1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào
    Nhạc Sĩ: Lê Hựu Hà
    Trình bày: Elvis Phương
    Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
    Có đôi khi em hay giận hờn
    Để cho anh quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài.
    Mắt môi đây xin anh đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
    Ngón tay kia xin chớ hững hờ
    Dắt em đi về trong đợi chờ.
    đ.k.:
    Biết bao ngày đã qua,
    Biết bao chiều xót xa.
    Ngồi đếm những giọt nắng,
    Rơi rụng trước mái hiên nhà.
    Người sao chưa đến với ta,
    Tình sao chưa thấy ghé qua.
    Dù con tim vẫn thiết tha,
    Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày.
    Hãy cho em môi hôn nồng nàn
    Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
    Sẽ không ai cho ta vội vàng
    Mới yêu đây nay sao phũ phàng
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
    Hãy đưa em về nơi cuối trời
    Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời.
  2. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Trang đỉu nhé! Bố lùa đi ngủ mà còn vào nhà post nhạc hử. Phét nhớ!
    Đã thế ko kể cho nghe thêm tin về GSG nữa.Khẹc khẹc
    P/s: Gầm .....grừ.....ừ........ừ
    Nu-Pa-Ga-Zi!
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, nhầm đúng cái người chị định tìm mẫu cho mới chết chứ . He nhắn tin lại cho chị mà forward nguyên tin của em, cũng chẳng thèm chú thích gì làm chị cứ nhìn đi nhìn lại mà ko hiểu tại sao. Tưởng he đang tới thăm em nữa chứ nên chị phone lại .
    Trang hay Hun có bài "Gió và lá cây" hông? Sáng nay Nhím đi làm nghe bài đó cũng thấy hay hay đó.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    @ Trang: plan của chị cuối tuần là ở lại làm chiều thứ 7 rồi lại vù về nhà với MOM. (Cuối tuần là MOM muôn năm! ) nói như anh bạn đó là "về nhà bám váy mẹ" Tối có gì lại phone buôn dưa với em nhưng chắc là buôn trễ trễ chứ sớm quá nó nghẽn mạng đứt hoài ghét lắm
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ai thèm điu,ngồi chờ đứa nào đó từ rửa mẹt đến ăn tận hơn 2h sáng..Hic, hic, trách với chẳng móc..
    Sáng nay mở mắt đã bị cụ mắng cái tội lọ mọ...
    Cậu mà k chia sẻ với tớ là bùn đấy..keke, GSG...
    Mình cũng tìm BSG để có chuyện kể cho tương xứng mới được

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Keke, cái vụ nhầm lẫn này hay thật..Lão bạn chị cũng bùn cười nhắm..Cứ gọi là tưng tửng từng tưng..Hơi đơ đơ chị ạ...Là lá la..
    Em tìm bài hét cho chị nhưng nguồn em k có..Còn đại ca Hun thì chưa rõ..Nếu có chắc hắn sẽ up lên ngay...
    Chẹp..Chị bám mẹ...Em bám cái giường ngủ..Mắt cứ đòi tìm nhau thôi..Hị hị....
    Tối buôn dưa sau nhớ..Em hôm qua buôn dưa được hơn một tiếng đấy..hị hị..Cái trò khuyến mại nì làm bạn bè yêu thương nhau hơn...

  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chị binhminh ơi ,chị Trang ơi . Ngày mai off cùng S_C nhé
  7. tuanpa

    tuanpa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bài "gió và lá cây" bạn Nhím còi ( theo lời chú Hun) có lấy ko?, tớ sẽ pm cho cái link để load, tớ ko biết post nhạc lên đây.
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    oh, thế thì "Bả" (theo lời bạn Hun) post link lên đây đi. Hun bảo phổ cập cách post nhạc cho nhà mình mà gửi PM, để Nhím copy ra đây, quăng lên rồi "bả" chỉ cần copy nguyên thế, sửa cái link là xong
    1/.Trong giao diện post ba?i như bi?nh thươ?ng ta vâfn post, Nhím copy đoạn code sau va?o.
    Chôf ....... trong ngoặc kép chính la? nơi ta sef paste cái link nhạc ma? ta có va?o đó.
    * Chú ý: tuyệt đối trong đoạn code đó không được chi?nh sư?a, thay đô?i các khoa?ng cách mặc định giưfa các ký tự. Điê?u đó sef la?m cho ba?i nhạc post không play được hoặc không hiê?n thị.
    Nhớ la? ơ? đầu va? cuối link nhạc đó không có khoa?ng trống na?o so với 2 dấu ?o ? nhé!
    (Copyright của Hun)
    hic, cái code bị chuyển rồi. "bả" reply lại bài này và xem nhé
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 15/10/2005
  9. tuanpa

    tuanpa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thử phát , bài này và bài "Sớm nay mùa xuân" và " tháng 6" cũng hay
    Gió và lá cây
    Gió, thoảng gió bay nhẹ nhàng trên những phố vắng
    Và lá rụng, là bay trên vỉa hè khi thu sang
    Như bài hát chia tay ngày xưa ấy vẫn nhớ
    Biết không anh em vẫn chờ đợi anh.
    Và gió, là gió bay vô tình trên những phố vắng
    Là lá hững hờ bay trên những vỉa hè khi thu sang
    Có biết bài hát chia tay để xa cách mãi mãi,
    biết yêu thương có thể còn nơi anh.
    Cơn gió vẫn nhẹ nhàng và chiếc lá vẫn vô tình,
    chi trong em còn bão tố còn gào thét măi không thôi
    Lá xanh vẫn xanh ngời và trong trái tim em
    vẫn đầy yêu thương và vì em vẫn mong đợi.
    Được tuanpa sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 15/10/2005
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Treng: Lại còn chối hử.Hum qua rửa đc cái mẹt, húp đc bát mì lên thì thấy kêu đi ngảu rồi.
    Bả: Thằng em dại. Mày cứ lủi như trạch là thế nào hả ku? Gặp nhau mừ chào bằng gáy vậy ah?
    Nhím Kòi: Củ Cà rốt vĩ đại ơi. Ai bảo post cái đoạn code đó lên làm ví dụ thì nó mặc nhiên nó lại trở thành cái thanh audio ngay. Chỉ không hiển thị đc vì ko có link nhạc thôi. Ai mà đọc được đoạc code đó. Bảo mọi ng rep lại bài post của bất kỳ ai để lấy đoạn code đó đi.
    Thôi! Hun lão đi ăn sáng đây!
    CẢ NHÀ VUI VẺ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này