1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tuần lễ này là Tình bạn, và thật sự, em cũng sắp fải xa anh, một người bạn đã rất welcome em khi em mới bước đến vùng đất sa mạc này.
    Anh biết ko, hôm qua party nhà anh, em đã nhảy như điên. Em thật buồn mà chẳng ai biết em đang buồn đâu anh ạ. Những kỷ niệm hồi trước hiện ra, những kỷ niệm đẹp giữa anh và bọn em, những lần anh rủ bọn em đến nhà chơi rồi những lần anh đèo bọn em đi chợ.... Em vẫn nhớ như in. Ngày tháng đó em chỉ có tiếng cười, ko một chút cô đơn, ko một chút buồn tủi. Hôm qua em cứ nhảy và nhảy mãi theo nhịp nhạc, và anh cũng vậy, anh lại mang đến những tiếng cười cho em, anh nhảy vui mà em lại thấy thời gian thật ngắn ngủi. Rồi chỉ còn 8 ngày nữa thôi, anh sẽ xa nơi này, anh sẽ ko còn ở đây để cho em được nghe anh rủ " Lên nhà anh chơi đi, em thích nhảy ko, lên nhảy đi".....
    Anh àh, nếu có một điều ước, em ko ước anh ở lại nơi đây nữa đâu. Em biết anh nhớ quê hương nhiều, em biết anh thật sự thấy chán nản khi ở nơi đây anh chẳng có gì để làm khi anh đã ra trường và hướng của anh là về nhà để mở một công ty riêng. Em ủng hộ những điều đó của anh, em thật sự mong anh thành đạt, thật sự mong anh tìm được cái gì ý nghĩa cho cuộc sống của anh. Hãy cố lên anh nhé, em tin anh sẽ làm được. Em và anh cho dù sẽ xa nhau những mãi là bạn của nhau đúng ko????
  2. dreamforever

    dreamforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh hungdo ui!!!! hic rất tiếc nhóc chỉ mới biết anh đây thôi... mùh nhóc rất thích nói chuyện với anh...Anh thử hỏi mọi người trong box thử xem, ai cũng khoái anh hết.... mùh sao anh nở bỏ box ra đi chứ... hôm bữa anh nói đó, giờ anh nhận ra nhóc chưa nè ??? ...thỉnh thoảng nhóc hay chát với anh đó, anh hỏi nhóc đọc bài biết nào của anh chưa nhóc trả lời xạo là nhóc đọc hết rùi, mùh anh đâu có vừa, anh kiu nhóc thử kể anh nghe sơ bài viết bất kì của anh đi...... hicc. nhóc bi'' luôn......... heeee.... nhóc bị anh nắm đuôi rùi......... cuối cùng lồi cái đuôi chuột.....kakakakaka...... Nhóc chỉ mong muốn anh đừng bỏ đi như vậy, nhóc và các bạn biết anh bận lắm nhưng .... mùh box mùh hong có anh buồn .......... hông chịu nổi đâu...hic
    ANH MÀ MUỐN ĐI PHẢI BƯỚC QUA XÁC CHẾT CỦA EM.....HEEEEEEEEEE........ CÒN ĐÒI BỎ ĐI NỮA HÔNG NÈ........
  3. dreamforever

    dreamforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh hungdo ui!!!! hic rất tiếc nhóc chỉ mới biết anh đây thôi... mùh nhóc rất thích nói chuyện với anh...Anh thử hỏi mọi người trong box thử xem, ai cũng khoái anh hết.... mùh sao anh nở bỏ box ra đi chứ... hôm bữa anh nói đó, giờ anh nhận ra nhóc chưa nè ??? ...thỉnh thoảng nhóc hay chát với anh đó, anh hỏi nhóc đọc bài biết nào của anh chưa nhóc trả lời xạo là nhóc đọc hết rùi, mùh anh đâu có vừa, anh kiu nhóc thử kể anh nghe sơ bài viết bất kì của anh đi...... hicc. nhóc bi'' luôn......... heeee.... nhóc bị anh nắm đuôi rùi......... cuối cùng lồi cái đuôi chuột.....kakakakaka...... Nhóc chỉ mong muốn anh đừng bỏ đi như vậy, nhóc và các bạn biết anh bận lắm nhưng .... mùh box mùh hong có anh buồn .......... hông chịu nổi đâu...hic
    ANH MÀ MUỐN ĐI PHẢI BƯỚC QUA XÁC CHẾT CỦA EM.....HEEEEEEEEEE........ CÒN ĐÒI BỎ ĐI NỮA HÔNG NÈ........
