1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Thật là !! đọc bài viết của anh thanh_ala , Hưng , Ga_Con .. mà tina cảm thấy sao sao ý .. có lẽ xúc động .Không biết từ lúc nào bước chân vào ttvn tina lại vào ngay tb-ty .. có người ở box ĐN nói rằng : " con nhỏ tina này người ĐN mà chạy vô TB_TY hoài .. bỏ box ĐN bơ vơ "
    Nghe anh Trung nói về thơ .. tina mới chợt nhớ rằng .. : ngày xưa .. ừ ! ngày xưa mình chuyên gia làm những bài thơ con cóc .. toàn là trêu ghẹo mọi người .. và rồi sao nhi??? .
    Tôi bán hồn thơ giữa chợ đời
    Nửa đường lạc lõng hồn thơ rơi
    Ngóng người qua lại cho thăm hỏi
    Có thấy hồn thơ đã một thời
    Cho dẫu trăm năm như gió thoảng
    Dòng thơ ngây dại mãi buông lơi
    Thu, đông, xuân, ha. thêm còm cõi
    Rao bán hồn thơ, xót, đôi lời
    --Thật tina đã vô tình quên mất . ngày xưa nơi đây là nơi mà tina luôn muốn tỏ bày tâm sự .. về những nổi buồn .. những nỗi lo âu ..và ngạc nhiên hơn nữa là tina lại chẳng post bài lên .. mà chỉ đọc những bài post của mọi người để tự tìm con đường đi cho mình ..Tina nhận thấy có rất nhiều người mang nặng tâm sự như mình .. Ngốc 1 điều là tina chẳng bao giờ thổ lộ những nối lo lắng ra .. mà luôn muốn khuyên giải người khác ..( thật ra là tự nói cho chính mình )
    Có vài người từng bảo : em vào viết bài gì mà có vài câu rồi chạy ra " không phải đâu ... tại vì tina muốn nói nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu .. vì mình cũng rơi vào những điều như thế .. Chính mình không tìm ra câu trả lơi .. chỉ biết là nếu mình có thẻ thì chỉ nên khuyên nhau .. 1 vài lời mà thôi ...
    anh thanh_ala , Hungdo , Ga_Con ( tina tưởng Ga_Con lớn tuổi hơn chứ .. hì hì ) Thật là cám ơn nhiều nhiều lắm
    Tôi mơ ước là một loài rong biển
    Với tháng ngày thánh thiện chẳng âu lo
    Cười hồn nhiên trong ánh mắt học trò
    không mơ mộng không vần vương sầu nhớ ...
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bức thư mình đã nhận được cách đây khoảng hơn nửa năm. Một bức thư vô cùng cảm động từ một người bạn trai. Đã bao giờ bạn cảm thấy dưng dưng những giọt lệ khi đọc thư của một người bạn cùng giới chưa. Tôi đã không thể kìm lòng mình khi đọc những dòng thư đầy tình cảm của cậu bạn ấy. Chúng tôi đã học với nhau từ nhỏ, chúng tôi đã cùng nhau lớn lên và cho đến tận sau này chúng tôi mới trở nên thân thiết, nhưng sao mà tình cảm ấy lại bền chặt và thắm thiết đến thế. Bởi vì trong chúng tôi luôn có nhau, luôn dành cho nhau những tình cảm vô cùng nồng ấm, một tình bạn và những sự chia sẻ, hi sinh, cùng nhau vượt qua khó khăn cho dù nhiều khi còn xích mích
    . hihi Hưng àh buồn cười thật đấy chiều hôm nay khi tao ngủ lại mơ thấy mày,lúc đó tao đang đi cùng Kni. tao và nó đang đi tìm một người bạn ở trên tầng 4 của trường Tài chính thì tao nghe thấy tiếng mày gọi Hải ơi, mày biết ko tao chạy hộc tốc từ tầng 4 xuống và nhìn thấy mày mặc một chiếc áo hông đang mang một cái balô rất to,hic thật là xúc động lúc đó tao ôm chầm lấy mày và còn sách ba lô cho mày nữa chứ(hic nặng thế'''''''') thật ko thể hiểu nổi có phải mày đã quay về ko,mày còn nói chưa ve nhà mà đã vội đi tìm tao ngay ...... ma tao tính mày đi từ hôm 19 tức là mới dược 2 tuần,mày bảo là được nghỉ nên về chơi có lẽ ko thể dấu hết cảm xúc của tao lúc đó.Sau đó tao và mày về nhà Đức cu gọi điện thoại cho nó bảo nó tối nay nghỉ học để chúng ta đi chơi.Tao còn nhớ rõ mày bảo là tối nay mua cân mực về ăn và ngồi nói chuyện do phải đi đâu xa hihi buồn cười thật..tao còn bảo đi đón em T gầy với em T béo đang ở đó mà hic...vừa mơ tới đó thì em T gầy gọi điện tới làm mất cả giấc mơ đẹp...lúc đó tao cứ tiếc mãi và thấy hơi buồn hihi vì ko được gặp mày thật hicccccc..dù sao cũng vui vì thấy bạn trong giấc mơ
