Những người bạn Chat của tôi Thấm thoắt Connector làm quen với Internet được hơn 1 năm. Và như nhiều người làm cùng khác, tôi bắt đầu làm quen với các chat room để rảnh việc thì vào chat chít cho vui. Và trong suốt những ngày qua tôi đã gặp không ít chatters, mỗi người một cá tính và trong số đó, một vài đã trở thành bạn bè, họ đã giúp tôi vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Connector xin kể chuyện của mình ra đây, không biết trong số các bạn ở đây, có ai tương tự trường hợp của tôi không? Người ấn tượng với Connector nhất là một người Việt hải ngoại. Tôi gặp anh khi một người bạn đang dạy tôi Chat trong mạng FPT. Nó bảo: Đây này, mày cứ click vào đây, tên này chẳng hạn rồi cứ thế nói chuyện. A/S/L là tuổi, giới tính và nơi ở? Hồi đó, tôi chưa biết đến Yahoo Messenger hay là AOL, ICQ là gì. Là người mới nhập cuộc, tôi say chat lắm (tất nhiên là giờ thì thôi rồi). Vì anh là người đầu tiên tôi gặp nên tôi chỉ thích nói chuyện với một mình anh. Cách nói chuyện điềm tĩnh, lịch sự và nghiêm túc của anh ngay lập tức chiếm được cảm tình của tôi. Hồi đó, ngày nào tôi cũng get online để được nói chuyện với anh, hỏi anh trăm thứ bà giằn về nước Mỹ, nơi anh định cư từ khi 8 tuổi. Tôi cũng nói cho anh nghe nhiều về quê hương. Anh gửi cho tôi lời các bài hát tôi yêu thích, những thông tin cần thiết cho công việc của tôi. Dần dần, tôi quý anh lắm, và coi anh như người một người bạn, một người anh lớn của mình, có gì vui buồn cũng chia se với anh, kể cả chuyện riêng tư, chuyện công việc, chuyện gia đình?sở thích, ghét yêu? Đôi khi chẳng đâu vào đâu, nhưng anh vẫn nghe một cách cần mẫn và đưa ra những lời khuyên có ích. Anh đã giúp tôi rất nhiều trong việc nhìn nhận về cuộc sống xung quanh, hỗ trợ tôi vượt qua những thời điểm tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất? (còn tiếp)
và thế rồi vào 1 ngày đẹp trời(nhưng bên kia là buổi tối) anh vẫn chat với tôi và vẫn thế,cứ thế anh kể chuyên cho tôi nghe về cuộc sống của anh,về lối sống của nơi anh ở...cho đến một hôm......... (còn tiếp) Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!! Felix
Qua những câu chuyện bạn kể cho nghe, mình biết về anh: một con người giàu nghị lực, sống vì mọi người. Và đặc biệt ở anh : KHó gần. Chính cái điều này càng làm mình tò mò. Rồi bạn cũng nói nick của anh cho mình. Anh cũng đang học ở nước ngoài. Ban đầu nói chuyện với anh mình phải nói chuyện một cách nghiêm chỉnh, không được pha trò ( vì mình nghĩ anh là người không thích đùa nghịch). Nhưng dần dà mình khám phá ra , ngoài cái vẻ khó tính đó trong anh còn có con người, với tính cách hài hước pha trò . Nói chuyện với anh mình học được nhiều thứ.Và chính vì anh mà mình bỏ được cái tính hiếu thắng, thích làm gì thì làm . Anh chỉ nói: " cái đó tốt nhưng không làm ảnh hưởng đến ngưòi khác". Có lẽ mình không thể diễn tả được người bạn đó như thế nào để cho mọi người hiểu. NHưng anh như là tấm gương để mình nhìn vào cuộc sống. Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.