1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời. Sao lại đen đủi thế hả cưng? Đi đứng thế nào mà lại ngã cầu thang chứ. Cứ đinh ninh đi nhảy về là phải dẫm chân cho mấy thằng thành thương binh cơ. Ai dè.......Mừ cả 2 đều thương binh thế này Hun lão xương lắm. Ah. Còn thằng Phản. Để Hun điều phối viên ku Phản qua thăm nom chăm sóc 2 cậu nhé.
    Tạm thời nghỉ ngơi đi. Đừng ham hố vút ra đường thì lâu khỏi đấy.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Phản đá bóng quá cỡ..
    Bị h nằm trị thương roài
    Đã bảo rùi, cố quá thành quá cố
    Phản ơi sau hôm tí tởn ra sân chiêm ngưỡng cậu tối hôm đó tớ được bệnh viện đặc cách mời đi cấp cứu..
    Cứ gọi là vui..
    May còn đủ tỉnh khi họ nhét khúc xương vào giữa mồm..
    Hị hị
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @ HUn...Đã nhận được lệnh.Đổi roài..Mai lại như cũ
    @BMinh: Giời ơi! Mắt để đâu..Em vẫn đang sốt sình sịch..Hôm qua có tý hết gần 400k tiền thuốc..Cứ gọi là...
    Hị hị..Từ hôm đến h tính cả tiền đi viên trên triệu roài..
    Vui đáo để
    Cả nhà..Em tưởng chiều nay khoẻ rùi bảo mẹ về vì nhà rất bận..Ai ngờ mẹ đi một lúc người lại sốt...
    Tủi thân ngồi khóc ngon lành..Lâu rùi ( quên, từ hôm ý, mới khóc ngon đến thế)
    Bi h lại phải te tởn cười..
    Là lá la..
    Vui lên nào
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Trang cố gắng lên nhé. Phải tự lo cho bản thân đấy. Chị đang bị đau chân quá nhưng vẫn nhảy nhót tít. Lại còn đang bị đau đầu đây này. Dạo này Trang bắt chiếc Hun "cứ gọi là" hơi nhiều. Phản thì sao nhỉ? Nhà ta dạo này lắm bệhn lắm tật quá đi mất . Cố lên cả nhà ơiiiiiiiiiiiii
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hun đâu, về bóp đầu cho Cưng BMinh đê
    Mà.....
    Úi giời ơi!
    Kêu đau chân mà nhảy nhót tít mù à...Minh ơi là Minh..Cho vài phát vào mông
    Keke, em bắt chước Hun á...Sao k biết nhể..
    Hị hị..Mà cũng có khi, nchuyện bị nhiễm cũng nên...Nhưng chắc chẳng sao..Chị nhở??
    Chẹp..Vụ cu Nam đùa tý..Hị hị, tại chú ấy hăng say trên sân bóng quá.>Trêu cho vui cửa vui nhà..

