to rồi. Bậy bạ là bậy bạ thế nào hả chú. Anh hun xịn thế còn gì. Sờ-tai hơi bị độc đấy.
    Dạo này lắm cái hay. Các mem cũ sau 1 thời gian bay nhảy tung tăng đi săn tình yêu, vùi mình trong tâm sự giờ lại quay trở về. Kẻ chiến, người bại, hồ hởi và lếch thếch lê về nhà.
    Em Vngirl thì hú hí mất mặt. Tình tọt không biết đc lưng bát không nhưng về nhà là ùa vào hót cứ gọi là níu no đến là vui.
    Cưng Bìn Min thì bộc phát dịch chấy rận nên im thít.
    Thằng Wildmán thì biệt vô âm tín. Lâu lâu mò về than 1 câu cụt lủn, cũn cỡn như các cô nàng mặc juyp lượn phố mùa hè. Tệ thật. Đến rồi đi. Đậu rồi bay. Hay đáo để!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 02/09/2005
  9. doctor_watson

    doctor_watson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nàng ngồi bó gối khoanh tay
    Làm thơ nhảm nhỉ chẳng hay Muốn Gì?????
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá đi mất...
    Lượn lờ từ sáng đến h...Hehe...Hum nay ai cũng đi chơi hết..Chỉ có mấy lão già xa quê ngồi gác cửa nghĩ cũng tội nghiệp...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này