1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vào đây và em nhớ tới một người, một người bạn và có lẽ em coi anh ấy như một người anh. Em biết những dòng này ko thể nói hết những lời cảm ơn em dành cho anh nhưng em vẫn cứ viết, viết để nói với anh rằng em yêu quý anh nhiều, viết để nói với anh rằng em lúc nào cũng vui vì em biết em còn có anh bên cạnh, mặc dù chưa gặp anh lần nào.
    Anh Kitara_love àh, em đã vui, đã buồn, đã tâm sự với anh nhiều điều, và em rất cảm ơn những lời an ủi của anh dành cho em. Anh biết không, em rất thích những bức ảnh anh dành cho em. Em đã thật bất ngờ khi nhận được thư từ VN sang đúng vào ngày sinh nhật của em, trong đó biết bao nhiêu là ảnh của em được anh cho vào những cái khung thật đẹp và đáng yêu. Em thích lắm. Em thấy anh chiều em lắm àh. Em chỉ ước có người anh trai như anh thôi. Thật đó.
    Rồi những lần em buồn, anh động viên, an ủi em. Anh đã viết một bức thư dài để động viên em. Công nhận là buồn thật nhưng em đã vượt qua đuợc. Em ko biết em đã quyết định đúng hay sai nhưng em đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, em đang làm tất cả để quên đi sự cô đơn nơi xa xôi này. Anh cũng là một fần giúp em vui lên đó. Cảm ơn anh nhiều nhé.
    Em đang chat với anh đó, hì hì Nhưng mà anh đang chơi game nên em tranh thủ viết Em cảm ơn TBTY đã cho em gặp anh, cảm ơn nơi đây đã giúp em tìm được người bạn, người anh tốt bụng như anh. Yêu anh lắm, yêu cả TBTY nữa
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tuần lễ tình bạn đã bắt đầu, tôi loay hoay tìm những món quà dành cho những người bạn. Những người đã gắn bó với tôi từ tuổi ấu thơ, những người bạn hiện nay, và cả những người bạn mới quen. Và có thể là những người sẽ là bạn của tôi trong tương lai. Và điều đầu tiên tôi muốn các bạn ghé qua website này, thưởng thức những giai điệu êm lắng và đọc tiếp.
    http://petalia.pe.ohost.de/Inspiration/friendship.htm
    Ai chẳng có những kỉ niệm đẹp, nhất là những kỉ niệm ấu thơ, những kỉ niệm học trò. Với tôi và những người bạn của tôi, bây giờ khi chúng tôi đã đi làm, khi đang lao đầu vào tìm một chỗ đứng cho mình. Những giây phút ngồi nhớ lại những kỉ niệm về một tuổi hồn nhiên, hết mình và chẳng một chút bận tâm bây giờ với chúng tôi thật hiếm hoi. Đã lâu quá rồi mình không còn nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cô bạn gái đáng yêu ngày nào. Những kỉ niệm vẫn đọng lại nơi đây, nhưng những con người thì dường như đang vội vã. Nhưng sao mình lại phải buồn cơ nhỉ. Mình phải vui lên đúng không. Mình vui vì biết rằng cho dù các bạn đang bận bịu, nhưng các bạn vẫn luôn nhớ tới mình. Và cũng như mình, các bạn vẫn có những lúc để ngồi nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta. Những trò nghịch thật dại dột, hồn nhiên của tuổi học trò. Cái trò mang mắm tôm vào lớp, hay những hoạt động của cả lớp.
    Còn cả những người bạn mới quen của tôi nữa, cám ơn các bạn nhiều lắm vì những gì các bạn đã dành cho tôi. Hơi ấm của những người cùng cảnh ngộ. Những sẻ chia và tiếng cười thật ấm áp
    Và những người bạn dù chỉ quen qua mạng, nhưng họ luôn dành cho tôi những tình cảm thật chân thành, cởi mở và những lời tâm sự thật vô tư. Một vài trong số đó là ddana hay Ga`_CoN.
    Và xin chúc tất cả các bạn có được những người bạn thân thiết, những tình bạn thật đáng quý.
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tuần lễ tình bạn đã bắt đầu, tôi loay hoay tìm những món quà dành cho những người bạn. Những người đã gắn bó với tôi từ tuổi ấu thơ, những người bạn hiện nay, và cả những người bạn mới quen. Và có thể là những người sẽ là bạn của tôi trong tương lai. Và điều đầu tiên tôi muốn các bạn ghé qua website này, thưởng thức những giai điệu êm lắng và đọc tiếp.
    http://petalia.pe.ohost.de/Inspiration/friendship.htm
    Ai chẳng có những kỉ niệm đẹp, nhất là những kỉ niệm ấu thơ, những kỉ niệm học trò. Với tôi và những người bạn của tôi, bây giờ khi chúng tôi đã đi làm, khi đang lao đầu vào tìm một chỗ đứng cho mình. Những giây phút ngồi nhớ lại những kỉ niệm về một tuổi hồn nhiên, hết mình và chẳng một chút bận tâm bây giờ với chúng tôi thật hiếm hoi. Đã lâu quá rồi mình không còn nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cô bạn gái đáng yêu ngày nào. Những kỉ niệm vẫn đọng lại nơi đây, nhưng những con người thì dường như đang vội vã. Nhưng sao mình lại phải buồn cơ nhỉ. Mình phải vui lên đúng không. Mình vui vì biết rằng cho dù các bạn đang bận bịu, nhưng các bạn vẫn luôn nhớ tới mình. Và cũng như mình, các bạn vẫn có những lúc để ngồi nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta. Những trò nghịch thật dại dột, hồn nhiên của tuổi học trò. Cái trò mang mắm tôm vào lớp, hay những hoạt động của cả lớp.
    Còn cả những người bạn mới quen của tôi nữa, cám ơn các bạn nhiều lắm vì những gì các bạn đã dành cho tôi. Hơi ấm của những người cùng cảnh ngộ. Những sẻ chia và tiếng cười thật ấm áp
    Và những người bạn dù chỉ quen qua mạng, nhưng họ luôn dành cho tôi những tình cảm thật chân thành, cởi mở và những lời tâm sự thật vô tư. Một vài trong số đó là ddana hay Ga`_CoN.
    Và xin chúc tất cả các bạn có được những người bạn thân thiết, những tình bạn thật đáng quý.
  4. Guest