    hic.đấy mày thấy chưa ở nhà cũng ko vui lắm đâu chính vì thế ở bên đó cố mà vui đi nhé. Các em yêu thì đừng bỏ lỡ cứ theo nguyên tắc đó mà làm nhé hihi.....mà thôi cố gắng lên,ok,bb

    Đó là một sự động viên thật đúng lúc và vô cùng ý nghĩa với mình, trong những ngày đầu bỡ ngỡ nơi quê người. Thực sự đọc xong bức thư này mình đã viết ngay thư trả lời và cũng chỉ muốn chạy về bên những người bạn. Những người mình dành và nhận được những tình cảm vô cùng chân thành và nồng ấm
    hungdo
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bức thư mình đã nhận được cách đây khoảng hơn nửa năm. Một bức thư vô cùng cảm động từ một người bạn trai. Đã bao giờ bạn cảm thấy dưng dưng những giọt lệ khi đọc thư của một người bạn cùng giới chưa. Tôi đã không thể kìm lòng mình khi đọc những dòng thư đầy tình cảm của cậu bạn ấy. Chúng tôi đã học với nhau từ nhỏ, chúng tôi đã cùng nhau lớn lên và cho đến tận sau này chúng tôi mới trở nên thân thiết, nhưng sao mà tình cảm ấy lại bền chặt và thắm thiết đến thế. Bởi vì trong chúng tôi luôn có nhau, luôn dành cho nhau những tình cảm vô cùng nồng ấm, một tình bạn và những sự chia sẻ, hi sinh, cùng nhau vượt qua khó khăn cho dù nhiều khi còn xích mích
    . hihi Hưng àh buồn cười thật đấy chiều hôm nay khi tao ngủ lại mơ thấy mày,lúc đó tao đang đi cùng Kni. tao và nó đang đi tìm một người bạn ở trên tầng 4 của trường Tài chính thì tao nghe thấy tiếng mày gọi Hải ơi, mày biết ko tao chạy hộc tốc từ tầng 4 xuống và nhìn thấy mày mặc một chiếc áo hông đang mang một cái balô rất to,hic thật là xúc động lúc đó tao ôm chầm lấy mày và còn sách ba lô cho mày nữa chứ(hic nặng thế'''''''') thật ko thể hiểu nổi có phải mày đã quay về ko,mày còn nói chưa ve nhà mà đã vội đi tìm tao ngay ...... ma tao tính mày đi từ hôm 19 tức là mới dược 2 tuần,mày bảo là được nghỉ nên về chơi có lẽ ko thể dấu hết cảm xúc của tao lúc đó.Sau đó tao và mày về nhà Đức cu gọi điện thoại cho nó bảo nó tối nay nghỉ học để chúng ta đi chơi.Tao còn nhớ rõ mày bảo là tối nay mua cân mực về ăn và ngồi nói chuyện do phải đi đâu xa hihi buồn cười thật..tao còn bảo đi đón em T gầy với em T béo đang ở đó mà hic...vừa mơ tới đó thì em T gầy gọi điện tới làm mất cả giấc mơ đẹp...lúc đó tao cứ tiếc mãi và thấy hơi buồn hihi vì ko được gặp mày thật hicccccc..dù sao cũng vui vì thấy bạn trong giấc mơ
    hic.đấy mày thấy chưa ở nhà cũng ko vui lắm đâu chính vì thế ở bên đó cố mà vui đi nhé. Các em yêu thì đừng bỏ lỡ cứ theo nguyên tắc đó mà làm nhé hihi.....mà thôi cố gắng lên,ok,bb

    Đó là một sự động viên thật đúng lúc và vô cùng ý nghĩa với mình, trong những ngày đầu bỡ ngỡ nơi quê người. Thực sự đọc xong bức thư này mình đã viết ngay thư trả lời và cũng chỉ muốn chạy về bên những người bạn. Những người mình dành và nhận được những tình cảm vô cùng chân thành và nồng ấm
    hungdo
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    lời đầu tiên :cho em xin lỗi anh Hưng lâu lắm rồi ko vào đây, ko nói chuyện và hỏi han anh được. năm mới chúc ông anh luôn vui vẻ, và vững tin. :D
    lời thứ 2: em định mở một topic để chúc mừng sinh nhật xalem con bạn thân của em và cũng là con em của cả nhà. Nhưng đọc những bài trong topic này và nhìn tiêu đề của nó. em bỗng nghĩ có lẽ chúc mừng sinh nhật nó ở trong đây lại hay hơn chăng? vì chúng ta là những người bạn tuy chưa lâu, nhưng gắn bó với nhau thật thân với nhiều kỉ niệm đẹp anh nhỉ.
