1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn 7x: Cuộc sống và tình yêu- Phần II

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang, 17/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị..Vâng...Em chào anh ạ..
    Nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt của anh
    Vỗ tay....
    Cho tý thông tin
    Tèng teng..
    Em thì hay roài..K hay sao solo đắt giá được
    Hị hị..
    Là lá la...
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 22/10/2005
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Teng teng, Minh quay trở lại bon chen với Trang. Mọi việc ổn rồi. Đời lại tươi rồi
  3. cuongnaci

    cuongnaci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, m cũng 7x, nhưng mà đầu 7 đuôi 4 có được tham gia ko ? I''m male, single.
    NK: cuongnaci@yahoo.com
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Được chứ ạ..
    Nhiệt liệt chào đón thành viên mới
    Nào các chị yêu quí..Từng người ra ôm hôn thành viên mới tinh nèo..
    Bắt đầu hun..
    Chút chít chụt chịt...
    Đê xê mê chưa anh???
    Hị hị
    @ Minh : Oài...Chị đúng là hết thuốc chữa..Em Trang bó toàn thân...
    Tèng teng...Trang 99 rồi..Lần này để Trang lập nhà mới hay cho ai đây??
    Hị hị...

  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Buồn, bạn bè chi mà chẳng chịu hiểu mình. Mình đang im lặng nghĩa là sự quan tâm của bạn làm mình buồn. Quen thân rồi thì mình không còn giữ vai trò chủ động nữa, hay suy nghĩ và hay buồn hơn bởi vì có thể những lời vô tình của bạn làm mình cảm thấy ko được chia sẻ, ko được quý mến nữa. Mình lại chỉ muốn chui vào vỏ ốc thì bạn lại lơ luôn mà không dang tay kéo mình ra. Bạn có biết khi mình im lặng là mình đang tập trung làm gì đó cho bạn và dành cho bạn bất ngờ không? Cảm giác là gì khi mà mình làm gì cho ai đó với cả tâm trí thì ai đó lại ko biết, lại ko quan tâm?
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có biết hôm qua đi đá banh sắp xỉu, bị té cái rầm, bị bầm chân có biết không?
    Muốn nhõng nhẽo lắm nè
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 22/10/2005
  7. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Em Trang này Spam ác thiệt!
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải có lúc nọ lúc kia. Giờ ổn lắm rồi. Vui rồi
    Chị lập nhà mới cho. Để tích cực vào cái. Hôm qua đã thỏa thuận xong với Hun về tiêu đề nhà mới rồi. Qua trang 100 chị sẽ lập nhà mới nhé. Ai đồng ý giơ tay nào ?
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không đồng ý..Minh hâm lắm..
    Em ếch giơ tay..
    Hị hị...
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, nhím ơi đi đá banh hả? Máu thía.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này