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào em, Cũng rất tiếc khi phải xa mọi người. Cho đến tận hôm nay anh cũng mới có chút thời gian để trả lời bài viết này. Cũng có thể nói em là một người bạn mới của anh. Viết về em cũng chính là viết về một người bạn. Một người luôn hào hứng và lắng nghe những gì anh nói. Anh cũng chỉ nhớ rằng em biết đến ttvn cũng lâu rồi, nhưng thường chỉ vào đọc tin mà không tham gia vào các diễn đàn, rồi một lần em thực sự bất ngờ và thích thú khi ghé qua mảnh đất này. The Lovekingdom, vương quốc tình yêu, một cái tên thật đang yêu và một nơi thật ngọt lành. Em đã kể rằng em thực sự cảm thấy bất ngờ và cám ơn mọi người khi đã post bài lên đây. Mọi người viết sao hay thật đấy. Tất nhiên là vì em ít đọc bài viết của anh nên mới thế, chứ đọc bài viết của anh rồi, chắc cũng khó chịu ngay, hii:D. Ngoài những bài post mang tính quản lý, dưới tư cách của mod, thì anh vẫn có những bài viết như thế này. Nhưng rất tiếc, càng về sau này, anh lại càng có ít thời gian hơn để viết. Đôi khi anh cũng thật nhiều tâm sự, muốn được nói lên lòng mình và viết về những thành viên. Trong con người anh vẫn luôn có 2 tâm trạng, một tâm trạng của một người quản trị và một của thành viên, chúng vẫn thường đối nghịch nhau. Nhưng bây giờ thì anh cảm thấy thật thoải mái. Có thể vô tư không chút bận tâm và lao đầu vào học. Nhưng cứ có thời gian rỗi anh lại vấn vương với cái mảnh đất này, nơi anh đã gắn bó với nó một thời gian thật dài. Nơi mà anh đã có thật nhiều biết bao những người bạn tốt. Ngay cả như em cũng thế. Nhờ có ttvn, nhờ có Lovekingdom chúng ta đã được quen nhau. Cho dù có thể án tượng không phải lúc nào cũng là tiếng nói cười rạng rỡ, mà là cả những tranh luận đến gay gắt, nhưng với anh dù mọi người có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn coi họ là những người bạn, nhưng người mà mình đã có duyên gặp được. Thôi anh phải đi rồi. Chúc em và mọi người mọi điều vui vẻ
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào em, Cũng rất tiếc khi phải xa mọi người. Cho đến tận hôm nay anh cũng mới có chút thời gian để trả lời bài viết này. Cũng có thể nói em là một người bạn mới của anh. Viết về em cũng chính là viết về một người bạn. Một người luôn hào hứng và lắng nghe những gì anh nói. Anh cũng chỉ nhớ rằng em biết đến ttvn cũng lâu rồi, nhưng thường chỉ vào đọc tin mà không tham gia vào các diễn đàn, rồi một lần em thực sự bất ngờ và thích thú khi ghé qua mảnh đất này. The Lovekingdom, vương quốc tình yêu, một cái tên thật đang yêu và một nơi thật ngọt lành. Em đã kể rằng em thực sự cảm thấy bất ngờ và cám ơn mọi người khi đã post bài lên đây. Mọi người viết sao hay thật đấy. Tất nhiên là vì em ít đọc bài viết của anh nên mới thế, chứ đọc bài viết của anh rồi, chắc cũng khó chịu ngay, hii:D. Ngoài những bài post mang tính quản lý, dưới tư cách của mod, thì anh vẫn có những bài viết như thế này. Nhưng rất tiếc, càng về sau này, anh lại càng có ít thời gian hơn để viết. Đôi khi anh cũng thật nhiều tâm sự, muốn được nói lên lòng mình và viết về những thành viên. Trong con người anh vẫn luôn có 2 tâm trạng, một tâm trạng của một người quản trị và một của thành viên, chúng vẫn thường đối nghịch nhau. Nhưng