1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Bì?n Min cưng! Cưng bẮ trì thu xẮp thơ?i gian 'à?o qua thfm Trang cưng nhè.
    1 bĂng cho Trang nà?y ! Mau khò?i Ắm nhè!
    1 bĂng cho Bì?n Min cưng nà?y! Chfm bẶnh nhĂn tẮt nhè!
    1 bĂng cho NhĂm KĂi nĂy ! CĂ cĂng dẹp loạn trẻ con nhĂ!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 07/10/2005
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Bìn Min tội lớn quá. Dạo này bận đi tít nên ko qua thăm Trang đc. Cứ về đến nhà thì lại bao việc đổ lên đầu. Trang cũng hiểu và thông cảm cho chị đúng ko? Cuối tuần này chị mới thu xếp qua thăm Trang được Trang ơi.
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Bìn Min cưng tội vừa vừa. Ko quá lớn đâu. Thông cảm đc mà cưng. Bây giờ cố gắng bố trí qua Trang là đc mà. Tiến hành đi nhé.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tặng hội 7X ế nè. Chúc mọi người vui vẻ nha (bài này hơi buồn nhưng hay)[​IMG]
    Đêm qua em mơ thấy
    Anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm
    Cùng điệu nhạc chất ngất hoà theo tiếng trái tim em rộn lên
    Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng
    Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu
    [​IMG]
    Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng
    Đêm qua em đã mơ
    Người giờ này đã đến
    Một nơi rất xa xăm em còn đây
    Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ
    Đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua
    Lòng em luôn khao khát nhớ mong
    Người ơi anh biết chăng
     
    [​IMG]
    Chìm đắm ko gian lặng yên ngàn vì sao vụt tắt
    Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng ko xô về bờ
    Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca
    Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn hay lời yêu
    Lặng bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng
    Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa
    Chỉ biết mất anh là đau thương dù còn vấn vương
    Em sẽ tin giấc mơ có thật
    Em chờ anh...
    [​IMG]
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn em Vy nhiều nhé!
    @ Trang:
    Hôm nay của cậu thế nào? Sẽ tốt hơn hôm qua chứ vì hôm qua đã tốt hơn hôm kia rất nhiều rồi. Hôm nay bên này nắng đẹp nhưng gió mạnh bạt cả người. Còn lũ lá thì khỏi nói. Chạy toán loạn, xô đẩy rồi quẩn quanh quay tít chẳng biết đi đâu. Nói chung là tuyệt.. Cậu vãn đủ sưcmó vào Ngăn Kéo post nhạc cơ đấy. Lại còn Dance music nữa chứ lị.. Oách như thành quách. Cứ gọi là
    @ Bìn Min cưng:
    "Việc" Hun giao phó đã tiến hành đến đâu rồi cưng? Giá mà Trang khoẻ chút thì sáng thứ 7 2 chị em được húp bát bún riêu và cà pháo ở Mr Lung thì tuyệt nhỉ. Kể ra thì quá của Mr Lung hơi buồn một chút kể từ khi Nguyễn Du thành đường một chiều, tạo ra 1 dòng người đơn điệu .
    CUỐI TUẦN VUI KHOẺ NHÉ CẢ NHÀ!
    p/s: Hun lão vẫn khoẻ mạnh (trộm vía) như cụ Rùa ấy! Hị hị
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Hun vì mấy bông hoa, nhờ thế mà hôm nay Nhím cũng đã khỏi bệnh đấy. Hổng lẽ tặng hoa cám ơn lại, thôi gửi chầu beer đi hén
    Còn em Trang thôi đấy, hôm bữa phone thì bảo em khỏe rồi nhưng sao Hun cứ bảo em còn ốm, chắc là chưa khỏe hẳn. Cố lên em nhé! Tặng em 1 boquet of the rose lun
    hihi, mà này em có dị ứng với hoa hồn không thế?
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Minh tệ bạc lắm. Mải chơi nên chẳng để ý đến em Trang. Giờ em ý bảo chẳng cần nữa rồi . Tệ bạc ghê
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`...Chị lắm chuyện quá..Thế nào cũng than..Bi h em ổn rồi..Thăm hỏi làm gì cho mất công..Bảo nghỉ thôi chứ có gì đâu..
    Mọi người cuối tuần vui nhé
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    @ Trang: Con CUA đã nhỏm dậy và bò vào đây được rồi cơ đấy<= tưởng tượng đây là hoa Phăng nhé!
    !. Cạch cái đê! 1.....2.....3...Koonooong!
    @ Bìn Min: Khóc mà chi! Cái gì làm được thì nên làm thôi mừ cưng. Pass đi. Hoa của cưng này! <= tưởng tượng đây là hoa Phăng nhé!
    @ Nhím: Hun tặng hoa khỏi bệnh à? Rìa-lí? Vậy tặng thêm bông nữa cho Sờ-trong ê-nắp luôn<= tưởng tượng đây là hoa Phăng nhé!
    p/s: Sao ở đây không có hoa Phăng nhỉ? Có mỗi hoa Hồng. Hun chỉ thích hoa Phăng.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    CUA à...
    Một đập
    Hai đập
    Ba đập
    Bùm chéo Hun
    Mà Hun đang bị hội chứng hoa Phăng roài..Tớ thì tớ ếch tưởng tưởng là hoa Phăng được vì rõ nó là hoa hồng, hoho, về VN mua ho Phăng tặng tớ thì tớ công nhựn..Hay hack diễn dàn làm mấy cái icon hoa Phăng đê
    Tối qua ngủ ngon..hôm nay tinh thần dâng cao như gió mùa đông đang tràn về...Khục khục , chính vì vậy
    Cung lyyyyyyyy các thể loại cùng Hun chiến tất..
    Nèo dô ta...1000% nhớ....
    Tặng Hun nè( tưởng tượng đấy là hoa bèo nhớ..Hoa bèo..K phải hoa hồng)
    @Nhím chị:
    Gokigen ikaga desuka???
    Không nên tiếp theo truyền thống bệnh tật..hát bài ca giã từ đê...Mình em ốm hộ mọi người là được roài...
    Chị cố lên...Có gì còn động viên em chứ...Hehe, chị nhể....
    Sayonara

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này