  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    He he he! Hun chỉ có năng khiếu Hun thôi chứ bóp chân bóp cẳng thì khó quá. Vụ này căng đây! Nghe bóp chân bóp cẳng lại nhớ đến anh Chí. Hị hị!
    Thông béo với 2 cưng là Hun vừa tậu đc 1 cái áo khoác của Zara. Cực đẹp. He he he. Dạo này tự quyết cả vấn đề fát-sừn mới kinh chớ.
    Tìn hìn là nhà ta thương binh đổ hết cả ra đấy rồi. Mỗi Hun (trộm vía) là vưỡn khoẻ mạnh. Tầm này hàng năm là sốt viêm họng tùm lum nằm ăn vạ cả tháng rồi ấy vậy mà 2 năm nay chưa ốm phát nào (trộm vía phát nữa).
    Thôi! 2 cưng cố gắng lên nhé. Tặng 2 cưng 1 bài vui nhộn để nghe trong những ngày dưỡng thương đầy "khổ hạnh". Bài này Hun ghe cách đây 9 năm rồi đấy. Rai điệu nhộn cực. Tiếc là ko còn có bài Scatman''s World Hun thích nhất của Scatman John
    P/s: Đừng dại mà lảm nhảm hát theo là xoắn lưỡi đấy. Để xoán lại ú ớ gọi Hun về gỡ là không ổn đâu. He he he
    [​IMG]
    SCATMAN (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
    Scatman John
    (Scatting by Scatman John)
    I''m the Scatman
    (Scatting by Scatman John)
    I''m the Scatman
    (Scatting by Scatman John)
    Everybody stutters one way or the other
    So check out my message to you.
    As a matter of fact don''t let nothin'' hold you back.
    If the Scatman can do it so can you.
    Everybody''s sayin'' that the Scatman stutters
    But doesn''t ever stutter when he sings.
    But what you don''t know I''m gonna tell you right now
    That the stutter and the scat is the same thing.
    Yo I''m the Scatman.
    Where''s the Scatman? I''m the Scatman.
    Why should we be pleasin'' all the politician heathens
    Who would try to change the seasons if the could?
    The state of the con***ion insults my intuitions
    And it only makes me crazy and my heart like wood.
    Everybody stutters one way or the other
    So check out my message to you.
    As a matter of fact don''t let nothin'' hold you back.
    If the Scatman can do it brother so can you.
    I''m the Scatman. ​
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Giai Hun!
    Đã nhận được bản nhạc cậu gửi..Cứ gọi là lá la..Chẹp, cám ơn cái cho phải phép
    Cám ơn cậu rất nhiều, khà khà
    Chết tiệt( câu này đối phương sẽ nói khi nghe câu trên)
    Còn cái bản SCATMAN của cậu, làm tớ ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhổm k yên, kiểu như bị mụn..hihi..Cứ sáng mai hay lúc nào đơ đơ nghe thì phải biết...
    Về khoản chân BM..Tình hình là chưa gì Hun chỉ có sở trường Hun..Mình...Chân đâu...Giơ ra nào...Khục khục..(Nghĩ đến đây buồn cười quá, nhớ hôm chơi bài nói dối hôn chân, bò lăn ra...)
    Còn vụ hàng mới, dạo này bà con đang cạn khô ngân sách vì dưỡng bệnh, đang chuẩn bị chết đói hàng loạt..K cứu trợ thì thui còn khoe làm tớ thèm rõ cả rãi...Cái nì phải bắt đền
    Khao đê...hị hị
    Hôm nay đến 90% là khỏi ốm roài, tèng téng teng...Thấy cuộc đời nó màu hồng tý..
    Úi giời, mà có màu đen bao h đâu mà chẳng k hồng...
    Chúc Giai Hun một tuần tốt lành và mang tâm hồn và thể xác cống hiến cho chị em nhiều hơn nữa....

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà...
    Em nghiêng mình kính cẩn, vén tóc sang hai bên, áo một bên..
    Chúc cả nhà mình tuần tới vui vẻ và may mắn
    Yêu và hun tất cả mọi người..
    ( dạo này lạm dụng hun và yêu)

  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ke ke. Hôm nay mới lại thấy nhà mình vui thế. Bắt đầu 1 tuần mới, 1 tháng mới thế này là tuyệt rồi. Hy vọng tháng này mọi việc sẽ êm xuôi. Tháng vừa rồi xui quá đi mất. Hun đừng khoe vấn đề fát sừn làm gì cho chị em thèm. Dạo này tớ đang khó khăn. Sang mùa rồi thèm mua sắm lắm mà ko có tiền này. Nhà mình dạo này bị nhiễm hun và yêu nên tớ cũng muốn nhiễm theo quá. Toàn được hun online nên ko cảm giác gì mấy. Hun cả nhà
  10. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vẫn vui vẻ như ngày nào, thế mà hôm nọ em Trang bảo là thôi rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này