bây giờ thì anh cảm thấy thật thoải mái. Có thể vô tư không chút bận tâm và lao đầu vào học. Nhưng cứ có thời gian rỗi anh lại vấn vương với cái mảnh đất này, nơi anh đã gắn bó với nó một thời gian thật dài. Nơi mà anh đã có thật nhiều biết bao những người bạn tốt. Ngay cả như em cũng thế. Nhờ có ttvn, nhờ có Lovekingdom chúng ta đã được quen nhau. Cho dù có thể án tượng không phải lúc nào cũng là tiếng nói cười rạng rỡ, mà là cả những tranh luận đến gay gắt, nhưng với anh dù mọi người có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn coi họ là những người bạn, nhưng người mà mình đã có duyên gặp được. Thôi anh phải đi rồi. Chúc em và mọi người mọi điều vui vẻ
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Thời gian này mình không vui lắm. Với mình mọi chuyện đều ổn trừ mối quan hệ của những người bạn không được tốt mà thôi. Chúng ta đang sống ở Vương Quốc tình yêu phải không. Box chúng ta lại là box Tình ******** yêu. Chữ tình bạn sao to quá, và nếu có ai đó đổi thành tình yêu tình bạn, chắc mình đọc cũng chẳng thấy vần. Đơn giản vì nó đã trở nên quá quen thuộc với mình. ĐÂy là lần đầu tiên mình rời xa các bạn và có lẽ mình cũng không có thời gian để cùng sát cánh với các bạn. Nhưng có một điều mình luôn mong, đó là mong cho mọi người luôn được vui vẻ, ấm áp bên nhau.
    Ai cũng có những sai lầm, và giữa chúng ta cũng có không ít những bất đồng hay hiểu nhầm, nhưng điều quan trọng với một tình bạn là giúp nhau cùng tiến lên, cùng vượt qua khó khăn thử thách.
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Thời gian này mình không vui lắm. Với mình mọi chuyện đều ổn trừ mối quan hệ của những người bạn không được tốt mà thôi. Chúng ta đang sống ở Vương Quốc tình yêu phải không. Box chúng ta lại là box Tình ******** yêu. Chữ tình bạn sao to quá, và nếu có ai đó đổi thành tình yêu tình bạn, chắc mình đọc cũng chẳng thấy vần. Đơn giản vì nó đã trở nên quá quen thuộc với mình. ĐÂy là lần đầu tiên mình rời xa các bạn và có lẽ mình cũng không có thời gian để cùng sát cánh với các bạn. Nhưng có một điều mình luôn mong, đó là mong cho mọi người luôn được vui vẻ, ấm áp bên nhau.
    Ai cũng có những sai lầm, và giữa chúng ta cũng có không ít những bất đồng hay hiểu nhầm, nhưng điều quan trọng với một tình bạn là giúp nhau cùng tiến lên, cùng vượt qua khó khăn thử thách.
  8. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa tìm được vương quốc tình bạn cho riêng mình .
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn sẽ tìm được thôi Với Gà con, có lẽ Vương Quốc vẫn tồn tại nhưng những người bạn thật sự, họ dần ra đi. Chẳng còn như ngày nào nữa.... vào để tâm sự, vào để chia sẻ, vào để động viên, vào để quan tâm tới nhau... Giờ đây Gà con vào TBTY để làm gì... Gà con cũng ko biết nữa. Nhưng Gà con luôn mong muốn mọi người đến đây để có thể tìm thấy niềm vui cho mình, coi Vương Quốc này là nơi để các bạn thư giãn, là nơi các bạn kết bạn và là nơi các bạn có thể tìm 1 nửa của mình (Hội cô đơn ấy )
  10. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    có ai ko nhỉ? lau quá rùi ! ai cũng đã nhớn và quên đi cái nơi ngỳa xưa đã gắn bó. chúc mọi người hạnh phúc và một mùa giáng sinh an lành !

Chia sẻ trang này