1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh..Nhà mình có mấy mống thôi..
    Anh em chúng ta chuẩn bị xây nhà sưởi ấm nhau trong mùa đông tới...
    Lần này nha fmới Trang sẽ viết tá lả các thể loại.Kể cả tâm sự cho nó máu...
    Tèng teng..

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trang hơi buồn...
    Hôm nay có tin k vui..K phải dành cho Trang nhưng dành cho một người bạn Trang quí..
    Trang buồn vì nó k nghe lời mình
    Buồn vì nó dại khờ quá..
    Buồn vì thiên hạ ác mồm...
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @N: K biết đã nói gì với L...
    Hum nay L nói lại với em..
    Em và L đã k chơi với nhau nữa..
    Em k hiểu mình đã nói gì quá đáng về L?????
    Nếu k nhầm thì k hề có gì, ngoài mấy chuyện em kể cho N
    Vậy thì em sai chỗ nào nhỉ??Em sai vì tâm sự với N à??
    Tệ quá đi mất...
    Em buồn quá

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 17/10/2005
  5. hnspider

    hnspider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Oài, Chuyện con gà rụng thêm...cái lông mà thui, nghĩ ngợi mần j cho nó TO đầu ra em. Anh thì cứ gọi là mặc kệ... mái thoải đi nha
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hi em!
    Chị xin lỗi vì làm em buồn vì dù sao nó cũng có nguyên nhân sâu xa từ chị
    L đọc được những gì em viết trên này qua chị. Đó là điều duy nhất, còn những gì em kể thì chị nghe là nghe vậy thôi chứ ko có gì phải nói đi nói lại. Bây giờ chị cũng không care nữa.
    Nguyên nhân thì chỉ có người đó nói được thôi, chị là người ngoài nên chỉ hiểu và đoán được thế này từ bề nổi đến bề chìm:
    - Có thể giận vì cách xưng hô (nhưng theo ngu ý của chị thì người Bắc cũng hay nói thế nên chấp nhận được, ngay cả việc em có gọi chị là ?obà? thì cũng ok, vì chị có thể hiểu em, ko có gì là khó chịu hay ý gì ko tốt)
    - Có thể giận vì em bảo L tưng tửng từng tưng gì đấy (nhưng theo ý chị thì bọn chị đứa nào chả HÂM, em cũng bảo chị HÂM, Hun cũng bảo chị HÂM, nói chung là cùng HÂM, nhưng mà tất cả chúng ta đều cùng biết tại sao mình HÂM, vì mình sống NẶNG TÌNH quá thôi, đúng không? Và có thể mình sống vẫn chưa hợp với cuộc sống hiện tại nên thành ra HÂM, nhưng chung quy cũng chẳng có gì xấu cả).
    - Có thể giận vì L đã bộc lộ lòng mình với em (mà ko với chị và điều đó ko dễ chút nào) nghĩa là tin tưởng nhưng cách em nói có thể làm L hiểu nhầm rằng em ko tôn trọng những điều đó, ko tôn trọng chuyện tình cảm của mình hay nói đúng hơn là em vô cảm.
    Tạm thời chị chỉ nghĩ được đến đó ngay sau khi đọc những dòng của em, sáng nay cũng có nhiều việc, mong em đừng buồn gì nữa cả. Hy vọng là L đọc được những điều này sẽ hiểu hơn. Chúc em một tuần mới vui vẻ.
    Còn chị, như hôm qua chị nói với em, tìm 1 người bạn hiểu mình khó lắm, chị cũng chẳng cầu thị gì cả. Có thì rất tốt xem như đó là may mắn của mình, mà ko có thì cũng ko sao, buồn chút thôi chứ cũng không đến nỗi đổ vỡ như trước kia vì đã xác định trước là không tin nhiều, không expect mà.
    @Hun: Tưởng đâu nhà mình lớn rồi lần này không chơi trò trẻ con là spam ác liệt để xây nhà mới chứ. Hôm thấy nhà mình xây đến tầng thứ 9 Nhím nghĩ rồi nhưng nghĩ lần này mọi người chững rồi, viết là viết thôi, ko quan tâm đến chuyện xây nhà mới chứ [:-p]
    @bả: Nhím reply bài của Bả và lấy link nghe đi nghe lại hôm ấy rồi, có lẽ chất lượng của file .wma khác file .mp3 nên Nhím nhận không rõ đó.
    Nhím cũng thích nghe ?oKòi? vì thực sự Nhím hổng có ?ocòi? , ?ocòi? xương thui hihi. Nếu ?ocòi? theo nghĩa cái còi thì cũng có lý [:D]
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Nếu thế mà cũng giận L đàn bà quá
    Còn nếu chị vì thế mà giận L thì chị ích kỷ quá..K phải ai người ta cũng có thể chia sẻ và k phải lúc nào người ta cũng có thể nói.>Có thể thời điểm đó tự nhiên người ta nói..
    Mà thôi bỏ qua cho nhẹ nhàng...
    Tèng teng..
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ...
    " Mỗi ngày em chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười..."
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là chị ko giận L vì thế, hôm qua chị nói rồi mà, mà chị cũng nói là ko giận, chỉ buồn buồn thế thôi, tình hình chung là thế, mà cũng chẳng buồn gì có liên quan đến em.
    Còn L giận em vì những điều trên hay không thì chị ko biết, chỉ guest thôi mà, L mới chính là người trả lời được cho em, nếu ko đúng thì càng hay chứ sao. Mà cái câu L nói (hnspider) đó thì chắc L cũng ko giận em, đã bảo em đừng nghĩ gì nhiều mà. Hope our (3 người chúng ta ) feeling better
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nhím hâm và Long đơ..
    Bỏ qua đê..Chuyện bé tí...
    Khục khục..
    Trang bảo bỏ thì bỏ..
    Tèng teng..
    Các đồng chí lắm nhọt quá
    Hun đâu ra nặn nhọt cho Nhím nèo..
    Để Trang nặn cho Long đơ..
    Hị hị....
    [​IMG]

    Nghe bản nhạc nèo cả nhà...Cả nhà mình cùng bê xa mê lun nhé..
    Trang bê xa mê lên bed đây..
    Tình tang..Ăn no quá bi h chỉ mún ngẩu thôi..
    Hun dậy chưa ấy nhở???

  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời, đúng là số con rệp. Đi ăn chay bị chôm túi xách. Không biết "bọn nó " đi ăn chay vì cái gì nữa, hichichichichic. Mất hết mọi giấy tờ CMDN, giấy tờ xe, điện thoại di động, thẻ ra vào cơ quan chấm công, thẻ ATM, thẻ bảo hiểm,..... Nói chung là sạch sành sanh hichic
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 17/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này