    hehheh thôi nói nhiều quá. các bác cho em vào việc chính.
    HAPPY BIRTHDAY TO U, XALEMVANG!​
    mọi người ơi số là 17 năm về trước vào ngày 18/2 có một con bé sinh ra trên đời này chỉ để làm khổ người khác và làm người khác phải đau đầu. và thật quá là kém may mắn khi em, các bác lại biết và chơi thân với nó. hihihi. Vâng người đó chính là [xalem vànghihi
    . Mai yêu, nhân sinh nhật mày tao muốn cảm ơn, cảm ơn mày nhiều lắm vì tất cả những gì mày đã làm cho tao,cho mọi người, những điều thật đẹp. Chúc mày thêm một tuổi luôn yêu đời và may mắn, ko bao giờ phải bùn nữa ok.
    I KISS ON UR CHEEKS, MY LUVLY FRIEND.​
    lý lịch trích ngang:
    sinh ngày :18/2/1987
    một con mèo lười viết bài mà chỉ thích đi chơi => một thành viên ko thể thiếu trong các cuộc off của box.
    All in all, một vip của box tbty được biết đến với cái tên xalemvàng.
    Được shadowprincess sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 03/02/2004
    Được shadowprincess sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 03/02/2004
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    lời đầu tiên :cho em xin lỗi anh Hưng lâu lắm rồi ko vào đây, ko nói chuyện và hỏi han anh được. năm mới chúc ông anh luôn vui vẻ, và vững tin. :D
    lời thứ 2: em định mở một topic để chúc mừng sinh nhật xalem con bạn thân của em và cũng là con em của cả nhà. Nhưng đọc những bài trong topic này và nhìn tiêu đề của nó. em bỗng nghĩ có lẽ chúc mừng sinh nhật nó ở trong đây lại hay hơn chăng? vì chúng ta là những người bạn tuy chưa lâu, nhưng gắn bó với nhau thật thân với nhiều kỉ niệm đẹp anh nhỉ.
    hehheh thôi nói nhiều quá. các bác cho em vào việc chính.
    HAPPY BIRTHDAY TO U, XALEMVANG!​
    mọi người ơi số là 17 năm về trước vào ngày 18/2 có một con bé sinh ra trên đời này chỉ để làm khổ người khác và làm người khác phải đau đầu. và thật quá là kém may mắn khi em, các bác lại biết và chơi thân với nó. hihihi. Vâng người đó chính là [xalem vànghihi
    . Mai yêu, nhân sinh nhật mày tao muốn cảm ơn, cảm ơn mày nhiều lắm vì tất cả những gì mày đã làm cho tao,cho mọi người, những điều thật đẹp. Chúc mày thêm một tuổi luôn yêu đời và may mắn, ko bao giờ phải bùn nữa ok.
    I KISS ON UR CHEEKS, MY LUVLY FRIEND.​
    lý lịch trích ngang:
    sinh ngày :18/2/1987
    một con mèo lười viết bài mà chỉ thích đi chơi => một thành viên ko thể thiếu trong các cuộc off của box.
    All in all, một vip của box tbty được biết đến với cái tên xalemvàng.
    Được shadowprincess sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 03/02/2004
    Được shadowprincess sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 03/02/2004
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vương Quốc Tình BạnTình Yêu, có lẽ đã lâu lắm rồi Gà con không còn thương xuyên vào đây , ngồi trong này đọc từng bài, post những bài tâm sự đầy thú vị và tâm sự cùng những người bạn trong này. Hôm nay khi log in vào đây,Gà con cứ ngỡ rằng thời gian vừa qua phải dài lắm rồi,có lẽ là 1 tháng hoặc hơn 1 tháng, Gà con cảm thấy như trở lại niềm vui trước đây và được đọc những bài tâm sự của mọi người.
