1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Em có cái nì tặng nhà mình
    Chúc mọi người một tuần mới vui

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hị hị, đúng là chết vì ăn...Bánh trung thu kinh đô đây...
    Bánh nướng nhân đậu xanh một trứng..
    K có máy ảnh nên chụp qua wc k được đẹp

  3. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Picnic 2-9 tại quê (gần nhà)
    Cảnh đẹp nhưng chẳng may thằng bạn nó cho cái hình tớ to quá chiếm hết cả cảnh.
    Hồ trên núi. Xung quanh là rừng thông, ở giữa có mấy hòn đảo nhỏ cũng trồng thông.

    [​IMG]
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị...Phong cảnh đẹp quá Nam ơi!
    Hum nào mời cả lũ về nhà cậu chơi đi...
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Có bánh rồi à? Ăn rồi à? Mau nhể? Chị vừa ăn no phở cuốn. Ngon cực.
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nè mấy người ác vừa vừa thôi chứ, biết Hoa đang ở xa nhà, thèm món Việt Nam mà cứ đua nhau kể lể vậy, bộ tính làm cho Hoa phải chết vì thèm à. Mà sự thật đọc mấy dòng bình bung và dấm chua viết thấy cũng nao nao nhớ về quê hương. Bây giờ mà có một chục cái bánh trung thu nướng nhân đậu xanh trứng nhỉ, phải ăn cho sạch sẽ không để rơi một mảnh vụn nào hết cho hả lòng một chút. Nhưng nói gì thì nói món khoái khẩu nhất bây giờ vẫn là cháo cá và ếch nướng. Thèm không thể tả nổi, ráng nuốt nước bọt đợi năm sau mang vài ngàn đô về ăn cho hả dạ mới được. Làm bài thơ tặng cả nhà chơi.
    Trung thu có kẻ ở xa nhà
    Gửi niềm tâm sự gió bay xa
    Đưa hồn về với miền quê mẹ
    Hỏi có ai còn nhớ đến ta./.
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vài ngàn đô ...Ối giời ơi..Cậu định làm nhà bằng bánh hả???
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trung thu trăng sáng hơn gương
    Huyền Trang ngắm cảnh nhớ thương mấy Cù(Cu)
    Xa nhà đâu được hưởng vui
    Bánh trung thu với chè sen thơm nồng

  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em Chảnh cũng muốn ăn bánh Trung Thu mà
    @ dobinhminh : Em chào chị cả Box Trần . Hôm trước chị ở lại vui chứ
  10. vo_ngua_bien_cuong

    vo_ngua_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài bài nữa nào, đang cao hứng đây.
    1
    Nơi này nắng hạ với mưa đông
    Tình nghĩa quê hương vẫn thắm nồng
    Chiều chiều dạo bước trên đường nhỏ
    Nghe lòng sâu thẳm giữa rừng thông.
    2
    Câu hát bổng trầm điệu thiết tha
    Gợi dáng người em gái mặn mà
    Miền Nam êm ả xuôi dòng chảy
    Giọng hò sông Hậu mãi ngân nga.
    3
    Xa nhà thoắt đã một năm
    Bao giờ lại ngắm trăng rằm quê hương
    Bước chân trên khắp nẻo đường
    Càng thêm lưu luyến, vấn vương mối tình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này