1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu anh Watson nói gì mấy
    Hoa ơi, chúc mừng SN nhé. Tặng bạn bông hoa này . Vậy là sang tuổi 27 rồi đấy. Lo phết rồi nhỉ?
  2. doctor_watson

    doctor_watson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại lần nữa đi cha nội. Toàn dùng từ có trong từ điển cả đấy
    chỗ nào loạn ngôn highlight dùm đi.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Úi rùi..Chúc mừng cháu Hun...Đúng là thời gian thấm thoắt thoi đưa...
    Mới hôm nào mới trào đời hôm nay đã tròn 3 thang rùi...Nhờ một tay chăm bẵm của Mợ Trang và sự trợ giúp của Cưng BMinh, Tuấn bả chuột, Nam ễnh ương, Hoa nở lung tung, WMan chập cheng( thằng cha này die vì Võ Lâm Truyền Kỳ roài, cả nhà dành một phút mặc niệm nhớ) nên Hun lớn nhanh hơn Thánh Gióng...Thánh Gióng 3 năm..Hun chỉ trong vòng 3 tháng đã khôn lớn..Vụt biến thành một hiện tượng..
    ( chẹp, nghĩ thấy mình tài thật)
    Ôm và hun HUN của Mợ Trang chi chít.

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, càng ngày càng hiểu sao ế...
    Giai già.....
    Giai ế......
    Hum nào về vậy nhở????

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 08/09/2005
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp này sao Trang ko ôn lại chuyện xưa từ hồi gặp Hun trong topic của Rồ man gì đó bên làm quen (có phải ko nhỉ?), rồi kéo qua nhà mình ... Giờ Hun nổi tiếng phết rồi, Hun nhỉ? Hun cái nào , thương lắm cơ .
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Where did U sleep last night
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Up cái nào..Ngủ..
    Chúc tất cả ngủ ngon
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Oé oé! Bìn Min cưng! Lão hạy hun mãi không chuẩn giề là thế nào. Ướt hết mũi lão roài! Suýt sặc .
    Mợ! Mợ ơi! Em của mợ đây (nghe điêu thuyền thật).
    Hun vậy là đã tròn 3 tháng tuổi trên cái TTVN này rồi. Nhanh nhờ. May nhờ mợ, nhờ cưng Bìn MIn,Nhím còi, nhờ Phản nằm, Hoa toét, , TRung hâm mát tay nên em cũng nhớn nhanh như nhổi.. Nhớ ngày nào còn lon ton . Hị hị. Giờ nhớn cả nhà ko ai bế nhổi.
    Hun mỗi ngưòi 1 (vài (nghìn)) cái nào! He he!
  9. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hun tròn 3 tháng tuổi rùi à ? hì hì ....Thảo lào nhìn mẹt khắu ghê cơ, nhìn mà mún hun túi bụi ...Này đây, nhân dịp sắp Trung thu "cô" vngirl cất công nàm mấy cái bánh cho cu Hun ăn,chóng nhớn hơn Thánh Gióng nhá hehe ..
    ps ...để tránh hàng nhái bản quyền nên vnG cho phát ảnh bên cạnh mấy cái bánh, hi vọng cu Hun ăn ko mắc nghẹn nhá heheh
    [​IMG]
  10. doctor_watson

    doctor_watson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Môi cong lảm nhảm gì thế?
    Hỏi ngày về để làm gì? Nói ra để cho tụi paparazzi quây chết à?
    Được doctor_watson sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 09/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này