    Người đầu tiên Gà con nhớ tới là @thanh_ala. Phải rồi, anh là người khiến Gà con gắn bó với Vương Quốc này mà, và bây giờ đây, tuy Gà con không còn nhiều thời gian rỗi như trước nữa nhưng Gà con biết mình vẫn thuộc về nơi đây. Trung àh, cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho Gà con này. Cảm ơn thời gian vừa qua và những kỷ niệm đẹp giữa anh và em. Tuy chưa được gặp nhau nhưng Gà con luôn tin rằng anh là người đàn ông tuyệt vời. Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, Gà con này sẽ được gặp anh. Phải không?
    To anh Hưng @hungdo3d: Anh iu wí àh, hihih Lần em gọi anh như vậy, anh nhớ mãi phải không. Và chỉ có mỗi anh là em gọi như vậy thui, anh có biết không. Đã lâu lắm rồi em không liên lạc với anh nhỉ. Em ít online hơn và co'' lẽ cũng như anh, đang làm tất cả cho tương lại là HỌC. hic Anh là 1 người rất giỏi, em biết và em tin rằng với sự quyết tâm của anh, anh sẽ đạt được điều anh mong muốn. CÒn em, hic Có lẽ Gà con này phải học tập anh nhiều hơn nữa. Hy vọng anh sẽ sang được Mỹ, lúc đó chắc chắn anh em mình phải gặp nhau anh nhỉ. Gà con này hứa là sẽ đưa anh đi chơi. Thích không?
    To tất cả những người bạn của Gà con: Gà con rất vui vì đã được làm bạn và quen biết với tất cả những ai ở đây.Tuy chưa từng gặpnhau 1 lần nhưng những gì mọi người mang đến cho Gà con, Gà con chỉ biết nói câu cảm ơn. Đã hơn 1 tháng rồi Gà con không online và chat cùng mọi người nhưng Gà con luôn nghĩ đến mọi người. CHúc mọi người có nhiều niềm vui hơn nữa và mong ngày gặp mọi người
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vương Quốc Tình BạnTình Yêu, có lẽ đã lâu lắm rồi Gà con không còn thương xuyên vào đây , ngồi trong này đọc từng bài, post những bài tâm sự đầy thú vị và tâm sự cùng những người bạn trong này. Hôm nay khi log in vào đây,Gà con cứ ngỡ rằng thời gian vừa qua phải dài lắm rồi,có lẽ là 1 tháng hoặc hơn 1 tháng, Gà con cảm thấy như trở lại niềm vui trước đây và được đọc những bài tâm sự của mọi người.
    Người đầu tiên Gà con nhớ tới là @thanh_ala. Phải rồi, anh là người khiến Gà con gắn bó với Vương Quốc này mà, và bây giờ đây, tuy Gà con không còn nhiều thời gian rỗi như trước nữa nhưng Gà con biết mình vẫn thuộc về nơi đây. Trung àh, cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho Gà con này. Cảm ơn thời gian vừa qua và những kỷ niệm đẹp giữa anh và em. Tuy chưa được gặp nhau nhưng Gà con luôn tin rằng anh là người đàn ông tuyệt vời. Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, Gà con này sẽ được gặp anh. Phải không?
    To anh Hưng @hungdo3d: Anh iu wí àh, hihih Lần em gọi anh như vậy, anh nhớ mãi phải không. Và chỉ có mỗi anh là em gọi như vậy thui, anh có biết không. Đã lâu lắm rồi em không liên lạc với anh nhỉ. Em ít online hơn và co'' lẽ cũng như anh, đang làm tất cả cho tương lại là HỌC. hic Anh là 1 người rất giỏi, em biết và em tin rằng với sự quyết tâm của anh, anh sẽ đạt được điều anh mong muốn. CÒn em, hic Có lẽ Gà con này phải học tập anh nhiều hơn nữa. Hy vọng anh sẽ sang được Mỹ, lúc đó chắc chắn anh em mình phải gặp nhau anh nhỉ. Gà con này hứa là sẽ đưa anh đi chơi. Thích không?
