1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự này của anh Hưng, Gà con cảm nhận được sự nuối tiếc quá khứ của anh và những người bạn đã gắn bó và thật sự là những người bạn đối với anh Hưng. Ai bảo rằng bạn trên NET là ảo, ai bảo rằng bạn trên NET là không đáng tin...... Riêng Gà con, em tin vào điều đó. Khi Gà con bước chân vào đây cũng là lúc những người gắn bó nhất với Vương QUốc tình yêu này dần ra đi vì 1 lý do nào đó..... Gà con mong mọi người, những người mà Gà con đã được nghe kể rất nhiều quay trở về Vương Quốc này.....để Gà con được cảm nhận sự vui vẻ và gắn bó đó với mọi người và với cả vương quốc này. Có lẽ bé Shadowprincess nói đúng, bé đến với Vương Quốc này là vì những người bạn đó. CÒn Gà con... đến với Vương Quốc này bởi 4 chữ Tình Bạn- Tình yêu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi hôm nay mới đọc được bài viết này của sếp thật là thiếu sót quá. em mà đọc được thì em phải tranh trả lời đầu tiên ko cho ai trả lời cả. . Mà công nhận sếp thiếu sót thật ai ko quên lại quên chị heo nhà ta thì thật là ... .
    Thật ra mà nói thì em đã định viết một bài viết (coi như là tặng mọi người luôn) nói về tình cảm của em dành cho mọi người những thành viên trong box. Những ấn tượng đầu tiên của em khi em đặt chân vào vương quốc tình yêu chính là những tấm ảnh ngộ nghĩnh, những tấm ảnh đầu tiên trong Bảo tàng của box ta. Nhìn mặt mọi người rạng rỡ nụ cười, cả bức tranh toát lên một vẻ ấm áp lạ thường. Những bài post thì cũng vậy. Cả một topic là những cái tên quen thuộc, số thần dân thật ít nhưng ai cũng biết và nắm rõ về nhau. Đúng như anh Hưng đã nhận xét một lần như một gia đình nho nhỏ. Lúc đấy ko chỉ có thành viên của box mà mấy bác to to cũng hay vào nữa. Cũng phải nói thêm rằng em có khá nhiều người bạn tốt trên mạng, tất cả họ đều đem lại cho em rất nhiều niềm vui nên khi nhìn thấy những bức ảnh của box mình làm em khoái chí lắm. .
    Rồi thì em chat với chị Heo và lão cotg, 2 người này rủ rê em đi họp box. Và quán kem Trái đào tiên chính là lần đầu mà motnguoibinhthuong và shadow gặp các anh chị. Ngày hôm đó được anh KHỈ và chị Heo cả làng khao chân gà. Shadow sẽ ko bao giờ quên, rất vui và thật sự ấn tượng. Là trẻ em nhưng các anh chị chả ai dám bắt nạt em cả. Khi em đến gia nhập box cũng là ngày mà bác Hưng chuẩn bị đi. Và chính điều này càng làm em gắn bó với box hơn, gắn bó bởi buổi đầu tiên lôi cái Mai đến ''''gia mắt'''' anh chị, rồi lao ầm ầm trên đường bắt anh Hưng đã về nhà rồi còn phải quành lại để đi chơi tiếp với lũ trẻ con .Xúc động nhất là những ngày sếp sắp đi vẫn thành thời gian cho lũ nhóc líu xíu ở nhà. Bỏ cả họp lớp, bỏ cả đi chơi với lớp đại học để bơi thuyền, hát karaoke mừng ngày 9-3 với tụi em. Trong box chúng ta mỗi người một tính cách, nhưng ai cũng tốt, có người nghịch ngợm như chị heo và em (oai chưa) có người nhiệt huyết như anh Hưng và tinh tế quan tâm đến người khác như bác xanenvang. hay như anh dũng bé minh bảo đến đón về nhà là đồng ý liền ko hề bật lại gì cả. (thế là tốt đấy). Đi đá bóng với box mình rõ buồn cười. mọi người đá hơi chán tí nhưng được cái lăn xả. mà ko ai câu nệ ai cái gì cả tất cả đều như anh em . Có những lần các anh b trong box khiến em và Mai khá ngạc nhiên vì sự quan tâm của mọi người. (Ko nói mà các bác ấy đã tự mình để ý và hiểu rõ phải làm gì ngoan thế chứ)Tất cả đều rất quan tâm đến nhau. Những chủ đề tuy ko nhiều như bây giờ nhưng khá chất lượng. Thật sự em đã có rất nhiều kỉ niệm với box, kỉ niệm nào cũng rất vui. Và đúng như chị gà con đã nói, có đôi khi em cũng cảm giác chán ngán với vương quốc này nhưng em vẫn muốn ở đây vì cũng giống như mai em có những người bạn, những người anh chị thật tốt trong vương quốc này. mong tất cả sẽ luôn đạt được hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.
