1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn của tôi đâu rồi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tasuwka, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn của tôi đâu rồi!

    Cuộc sống bây giờ bộn bề công việc bạn bè muốn gặp nhau thật khó!

    Ngày trước khi toi trơi bời, sa ngã trong cuộc sống, tôi không muốn gặp bạn bè vì mặc cảm và xấu hổ với mọi người, bạn bè ai cũng muốn gặp tôi, nhưng đều không thể gặp được.
    Vậy nhưng bây giờ cuộc sống của tôi trở lại bình thường chỉ mong gặp lại bạn bè tâm sự, nhưng chúng nó lại đều bận rộn với công việc thành ra không có thời gian để gặp nhau. Không còn được như ngày xưa khi con đi học, có chuyện gì lại gặp nhau tâm sự xuốt đêm, khi nào buồn thì lại ngồi cafe tâm sự, khi vui lại cùng nhau đi rượu ốc rùi cùng nhau đi hát hò...
    Híc! cuộc sống càng ngày càng xa cach nhau!
    Không biết bao giờ cho đến ngày xưa...
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đó là thực tế của cuộc sống.
  3. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 2 thằng em đến tìm mình! Mấy anh em rủ nhau đi uống chè!
    ừ! tự nhiên thấy vui vui.
  4. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    bác mơ mộng quá...em thì em nghĩ....khi mình gặp khó khăn ai đưa tay ra với mình thì người đó mới là bạn đích thực....còn cái như bác...giống kiểu "bè" quá...
  5. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    uh`! Cuộc sống bây giờ kiếm đâu ra 1 người bạn tốt nhỉ???
  6. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè bây giờ thật khó gặp nhau!
  7. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước thằng bạn học từ thời còn cởi truồng sang nhà mình cứ như rồng đến nhà tôm ý. Bây giờ công nhận ông bạn mình chẳng còn nhận ra nữa rồi, chẹp, đôi khi cuộc sống thay đổi đến chóng hết cả mặt chả còn biết giời đất trăng sao gì nữa. Nhiều lúc định sang nhà thằng ấy ngồi chơi đánh cờ uống nước chè chuyện trò mà cũng chả có thời gian, mà nhà nó thì ngay sát trường mình chứ đâu xa, chẹp, thỉnh thoảng gặp trên mạng thì chả muốn nói chuyện gì nhiều, chỉ thích gặp nhau thôi chứ trên mạng mình thì gõ chậm như rùa còn nó cứ tàu tên lửa của NASA mà phóng thì sao mình đuổi kịp được. Thôi thì hôm tới sinh nhật gặp nhau thôi, rồi lại mít, đấy. Bạn ơi là bạn.
  8. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hô hô! Có thằng bạn cũ lâu lắm rồi không gặp đến chơi!
    Hai thằng nằm buôn chuyện cũ kể chuyện mới vui ghê!
    Thi thoảng chúng mày cứ đến chơi như thế này có phải la vui không!
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng đã lâu rồi mình chẳng có tâm sự với đứa bạn nào.. cũng chẳng có chuyện lôi nhau đến nhà,, rồi bày đủ trò ra đến khi mệt lại nằm lăn ra mà ôn chuyện cũ nữa. Thế đấy.. cứ cuốn vào chuyện nọ chuyện kia.. tít mù,, tít tắp
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác thật vớ vẩn ! bác cứ chăm làm, kiếm tiền cho nhiều thì bọn đệ không mời cũng xếp hàng xin gặp. Chẳng ai chơi với loại vô công rồi nghề đâu bác ơi...vài lời nói thật bác cứ tự ngẫm xem nhé !

Chia sẻ trang này