    To tất cả những người bạn của Gà con: Gà con rất vui vì đã được làm bạn và quen biết với tất cả những ai ở đây.Tuy chưa từng gặpnhau 1 lần nhưng những gì mọi người mang đến cho Gà con, Gà con chỉ biết nói câu cảm ơn. Đã hơn 1 tháng rồi Gà con không online và chat cùng mọi người nhưng Gà con luôn nghĩ đến mọi người. CHúc mọi người có nhiều niềm vui hơn nữa và mong ngày gặp mọi người
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cô bé vui tính, đôn hậu Shadow àh, Anh luôn rất vui mỗi khi nhận được sự quan tâm của em. Và cũng không cần phải xin lỗi anh, vì ai cũng có lúc bận phải không. Bài viết này anh cũng đã được đọc nhưng cho tới hôm nay anh mới có thể trả lời được. Vậy là đã sắp một năm kể từ ngày anh xa bọn em. Từ cái hôm bọn em chỉ vì muốn gặp anh mà nghĩ ra một cái lí do thật ngộ nghĩnh, đó là ngày 18.03 thay vì 18.02 sinh nhật của cô bé có đôi mắt rất đẹp và nụ cười duyên Xalem_vàng. Anh còn nhớ cái lần đầu ấy, cái lần em gọi điện cho anh bảo anh đến trường Ams đón bọn em. Và cuối cùng thì thấy 3 đứa rồng rắn nhau trên chiếc xe của motnguoibinhthuong. Anh còn nhớ khuôn mặt còn hơi bỡ ngỡ của Mai lúc mới đến, rồi anh nhớ cả cái llúc mai phải nhảy xuống ở ngã tư đường Quán sứ với Hai Bà Trưng. Rồi cả buổi tối hôm đó là những kỉ niệm vui vẻ về một chuyến đi chơi của box. Chính xác đó là buổi chia tay anh phải không em. Từ khi anh đi đến giờ, mặc dù box không còn được sôi nổi như trước nữa, nhưng anh tin rằng mọi người vẫn còn nhớ tới nhau. Cũng như anh, vẫn luôn trong tim những tình cảm dạt dào, những kí ức đẹp đẽ và sôi nổi. Chúng ta vẫn luôn nghĩ đến nhau phải không em. Anh còn nhớ lần đầu tiên ngỡ ngàng khi nghe Mai hát, anh không nghĩ rằng Mai lại hát hay đến thế, và rất tâm trạng. Anh không thể quên được cái lần đầu tiên anh hát bài Đêm cô đơn. Trước đó thì anh thậm chí chưa từng nghe, nhưng anh cũng chẳng ngại ngùng thậm chí còn rất vui khi được hát với Mai, dù cho có rất nhiều đoạn anh hát sai nhạc. Rồi sau đó là những ngày đi chơi, từ lần ăn ốc ở gần trường em, những lần đá bóng, rồi cả lần đi bơi thuyền nữa, chúng ta đã hát với tất cả nhiệt huyết, với tất cả trái tim. Mai có nói là Mai rất thích một loại cây hoa trắng rất đẹp hay nở vào đầu xuân. Anh cũng không nhớ tên loài hoa đó, và còn có cả một chương trình chiếu trên VTV về loài hoa này. Cái tên của nó cũng rất đẹp thì phải. Anh còn nhớ là ở trước chợ hàng Da có một cây nở rất đẹp. Thời gian quen hai em, đặc biệt là Mai thì chưa được nhiều, nhưng anh cũng đã có được không ít những kỉ niệm tuyệt vời . Rồi cả món qùa rất í nghĩa của Mai. Mai à, em có biết nó động viên anh biết chừng nào không. Anh sẽ mãi mãi nâng niu và trân trọng nó và những kỉ niệm mà anh đã may mắn có được cùng em, một cô bé tuyệt vời.