    còn về box bây giờ kêu được gì đâu ạ, đành phải bắt tay bắt chân vào làm thôi. mỗi người một ít, mọi chuyện còn lâu dài mà các bác đừng nghĩ nhiều quá về quá khứ nhé.
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi hôm nay mới đọc được bài viết này của sếp thật là thiếu sót quá. em mà đọc được thì em phải tranh trả lời đầu tiên ko cho ai trả lời cả. . Mà công nhận sếp thiếu sót thật ai ko quên lại quên chị heo nhà ta thì thật là ... .
    Thật ra mà nói thì em đã định viết một bài viết (coi như là tặng mọi người luôn) nói về tình cảm của em dành cho mọi người những thành viên trong box. Những ấn tượng đầu tiên của em khi em đặt chân vào vương quốc tình yêu chính là những tấm ảnh ngộ nghĩnh, những tấm ảnh đầu tiên trong Bảo tàng của box ta. Nhìn mặt mọi người rạng rỡ nụ cười, cả bức tranh toát lên một vẻ ấm áp lạ thường. Những bài post thì cũng vậy. Cả một topic là những cái tên quen thuộc, số thần dân thật ít nhưng ai cũng biết và nắm rõ về nhau. Đúng như anh Hưng đã nhận xét một lần như một gia đình nho nhỏ. Lúc đấy ko chỉ có thành viên của box mà mấy bác to to cũng hay vào nữa. Cũng phải nói thêm rằng em có khá nhiều người bạn tốt trên mạng, tất cả họ đều đem lại cho em rất nhiều niềm vui nên khi nhìn thấy những bức ảnh của box mình làm em khoái chí lắm. .
    Rồi thì em chat với chị Heo và lão cotg, 2 người này rủ rê em đi họp box. Và quán kem Trái đào tiên chính là lần đầu mà motnguoibinhthuong và shadow gặp các anh chị. Ngày hôm đó được anh KHỈ và chị Heo cả làng khao chân gà. Shadow sẽ ko bao giờ quên, rất vui và thật sự ấn tượng. Là trẻ em nhưng các anh chị chả ai dám bắt nạt em cả. Khi em đến gia nhập box cũng là ngày mà bác Hưng chuẩn bị đi. Và chính điều này càng làm em gắn bó với box hơn, gắn bó bởi buổi đầu tiên lôi cái Mai đến ''''gia mắt'''' anh chị, rồi lao ầm ầm trên đường bắt anh Hưng đã về nhà rồi còn phải quành lại để đi chơi tiếp với lũ trẻ con .Xúc động nhất là những ngày sếp sắp đi vẫn thành thời gian cho lũ nhóc líu xíu ở nhà. Bỏ cả họp lớp, bỏ cả đi chơi với lớp đại học để bơi thuyền, hát karaoke mừng ngày 9-3 với tụi em. Trong box chúng ta mỗi người một tính cách, nhưng ai cũng tốt, có người nghịch ngợm như chị heo và em (oai chưa) có người nhiệt huyết như anh Hưng và tinh tế quan tâm đến người khác như bác xanenvang. hay như anh dũng bé minh bảo đến đón về nhà là đồng ý liền ko hề bật lại gì cả. (thế là tốt đấy). Đi đá bóng với box mình rõ buồn cười. mọi người đá hơi chán tí nhưng được cái lăn xả. mà ko ai câu nệ ai cái gì cả tất cả đều như anh em . Có những lần các anh b trong box khiến em và Mai khá ngạc nhiên vì sự quan tâm của mọi người. (Ko nói mà các bác ấy đã tự mình để ý và hiểu rõ phải làm gì ngoan thế chứ)Tất cả đều rất quan tâm đến nhau. Những chủ đề tuy ko nhiều như bây giờ nhưng khá chất lượng. Thật sự em đã có rất nhiều kỉ niệm với box, kỉ niệm nào cũng rất vui. Và đúng như chị gà con đã nói, có đôi khi em cũng cảm giác chán ngán với vương quốc này nhưng em vẫn muốn ở đây vì cũng giống như mai em có những người bạn, những người anh chị thật tốt trong vương quốc này. mong tất cả sẽ luôn đạt được hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.
