1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi . Thèm quá
  2. doctor_watson

    doctor_watson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy tháng có 1 nhóm SV ở nước ngoài sưu tập mấy cái DVD gồm khoảng 600 quyển sách về kinh tế, tài chính (E-books) gửi tặng mấy trường DH ở VN. Trong room này có mấy bạn học ktế, NT có ai đã có hoặc muốn có CD ấy kg tôi gửi địa chỉ liên hệ, đến đó họ sẽ copy cho (HN and HCM). Tôi cũng cần mấy quyển trong đó.
  3. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Dobinhminh: hì, cảm ơn bạn, nhưng mà giờ thấy sợ Sn thế, vì già đi 1 tuổi mà. Chít rùi 27 rùi, lo wé lo wé . Chẳng ma nào nó thèm rước cho ba mẹ rảnh nợ hihihihi
    doctor_watson: hì, anh ơi, anh nhắc đến cô náo ý chứ, mà lại nhắc nhầm tên thành ra là em bị hắt xì oan đấy Hôm nay anh thử nhắc đúng tên đi, thế nào em huyentrang cũng hắt xì đến ốm luôn đấy Hihi, mà anh ơi, anh viết mấy câu tiếng nc gì kia là cho ai đấy ạ? KHg phải cho em chứ ạ? Làm em suýt rớt tim hihi
    huyentrang" CN này chị mời bạn bè đến rùi cho em coi hình sau hỉ. Thx em gái
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em một xuất nhé..Đọc được mà như bắt được vàng
    Thanks ông anh trước
    Thích quá
    @Linh Hoa: Nhanh nhanh lên nha...Em đang chờ pic đó, xem hôm đó sis trông thế nào???

  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi mất chẳng muốn nói gì cả. Chúc cả nhà ngủ ngon.
  6. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi gư?i cho em với đc. ko ạ ?
  7. doctor_watson

    doctor_watson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Làm quả bóng mệt quá! Hôm nay nhắc 3, 4 người luôn 1 lúc ai hắt xì hơi thì hắt to lên nhé:).
    A viết mấy câu ấy là cho LH đó. Thấy e đang sưu tập câu "I love you" đủ mọi thứ tiếng (chả biết đúng kg, a chỉ nhận ra câu tiếng Pháp nên đoán thế thôi) nên đóng góp vào ý mà, 2 câu cuối là tiếng Nga và tiếng Thụy Điển còn câu đầu tiên thì hì..hì.. chắc em nghe.... hơi bị nhiều rồi nhỉ
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    @Vngirl em gái!
    Bánh ngon quá em gái! Lại còn đóng dấu chủ thương hiệu tránh hàng nhái. Xịn như bánh đậu xanh Hải Dương ấy nhờ. Cảm ơn em gái nhé. Em đưng fhun anh túi bụi. Anh sợ. Ợ ợ ợ!. Nhâu nhắm mới thấy mẹt.Nhìn em gái đang hạnh phúc mà cũng vui lây.
    @ x (Trang+cưng Bìn Min+Nhím còi+Phản + Hoa+Bả+bố cái thằng khỉ Wild) =Yêu quý! Hị hị. Nhớ cả nhà cứ gọi là tá lả bún chả bún nem kem ốc quế Tràng Tiền..
    @ Cậu: Ổn chút nào chưa cậu thân mến? Thư giãn cả trong ý nghĩ đi nhé.
    Mấy hôm nay Hun lão bận túi bụi giải quyết một số việc rất hệ trọng và mọi việc đã đâu vào đấy trong ngày hôm nay. Một ngày đáng nhớ.
    Thôi! Lão ngủ đây. Rạo lày rà lên rữ sức (Mừ giwò này mọi người cũng ngủa cả roài)
    Hun cả nhà vài ba bốn năm sáu chục nghìn cái!.
    * Ghi chú:
    Cho các ku đứng nhìn. Anh hun các chú thì pêđêxiline có ngày. Nhìn anh tung hoành này!
    Nào các cưng ra đây Hun lão biểu nào....%$2#^....~#@%*&%$*&...........
    Guếch Kừn vui vẻ nhé cả nhà!
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Hun vui tính quá, làm tớ cười lăn lộn suýt nữa thì rơi xuống đất.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Hun tròn 3 tháng tuổi. hihi Cả nhà xương Hun lém (thương cái xương hổng còn) .
    Hôm nay tình cờ bắt được bài thơ của nhà thơ cơ quan Nhím(sinh năm 76). Đọc thơ thấy tâm trạng của các anh trong này trong đấy nên xin phép tác giả post lên đây luôn nè.
    HÃY ĐỐT GIÙM ANH LỬA TRÁI TIM !

    Hãy đốt giùm anh lửa trái tim
    Bấy lâu đã lịm tắt, im lìm
    Hãy đốt cho hồn anh bỏng cháy,
    Không còn vắng lạnh lúc xa em

    Hồn em là lửa ngàn thiêu cháy
    Nỗi nhớ trong anh lạnh tháng ngày
    Hồn em sóng sánh tràn men rượu
    Chưa uống sao lòng đã khướt say ?

    Em của anh ơi, người cõi mộng
    Dẫu em rất thực ở trong đời
    Em đi tóc gió chiều khơi lộng
    Phiêu dạt hồn anh tận cuối trời

    Anh đi góp nhặt niềm thương nhớ,
    Gói ghém ân tình gửi ý thơ
    Gặp em từ kiếp nao còn ngỡ
    Những ngày gặp gỡ buổi ban sơ

    Anh muốn ôm em trong vòng tay
    Gửi tình theo gió, ý chân mây
    Bên em, anh nói thầm: ?oYêu lắm
    Em của?người ta, đến vạn ngày !?

    Cuộc sống là phôi pha ngày tháng
    Làm sao níu giữ được thời gian ?
    Mai sau gặp lại người xưa ấy
    Giật mình ai tiếc tuổi thanh xuân !
    Một trăm năm nữa, ai còn nhớ
    Em của ngày xưa cũng?dại khờ ?
    Có chàng bắt chước làm thi sĩ
    Chạnh lòng thương mến quá Nàng Thơ

    Xin cám ơn em: những nụ cười,
    Những bàn chân bước, dáng xinh tươi
    Mây trời hờn tóc em theo gió
    Vẻ đẹp nguyên sơ giữa đất trời

    Cuộc đời như bóng mây qua cửa
    Năm tháng vui, buồn cũng thoáng qua
    Còn chăng kỷ niệm không phai úa
    Ngoảnh lại sao mình vẫn xót xa

    Em vẫn môi cười, ánh mắt xưa
    Một trời mây tóc gió tung bay
    Em gieo gót ngọc, hồn nguyên mộng
    Nghiêng ngả cung say, nỗi nhớ đầy?
    Trần Minh NTT
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 10/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này