1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Roài..Buôn nèo...
    Tối qua...Mất ngủ..
    Sáng nay hãm mắt bằng cafe...
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mai là trung thu rồi, tối qua đi chơi Hàng Mã nhộn nhịp lắm. Đã lâu lắm rồi mình mới đi chơi Hàng Mã. Nhớ ngày bé tý được đi chơi với bố mẹ. Cứ nhớ con phố đó quá vì sao mà đông người và nhiều đồ chơi đến thế. Những món đồ chơi của tuổi thơ: Con chuột chạy bằng dây, con ếch, đèn ông sao, đầu sư tử, trống .... tất cả đều làm bằng giấy bồi - sao mà lung linh rực rỡ thế với cái tuổi thơ nghèo khó ngày ấy. Một vài món đồ xa xỉ mà bố mẹ cũng mua cho là cái tàu chạy bằng dầu, đèn kéo quân ...
    Ngày hôm qua đi chơi ở Hàng Mã thì cơ man nào là đồ Trung Quốc, và bỗng dưng thấy ấm lòng lại khi nhìn thấy 1 ông già bán những bông hoa, những con vật bằng đất nặn. 1 anh thanh niên trông chân chất bán cái tàu chạy bằng dầu xanh xanh đỏ đỏ cùng với chậu nước để cho tàu lên. May là vẫn còn có người làm và bán những món đồ đó. Đèn ông sao và trống bán vẫn chạy nhưng đầu sư tử thì hình như chẳng có ai mua.
    Lại nhớ 1 thời tuổi thơ với nhưng cái đèn ông sao tự làm thắp nến bên trong. Lại nhớ gần đến trung thu là lại lo kiếm hạt bưởi và vỏ bưởi để phơi và đốt vào tối trung thu. Nhớ hột thị mài sạch ở chân cầu thang khu tập thể để nhúng với nước đường ngậm. Nhớ các bạn bè trong khu tập thể quá. Tuổi thơ bây giờ ko thể nào có những sân chơi vui và đẹp như mình ngày xưa. Bao giờ cho đến ngày xưa........
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nhà bị lụt, nhà bị lụt. Kíuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đây! Hun đây! Phao đây cưng. Hì hì.
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tìm cho tớ bài Có nhau trọn đời - Hồ Quỳnh Hương hát đi Hun. Dạo này Hun chăm lo cho bên Album hơi nhiều quên mất nhà mình rồi.
  6. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Bức thư tình thứ 2
    Được phannams sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 18/09/2005
  7. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Có nhau trọn đời
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, cám ơn Phản nhé? Lâu lắm mới thấy ấy, nhớ thía chứ lị
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ở đây tổ chức Trung Thu to lém. Các em gái xinh tươi áo dài thướt tha lướt qua. Loạn xạ. Cả nhà ăn tét Trung Thu như thế nào? Nghe dư nuận lói Hà Lội năm nay ăn rằm Trung Thu trong mưa bão. Chẳng năm nào lại như năm nay . Quái lạ.
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi chơi vui cực, để lúc nào post ảnh lên cho cả nhà xem nhé. Sáng nay đi làm chân đi 2 hàng vì nhảy nhiều quá, giọng khản đặc vì hô hào trò chơi và hát karaoke. Hôm qua mình lại làm chủ trò mới ác chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này