1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hun bây giờ mải mê bên Album rồi mà. Chẳng thèm đáo qua nhà. Có mỗi mình Minh ở nhà chăm sóc nhà cửa. Buồn lắm
    Em Trang thì ko hiểu bây giờ chơi bời chốn nào hay giận dỗi gì ai mà cũng chẳng thèm về nhà, để nhà cửa bếp núc lạnh tanh thế này đây .
  2. tranvuquangkhiem

    tranvuquangkhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    má ơi lên trên này choi cũng gặp bà chị là sao. Chị thế nào rùi. em nhó chị lém đó đọt rùi về mà ko ra Hà Nội choi được.
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em. Lâu lắm rồi mới thấy. Sao em cũng chui vào nhà 7x này thăm quan vậy? Em về hẳn chưa hay là còn đi nữa? Chị nhớ Singapore lắm mà chưa có dịp để sang lại này. Nhớ khi nào ra HN là phải có quà cho chị nhé nhóc.
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hun đây Hun đây cưng ới ời! .
    Hun post nhạc trong Ngăn Kéo thỉn thoảng cưng rảnh qua tụ họp uống trà nghe nhạc cho thư thái. Nhà ta rạo lày có Hun và cưng chống nụt cũng tàm tạm nhể. Cưng đừng thắc mắc về vấn đề ai, đang làm gì, đang thế nào cưng ah. Cái gì cũng diễn ra theo cách của nó cả thôi. Rạo lày Hun yêu đời một cách thậm tệ.
    Học đc cách post nhạc chưa sao chưa thấy post vậy?
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hit hit, vậy là còn mỗi mình M có lòng với nhà này thôi à? Thôi lần sau để cho nó chìm đi vậy. Có ai cần nhà này và muốn về nhà này nữa đâu. M học đc cách post nhạc rồi nhưng chưa có host để gửi mấy bài mình thích lên. Lại bon chen sang nhà bên kia ở với Hun vậy. Hun đi đâu M đi đấy, chịu ko?
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em về rồi đây...
    Hoho...Hôm nay em thấy mình đã thực sự bình an
    Xin lỗi những người em yêu quí...
    Nhưng thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện..Nó làm em mệt mỏi và em muốn tránh xa những người em quen bằng cách làm tổn thương họ
    Em dại dột quá nhỉ...
    Nhưng dù sao cũng phải đứng thôi..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 21/09/2005
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cưng ới! Đừng để nó chìm cưng ời. Hun sẽ kéo nó cùng cưng mà. Tuy Hun khá bận với lượng công việc tăng gấp đôi, tuy nhà có tẻ chút nhưng Hun đã gắn bó với nó cũng từ hồi vào TTVN rồi. Hun và cưng cùng kéo nhà ta nhé. Mọi ng vì lý do nào đó mà ko về thăm nhà thôi. Cũng ko trách ai đc. Mình làm đc gì thì cứ tiếp tục làm thôi. Mình cứ kéo để khi mọi ng có một lúc nào đó ghé qua nhà nghỉ chân lại có nơi để về. Cái gì Hun đã gắn bó thì Hun ko bao giờ bỏ cả. Đồng ý không hả?
    Còn đâu thì cưng chui vào Ngăn Kéo post nhạc cùng Hun cho vui. Ở đấy Hun thấy yên tĩnh. Thật sự yên tĩnh. "Hun đi đâu cưng đi đấy" thi OK nhưng đã nghĩ kỹ chưa đấy hử
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hun: Minh nói thật đấy .
    Trang: welcome back
  9. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cưng
    Cưng
    Cưng
    Nghe thấy nó thế nào ấy nhỉ

  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nghe thế nào ý nhỉ? Nói rồi mà ko chịu sửa --> bực mình ghê. Nhưng nghe nhiều cũng quen rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này