1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là cảm xúc điên thôi..
    Không cần phải khen thế...
    Kaka..
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the sun goes ''round the moon
    I see the passion in your eyes
    Sometimes it''s all a big surprise
    ''Cause there was a time when all I did was wish
    You''d tell me this was love
    It''s not the way I hoped or how I planned
    But somehow it''s enough
    And now we''re standing face to face
    Isn''t this world a crazy place
    Just when I thought our chance had passed
    You go and save the best for last
    All of the nights you came to me
    When some silly girl had set you free
    You wondered how you''d make it through
    I wondered what was wrong with you
    ''Cause how could you give your love to someone else
    And share your dreams with me
    Sometimes the very thing you''re looking for
    Is the one thing you can''t see
    And now we''re standing face to face
    Isn''t this world a crazy place
    Just when I thought our chance had passed
    You go and save the best for last
    Sometimes the very thing you''re looking for
    Is the one thing you can''t see
    Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the sun goes ''round the moon
    Just when I thought our chance had passed
    You go and save the best for last
    You went and saved the best for last

    Tặng cả nhà mình...

  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo Trang đấy là điên? Hợ hợ! Hun muốn điên cho ra hồn thế cũng ko được điên cho được đấy! Công nhận phút "Điên" đó của Trang đọc thấy rõ một cái gì đó "Cuồng" thật. Hun đọc mà choáng váng đấy.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh Hun xinh giai
    Anh đừng làm em Trang cảm động chứ
    Ngã lăn ra ghế bi h đấy
    Ối giời ơi! Cảm động quá
    Hâm mộ anh Hun xinh giai..
    Hị hị...

  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em Trang đã chịu gọi là anh Hun rồi à
    Nhà mình mới lơ lơ chút đã bị đè xuống ngay
    Tặng Trang nè vì bài thơ hay cho dù là bảo đang làm lúc điên đi nữa. Nhím thích đọc lắm, mà nè còn được anh L đẹp chai khen nữa đó nha! . Phát huy trạng thái thế đi nhá!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hehe...Em trêu Hun thui..Chứ gọi Hun là anh bùn cười nhắm...Keke, nghe cứ điêu thuyền thế nèo ý..
    Hun nhở.??Hun uh!( Nhắc thế này chắc hắt hơi liên tùng tục)
    Bài thơ đó em đọc lại thấy cũng được...Keke...thư thoảng có cảm xúc hâm phết chứ đùa..
    Thanks chị Nhím...

  7. tieuroi

    tieuroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hội 7x á cún dừ roài
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài chú em! Chẳng mấy chốc chú cũng tụt hạng thôi. Tre già măng mọc có gì lạ đâu.
    Trang và Nhím: Em đấm chị đá hay nhể! Hun lão cứ gọi là lãnh đủ..
    Hôm nay Hun có biến rồi đây Trang ơi! Vụ GSG đấy. Vụ này Hun tiêu mấtTrang ơiiiiiiiii Ờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic...Seo lại thía??Tưởng đứng chóp cơ mà...Hun k được sao đâu...Hun mà sứt mẻ gì...Trang die
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Chat với 1 người mới quen, tự dưng người ta làm mình nhớ đến bài hát này.
    Quả thực chỉ là một niềm vui nhỏ nhoi thôi, nhưng dẫu sao, tôi mong mỗi ngày được cái niềm vui nhỏ nhoi đó.
    Tối qua, thằng bạn đến rủ chơi. Đi được một quãng mới biết cả hai không mang ví. Lục lọi mãi, cả hai mới tìm được 15 ngàn. Thế là đến Cuối Ngõ, mỗi đứa làm li trà chanh. Ngồi nhâm nhi.
    Rồi yêu cầu chủ quán mở bài hát: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Tiếng guitar và giọng hát buồn của Khánh Ly lôi cuốn vào những dòng suy nghĩ mông lung, cuộc đời tôi? Niềm vui hay nỗi buồn nhiều hơn. Nhưng chính lúc này, tôi cảm thấy một niềm vui nho nhỏ của cuộc sống. Tôi thích sự yên ắng, thích cái mờ mờ ảo ảo của những bóng đèn héo hắt, thích ngồi một mình suy tư, để hồn mình chìm vào tiếng nhạc:
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Mỗi ngày tôi có một niềm vui. Niềm vui mỗi sớm mai thức dậy, hít thở cái không khí mát lành của một ngày, uống một li ca fê.
    Mỗi ngày tôi có một niềm vui, niềm vui khi ngồi gần một cô gái xinh xắn. Niềm vui mỗi lần lên net, lang thang đọc những dòng tâm sự của bạn bè.....
    Vậy đấy, cuộc sống tươi đẹp lắm. Bạn hãy tận hưởng đi, dù đó chỉ là một chút thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này