    Chúc em thêm một tuổi mới, với những điều tốt đẹp nhất
    Sức khoẻ, học tập tốt, tình yêu, may mắn và những hạnh phúc đến bất ngờ
    hungdo
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cô bé vui tính, đôn hậu Shadow àh, Anh luôn rất vui mỗi khi nhận được sự quan tâm của em. Và cũng không cần phải xin lỗi anh, vì ai cũng có lúc bận phải không. Bài viết này anh cũng đã được đọc nhưng cho tới hôm nay anh mới có thể trả lời được. Vậy là đã sắp một năm kể từ ngày anh xa bọn em. Từ cái hôm bọn em chỉ vì muốn gặp anh mà nghĩ ra một cái lí do thật ngộ nghĩnh, đó là ngày 18.03 thay vì 18.02 sinh nhật của cô bé có đôi mắt rất đẹp và nụ cười duyên Xalem_vàng. Anh còn nhớ cái lần đầu ấy, cái lần em gọi điện cho anh bảo anh đến trường Ams đón bọn em. Và cuối cùng thì thấy 3 đứa rồng rắn nhau trên chiếc xe của motnguoibinhthuong. Anh còn nhớ khuôn mặt còn hơi bỡ ngỡ của Mai lúc mới đến, rồi anh nhớ cả cái llúc mai phải nhảy xuống ở ngã tư đường Quán sứ với Hai Bà Trưng. Rồi cả buổi tối hôm đó là những kỉ niệm vui vẻ về một chuyến đi chơi của box. Chính xác đó là buổi chia tay anh phải không em. Từ khi anh đi đến giờ, mặc dù box không còn được sôi nổi như trước nữa, nhưng anh tin rằng mọi người vẫn còn nhớ tới nhau. Cũng như anh, vẫn luôn trong tim những tình cảm dạt dào, những kí ức đẹp đẽ và sôi nổi. Chúng ta vẫn luôn nghĩ đến nhau phải không em. Anh còn nhớ lần đầu tiên ngỡ ngàng khi nghe Mai hát, anh không nghĩ rằng Mai lại hát hay đến thế, và rất tâm trạng. Anh không thể quên được cái lần đầu tiên anh hát bài Đêm cô đơn. Trước đó thì anh thậm chí chưa từng nghe, nhưng anh cũng chẳng ngại ngùng thậm chí còn rất vui khi được hát với Mai, dù cho có rất nhiều đoạn anh hát sai nhạc. Rồi sau đó là những ngày đi chơi, từ lần ăn ốc ở gần trường em, những lần đá bóng, rồi cả lần đi bơi thuyền nữa, chúng ta đã hát với tất cả nhiệt huyết, với tất cả trái tim. Mai có nói là Mai rất thích một loại cây hoa trắng rất đẹp hay nở vào đầu xuân. Anh cũng không nhớ tên loài hoa đó, và còn có cả một chương trình chiếu trên VTV về loài hoa này. Cái tên của nó cũng rất đẹp thì phải. Anh còn nhớ là ở trước chợ hàng Da có một cây nở rất đẹp. Thời gian quen hai em, đặc biệt là Mai thì chưa được nhiều, nhưng anh cũng đã có được không ít những kỉ niệm tuyệt vời . Rồi cả món qùa rất í nghĩa của Mai. Mai à, em có biết nó động viên anh biết chừng nào không. Anh sẽ mãi mãi nâng niu và trân trọng nó và những kỉ niệm mà anh đã may mắn có được cùng em, một cô bé tuyệt vời.
    Chúc em thêm một tuổi mới, với những điều tốt đẹp nhất
    Sức khoẻ, học tập tốt, tình yêu, may mắn và những hạnh phúc đến bất ngờ
    hungdo
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vào đây và em nhớ tới một người, một người bạn và có lẽ em coi anh ấy như một người anh. Em biết những dòng này ko thể nói hết những lời cảm ơn em dành cho anh nhưng em vẫn cứ viết, viết để nói với anh rằng em yêu quý anh nhiều, viết để nói với anh rằng em lúc nào cũng vui vì em biết em còn có anh bên cạnh, mặc dù chưa gặp anh lần nào.
    Anh Kitara_love àh, em đã vui, đã buồn, đã tâm sự với anh nhiều điều, và em rất cảm ơn những lời an ủi của anh dành cho em. Anh biết không, em rất thích những bức ảnh anh dành cho em. Em đã thật bất ngờ khi nhận được thư từ VN sang đúng vào ngày sinh nhật của em, trong đó biết bao nhiêu là ảnh của em được anh cho vào những cái khung thật đẹp và đáng yêu. Em thích lắm. Em thấy anh chiều em lắm àh. Em chỉ ước có người anh trai như anh thôi. Thật đó.
    Rồi những lần em buồn, anh động viên, an ủi em. Anh đã viết một bức thư dài để động viên em. Công nhận là buồn thật nhưng em đã vượt qua đuợc. Em ko biết em đã quyết định đúng hay sai nhưng em đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, em đang làm tất cả để quên đi sự cô đơn nơi xa xôi này. Anh cũng là một fần giúp em vui lên đó. Cảm ơn anh nhiều nhé.
    Em đang chat với anh đó, hì hì Nhưng mà anh đang chơi game nên em tranh thủ viết Em cảm ơn TBTY đã cho em gặp anh, cảm ơn nơi đây đã giúp em tìm được người bạn, người anh tốt bụng như anh. Yêu anh lắm, yêu cả TBTY nữa

Chia sẻ trang này