    Guest Guest

    Hì hì,mình tham gia TTVN từ lâu rồi nhưng hồi đó chỉ coi đây là 1 cái forum như bao forum khác thôi(lúc đó đang bùng nổ forum mà) nên cũng ko có ý thức trách nhiệm về nick và bài viết của mình,sau đó thì mình bỏ đi,nick bỏ lâu quá cũng teo luôn rồi thì phải. Mình rất yêu quí bạn Alicela nên gần đây thỉnh thoảng vào TTVN theo dõi xem bạn í đang làm gì thì vô tình lại gặp được Gà_con.Lúc đó mình tự hỏi sao lại có cô bé dễ thương thế nên quyết định quay lại tham gia TTVN để làm quen với Gà.Cảm ơn Gà là động lực giúp mình trở lại nơi này.Bây giờ thì mình có thêm nhiều bạn mới và nhận ra đây ko đơn thuần chỉ là 1 forum mà là 1 ngôi nhà chung của mọi người ở khắp nơi trên TG này.
    Giờ tuy bận nhưng có thời gian rỗi lướt net là mình lại vào TTVN...hì hì...
  5. Guest

    Guest Guest

    Hì hì,mình tham gia TTVN từ lâu rồi nhưng hồi đó chỉ coi đây là 1 cái forum như bao forum khác thôi(lúc đó đang bùng nổ forum mà) nên cũng ko có ý thức trách nhiệm về nick và bài viết của mình,sau đó thì mình bỏ đi,nick bỏ lâu quá cũng teo luôn rồi thì phải. Mình rất yêu quí bạn Alicela nên gần đây thỉnh thoảng vào TTVN theo dõi xem bạn í đang làm gì thì vô tình lại gặp được Gà_con.Lúc đó mình tự hỏi sao lại có cô bé dễ thương thế nên quyết định quay lại tham gia TTVN để làm quen với Gà.Cảm ơn Gà là động lực giúp mình trở lại nơi này.Bây giờ thì mình có thêm nhiều bạn mới và nhận ra đây ko đơn thuần chỉ là 1 forum mà là 1 ngôi nhà chung của mọi người ở khắp nơi trên TG này.
    Giờ tuy bận nhưng có thời gian rỗi lướt net là mình lại vào TTVN...hì hì...
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ".....Bạn chính là con thuyền đưa tôi vượt qua mọi giông bão và để tôi biết rằng bạn là người bạn tốt nhất của tôi! "
    Bạn thân yêu của tôi!
    Chẳng khi nào tôi có dịp nói với bạn những lời yêu thương thế này. Tôi nhớ những buổi chiều mình cùng lang thang trong hiệu sách, những lúc bạn rượt tôi để dành lại cây kem, hay khi bạn chợt thẫn thờ vì một bóng người ngang qua rất rất giống ex của bạn...Những lúc ấy tôi chỉ lặng thinh. Tôi sợ giọng nói mình cất lên sẽ phá vỡ khoảnh khắc mộng mơ của bạn, tôi sợ mình lỡ nói một lời thừa nào đó chạm vào nỗi buồn chôn giấu của bạn, tôi sợ bạn cứ mãi u mê....tôi lo cho bạn thật nhiều bạn biết ko. Có lần tôi và bạn đã tranh cãi về người ấy của bạn, bạn nhớ ko, bạn luôn thích yêu theo cá tính của mình mà ko màng đến tôi - người bạn âm thầm đi bên bạn, lo lắng những vui buồn cùng bạn - và khi ấy tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ quên tôi rồi.....hôm ấy là ngày sinh nhật 1 năm tình bạn của chúng mình, bạn đến với nụ cười rạng rỡ tràn ngập thân thương. tôi đã hiểu. cảm ơn những gì bạn đã làm cho tôi. và còn một điều nữa. bạn ko thoát khỏi tôi đâu vì giữa 2 đứa còn một bí mật cực kì là....bí mật nữa mà
    Friend 4ever !
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ".....Bạn chính là con thuyền đưa tôi vượt qua mọi giông bão và để tôi biết rằng bạn là người bạn tốt nhất của tôi! "
