1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn chat...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi alone_black_cat, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn chat...

    Những người bạn chat, chat trên mạng nhưng trong đầu chúng ta luôn tồn tại một suy nghĩ rằng chúng ta không biết mặt nhau nên vì vậy nói cái gì cũng không lo ảnh hưởng đến người khác. Đó là điều tất nhiên phải không
    Những người bạn chat, trong những điều chúng ta nói với nhau, sự thực chiếm bao nhiêu phần trăm trong đó
    Những người bạn chat, khi chúng ta gặp mặt những người bạn trên mạng, các bạn đã thất vọng bao nhiêu lần rồi
    Những người bạn chat, các bạn nghĩ gì khi xoá đi một cái nick trên mạng
    Những người bạn chat, có bao giờ các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ tâm sự về khó khăn thực sự với bạn chat của các bạn chưa
    Và cuối cùng thì... chúng ta chat để làm gì nhỉ



    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại như một cuộc sống hàng ngày..đôi khi biết là vô nghĩa nhưng vẫn làm bởi vì trong nó vẫn còn có ý nghĩa..
    Những người bạn chat...nếu ko có là làm gì có box 86 và những buổi đi chơi + giao lưu thân thiết...làm gì có một lũ tụ tập rồi kéo nhau đi ăn..đi hát
    Những người bạn chat ở các box khác cũng vậy và trên mọi nẻo đường của internet cũng vậy
    Những người bạn chat..nếu ko có thì làm gì có 1 thông điệp từ tận nửa bên kia của trái đất, làm gì có niềm tin đem lại cho 1 người bạn bị liệt nửa người?
    Những người bạn chat..thật ra rất vu vơ thôi nhưng đều có tình cảm và suy nghĩ giống nhau, đơn giản họ là con người !
    Những người bạn chat nếu ko có..biết giảm strees ở đâu đây khi mà mọi quán bar hay nhà hàng đều cần tiền trong khi chúng ta lại ko có
    Và những người bạn chat đôi khi đem lại một chuyện tình lãng mạn...một áng văn thơ và những câu tình tứ để tạo nên kì tích
    Đừng đòi hỏi quá nhiều.................
    N&L
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn chat? những người bạn mà ta quen trên thế giới ảo của net.Tf cũng là sâu chat và cũng tự nhận mình cũng có nhiều bạn qua net.
    Với tf thì bạn qua net cũng rất quan trọng ,những lúc mà những đứa bạn thân ko đủ thời gian hay khó nói hết thì lại là những người bạn net .
    Tuổi bọn mình đứa nào mà chẳng thích net thích chat,thói quen cố hữu nữa là đi gặp mặt.Có nhiều người chán nhiều người thất vọng.Có nhiều lí do mà thất vọng mà chán lắm nào là bạn gái này ko xinh,ko duyên,bạn trai này xấu và ăn nói thô lỗ thừng rỗng kêu to.Nhưng cũng ko ít các bạn gặp được những người bạn tốt,và sau đó có thể là bạn thân hay là darling.Dù gì đi nữa bạn thất vọng hay vui mừng bạn vẫn thích chat vẫn thích làm quen.Người nào ko gặp được bạn hay thì cố mà tìm,còn người nào tìm được thì muốn lên chat với bạn đó hay muốn tìm thêm nhiều người bạn nữa.
    Với tớ có lần tớ đã kể hễt những bức xúc ở nhà gia đình hay nỗi buồn của tớ cho 1 người bạn chat.Và may mắn bạn đấy cũng hiểu và khuyên tớ rất nhiều.Mặc dù họ ko biết mình ko nhìn thấy mình nhưng có 1 người để nói hết ra để giải toả nỗi buồn thì điều đấy cũng ko có gì là sai cả.
    Khi tiger bỏ đi 1 cái nick rất có thể nick đó làm mình chán mình tức nhưng cũng thấy hơi hơi bùn
         [red][/red][/size=3]Con Yêu Bố Mẹ Nhất Trên Đời!                                                                      [green][/green]Bicon
  4. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    chẳng bao h tôi bị, hình như hồi đầu co 2 đứa gì đó !
     HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ... I'M ON THE TOP OF THE WORLD.Xin anh đừng lần nữa gọi tên emBằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng JulietteGiá anh chết vì em...em vẫn ko muốn chếtVì trái tim em chưa yêu anh bao giờ
    Nước mắt cay hương rượu nồng, buốt giá hơn mưa mùa đông, khi đã xa cách muôn trùng...
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Bạn chát thật la hay đấy chứ nhỉ .Mình có thể tâm sự có thể nói tất cả mà không sợ họ nói cho bất kì ai mà cho dù họ có nói cũng chẳng ai biết mình là ai nên em rât thích nói chiuyện vói những người xa lạ
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  6. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bạn chát,hay đấy chứ.Nếu ko có họ,chắc tôi buồn đến chết mất.Cứ ko có việc gì làm là tôi lại lên mạng để chat với họ,những con người hài hước và dễ tính.Thật thú vị!Có khi còn quên sầu được đấy chứ

Chia sẻ trang này