1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Ớ! Trang! Dám đập Hun à? Lại vui tính rồi.
    Trang! Nghe "Thơ Ẩm" đây :
    Sáng nay thức dậy (lại sáng nay)
    Bánh mì hôm qua.
    Hộp bơ hôm trước
    Đưa dao, bơ mịn
    Từng lát mỏng tang
    Mịn như là nến
    Từng lớp quệt dày
    Nửa centimet
    Cắn vào ngập răng
    Sữa thơm béo ngậy
    Secret (Garden) bên tai
    Ta yêu cuộc sống

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Kinh...Thơ cơ à..Ngưỡng mộ chim Hun xinh tươi
    Hóng hớt theo phát:
    Ồ , chiều nay ngủ dậy
    Nhìn thấy trời tối rùi
    Mà sao Trang vẫn nằm
    Chiều nay k ăn phở
    Lặng yên Trang nghĩ nhỏ
    Hun nó ăn tùm lum
    Mà sao mình k ăn
    Chẳng lẽ mình nhịn đói
    Trang quắc mắt và nói
    Nhất định là phải ăn
    Dù có phải long vòng
    Dắt xe chạy ra chợ
    Nèo thì thịt rồi cá
    Lòng vòng sang hàng rau
    Mắt nhớn nhác nhìn quanh
    Thế là sang hàng đậu
    Đi chợ về rồi nấu
    Thế là được bữa ngon
    Trang ngồi chén tì tì
    Thương cu Hun ứ có..


    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 09/10/2005
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Viên xúc xắc mùa thu
    -----Hoàng Nhuận Cầm-------
    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chuưa lỗi hẹn bao giờ
    Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
    Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưua giăng
    Anh đi qua những thành phố bạc vàng
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
    Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh
    Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
    Những đôi mắt nhìn anh nhuư họng súng
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
    Anh đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước đau buồn chuưa hết Mị Châu ơi
    Lông ngỗng bay nhưu số phận giữa trời
    Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
    Vệt lông ngỗng con đuường tình trắng xoá
    Có ai hay thăn thẳm giếng không cùng
    Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
    Khi mở mắt Mị Châu em ngồi đó
    Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
    Suốt đời anh mang tội với con tàu
    Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
    Đôi trái cấm trong vưuờn đời em anh làm vỡ
    Những giọt mực thứ ba, em ơi không thể lỡ
    Xin trải lòng ta đón trái xanh rơi
    Giọt mực em thong thả đến trong đời
    Không giấu đưuợc trong lòng tay nhỏ bé
    Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
    .............................................................................
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tình yêu đi trong đời vang tiếng động
    Trái tim em đã lỗi hẹn một lần
    Viên xúc xắc tan vào trong cỏ úa
    Mắt em nhìn sáu mặt toàn bão giông
    Em đi trên những con đường lá úa
    Những dãy hè rộn bước người qua
    Qua những tán lá ngọn đèn vàng soi xuống
    Qua một cuộc tình đã lỡ vỡ từ đây
    Em đi qua những cặp mắt buồn thiu
    Đôi mắt đó nhìn em chẳng buồn ngước
    Trên cành cao tổ chim xưa đã lớn
    Tung cánh bay dang rộng trên bầu trời
    Em đi qua cả những mối tình câm
    Có mối tình là một dấu chấm hỏi
    Có mối tình như một cơn gió thổi
    Có mối tình là giấu lặng ở trong lòng
    Em lại đi qua khu phố tình yêu
    Phố hò hẹn- phố gọi là ký ức
    Những kỷ niệm tan trong tiềm thức
    Em bồi hồi gói chặt con tim
    Sẽ tan hết cuộc tình lỡ dỡ
    Trái cấm đầu đời anh cũng đã mang theo
    Viên xúc xắc vẫn xoanh tròn trong đám cỏ
    Sáu mặt đời lắc cắc trong em

    23h30 - 09/10/55
    Cảm xúc bất chợt cảm xúc điên
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 09/10/2005
  5. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đẹp quá,
    Thành ra quân nhà ta lắm cảm hứng làm thơ ghê.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đấy...
    Thế nên có nhớn được đâu...

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Kéo nhà mình lên...
    Chúc cả nhà một tuần mới tốt lành..
    Chúc mọi người cười như hoa
    Sức khoẻ dồi dào...
    Và tất nhiên câu muôn thủa
    EM YÊU NHÀ MÌNH NHIỀU
    Hun chi chít...Hun túi bụi...Hun lấy hun để...K cho thì đè ra hun cả nhà...
    Hị hị...
    Em té ạ..
    Đi học

  8. tuanvu691

    tuanvu691 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    oi troi.
    hoi 7x nha ta vui qua nhi.
    hoi ta co dat cho thanh vien moi khong?
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Trang Trang! He he! Vụ này hay thế nhể! Trang niều mìn nhể! Đè cả nhà ra hun cơ đấy. Cả nhà có đồng ý không nào? Hé hé!
    Hun là Hun đồng ý tuốt tuồn tuột luôn. Ai theo Hun thì xếp hàng. Ai không theo thì bị đè cấm có kêu! he he
    p/s: Trang nhẹ "hun" thôi nhé không cả nhà hoảng!
  10. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay khủng khiếp!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này