    Bạn thân yêu của tôi!
    Chẳng khi nào tôi có dịp nói với bạn những lời yêu thương thế này. Tôi nhớ những buổi chiều mình cùng lang thang trong hiệu sách, những lúc bạn rượt tôi để dành lại cây kem, hay khi bạn chợt thẫn thờ vì một bóng người ngang qua rất rất giống ex của bạn...Những lúc ấy tôi chỉ lặng thinh. Tôi sợ giọng nói mình cất lên sẽ phá vỡ khoảnh khắc mộng mơ của bạn, tôi sợ mình lỡ nói một lời thừa nào đó chạm vào nỗi buồn chôn giấu của bạn, tôi sợ bạn cứ mãi u mê....tôi lo cho bạn thật nhiều bạn biết ko. Có lần tôi và bạn đã tranh cãi về người ấy của bạn, bạn nhớ ko, bạn luôn thích yêu theo cá tính của mình mà ko màng đến tôi - người bạn âm thầm đi bên bạn, lo lắng những vui buồn cùng bạn - và khi ấy tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ quên tôi rồi.....hôm ấy là ngày sinh nhật 1 năm tình bạn của chúng mình, bạn đến với nụ cười rạng rỡ tràn ngập thân thương. tôi đã hiểu. cảm ơn những gì bạn đã làm cho tôi. và còn một điều nữa. bạn ko thoát khỏi tôi đâu vì giữa 2 đứa còn một bí mật cực kì là....bí mật nữa mà
    Friend 4ever !
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tưởng tuần lễ này thì vui ai ngờ lại buồn như chó căn , càng ngày cuộc sống lại chán nản thế ..... Suy nghĩ một chút hơn 2 năm những gì mình đã sống ở đây thấy xa lạ quá :(
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tưởng tuần lễ này thì vui ai ngờ lại buồn như chó căn , càng ngày cuộc sống lại chán nản thế ..... Suy nghĩ một chút hơn 2 năm những gì mình đã sống ở đây thấy xa lạ quá :(
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tuần lễ này là Tình bạn, và thật sự, em cũng sắp fải xa anh, một người bạn đã rất welcome em khi em mới bước đến vùng đất sa mạc này.
    Anh biết ko, hôm qua party nhà anh, em đã nhảy như điên. Em thật buồn mà chẳng ai biết em đang buồn đâu anh ạ. Những kỷ niệm hồi trước hiện ra, những kỷ niệm đẹp giữa anh và bọn em, những lần anh rủ bọn em đến nhà chơi rồi những lần anh đèo bọn em đi chợ.... Em vẫn nhớ như in. Ngày tháng đó em chỉ có tiếng cười, ko một chút cô đơn, ko một chút buồn tủi. Hôm qua em cứ nhảy và nhảy mãi theo nhịp nhạc, và anh cũng vậy, anh lại mang đến những tiếng cười cho em, anh nhảy vui mà em lại thấy thời gian thật ngắn ngủi. Rồi chỉ còn 8 ngày nữa thôi, anh sẽ xa nơi này, anh sẽ ko còn ở đây để cho em được nghe anh rủ " Lên nhà anh chơi đi, em thích nhảy ko, lên nhảy đi".....
    Anh àh, nếu có một điều ước, em ko ước anh ở lại nơi đây nữa đâu. Em biết anh nhớ quê hương nhiều, em biết anh thật sự thấy chán nản khi ở nơi đây anh chẳng có gì để làm khi anh đã ra trường và hướng của anh là về nhà để mở một công ty riêng. Em ủng hộ những điều đó của anh, em thật sự mong anh thành đạt, thật sự mong anh tìm được cái gì ý nghĩa cho cuộc sống của anh. Hãy cố lên anh nhé, em tin anh sẽ làm được. Em và anh cho dù sẽ xa nhau những mãi là bạn của nhau đúng ko????

Chia sẻ trang này