1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Off đê,
    Lịch của tớ đây.
    Thứ 5,6 thì đi chơi với một em Pháp,
    tối thứ 6 đi đá bóng
    Chủ nhật take care một thằng Sing.
    Trang muốn thực tập tiếng Anh thì chủ nhật đi cùng nhé.
    Còn lại thì thoải mái.
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Phản giao lưu quốc tế ghê quá. Ngưỡng mộ
  3. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì làm chân xe ôm kiêm hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình cho tất cả các nhân viên của công ty đến Hà Nội mà. Nhiều khi mệt nhưng mà cũng vui. (làm công tác đối ngoại nhân dân thôi mà. Dù sao thì cũng có lòng tự hào dân tộc)
    Và lại cũng sắp chia tay công ty nên còn chút nhiệt tình thì đóng góp cho nó vui thôi.
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Lịch cụ thể à? Đề xem: Thứ 2 đi xem dự thi đôi giầy vàng Cosmos. Thứ 3 đi tập ở Hoàng Cầu. Thứ 5 đi nhảy ở Discovery. Thứ 7 đi nhảy ở Cung. CN đi nhảy ở NVH Hai Bà Trưng. Quái, sao lịch của mình dày đặc thế này nhỉ? Mà toàn là nhảy với nhót thôi .
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Oài..Toàn người bận rộn..
    Em lại ốm nữa rồi...
    Mệt quá..
    Mai lại lên viện đi khám..
    Ếch hiểu cuối cùng là bệnh gì nữa
  6. ianchi_n

    ianchi_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    http://ebizage.com/flash/promises.swf
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có chị làm đồng minh đây em.
    Hôm qua thấy tình hình bệnh ko giảm mà lại hết thuốc, đi bác sĩ về cho 1 đống thuốc thì thấy tình trạng đau đầu có giảm chút và chuyển từ trạng thái đau 1/2 đầu sang đau cả đầu, giờ nó nặng như muốn rớt ra ấy. Giọng thì tắt tiếng rồi, nhìn đống thuốc mà hãi quá vẫn chưa biết quyết định uống hay không vì vẫn phải làm việc, uống vào là 2 con mắt muốn cụp xuống ngay, người lờ đờ như trên mấy ấy, ngồi làm mà chả làm được gì, nói như mấy đứa nhóc là "chỉ tốn tài nguyên công ty chứ được gì"
    Mà nói đi nói lại cũng chẳng được gì? Vì có nằm đó cũng chẳng có ma nào thăm nên vác xác đi làm thôi.
    Như Nhím thì chả trách vì nhà mình có ai ở đây đâu còn em Trang thì phải chăm em ấy chứ, công giữ nhà mà . Trung về ngoài ấy nhớ "đền bù" á?
    Mới sáng mà trời buồn như đưa tang, mưa rầm rì, rả rích phát ghét
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ốm đau nhiều quá. Thương cả nhà quá
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa nhóc thấy nhà mình đau ốm, bệnh họan nên được nước làm tới chèn nhà mình xuống tầng thứ 20. Nhím đành xung phong ra đem chút "tàn lực" cuối cùng kéo nhà mình lên vậy.
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tức thế nhỉ? Tại nhà mình dạo này ốm đau cả. Ko có ai chăm lo cho nhà cửa. Nên bị hàng xóm bắt nạt à? Cả nhà mình ơi, cố gắng lên, gắng sức lên. Xem nhà mình bị bắt nạt, có tức hay ko này. Có mỗi Hun là khoẻ nhất (khoe toán loạn). Mà lại ko thèm về bảo vệ nhà cửa. Bùn ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này