    còn về box bây giờ kêu được gì đâu ạ, đành phải bắt tay bắt chân vào làm thôi. mỗi người một ít, mọi chuyện còn lâu dài mà các bác đừng nghĩ nhiều quá về quá khứ nhé.
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này . Chúng ta hãy vui lên chứ, chắc chẳng có ai buồn đâu phải không. Tôi kể về ngày trước cũng không phải là để tiếc nuối gì. Chỉ để mọi người cùng thấy cùng trân trọng và cùng nhau tạo dựng lại Vương Quốc ngày càng đẹp hơn. Tôi sẽ gắng công để tạo dựng nó đẹp hơn nữa , mặc dù không nhiều thời gian. Và hi vọng chúng ta sẽ có những người mới và lại gắn bó với nhau. Tất nhiên tôi sẽ kêu gọi một số thành viên cũ quay trở lại , và hi vọng sẽ có một ngày chúng ta lại thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
    Bây giờ tôi xin được kể tiếp về một người nữa, đó là cô bé sirongotngao của chúng ta. Người mà được bé Shadow nhận xét là có một giọng văn rất có hồn và viết vô cùng sắc sảo. Mấy cái ngày đó khi tôi thường xuyên đến các thần dân, tôi ấn tượng ngay tới cái nick này. Vì ngay từ khi đến với Vương Quốc cô bé đã mang trong mình một lòng nhiệt tình và sự vui vẻ đến với Vương Quốc, nhiệm vụ của tôi lúc đó là tìm hiểu thông tin về từng người một, chẳng khác gì bác Nam tào. Tôi đã chat với siro, xet title cho siro và hỏi rất nhiều, Một câu nói mà tôi rất nhớ khi tôi bảo em cho tôi số điện thoại để thỉnh thoảng còn liên lạc, em có nói : nhưng mà anh không được cho ai biết đâu đấy nhé, mà có gọi cho em thì chỉ được gọi vào buổi trưa hay sau 8h thôi. Không phụ huynh em mắng, Và rồi cái buổi họp đầu tiên tôi thấy cô bé, rất xinh xắn và ấn tượng. Chẳng hiểu tại sao lần đó box lại lắm em xinh đến thế, hôm đó có cả khunglong21 nữa, cả hai đều rất ấn tượng. Box mình lúc đó có lẽ con gái cũng khá đông và đặc biệt xinh. Rồi lần sau nữa khi liên hoan giao lưu với box 86 tôi đã chạy ngược chạy xuôi để đón cô bé, tôi đã gọi điện cho cô bé lần đầu tiên, nhưng mà lại chẳng nhớ tên thế là lại gọi bằng một cái tên khác, ngượng quá đi mất. hiii
    Một lúc sau khi tôi nhớ ra mới dám gọi lại. Rồi cả lần đá bóng nữa chứ, hẹn em ở đầu đường để đón , tôi lại chẳng hiểu đâu là đầu đưòng nữa và thế là mỗi người một đầu
    Món quà đầu tiên mà tôi được nhận cũng chính là của siro, cái khung ảnh rất đẹp, cái khung ảnh mà tôi lần đâu tiên nhận được từ bé tới giờ. Và cho đến bây giờ nó vẫn được để trước bàn học của tôi cùng với khung ảnh và tấm ảnh cả box mà Hương đã tặng, Heocon đã tặng tôi tấm ảnh duy nhất của box và cô ấy bắt tôi phải trả khi nào quay về. Món quà của siro và của heocon thật í nghĩa, Cái khung ảnh rất dễ thương của siro cùng với tấm thiếp rất đẹp làm tôi luôn nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ có với box, Mỗi khi không vui tôi lại mang chúng ra ngắm và độc. Thật là những kỉ niệm tuyệt vời.
    hungdo
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này . Chúng ta hãy vui lên chứ, chắc chẳng có ai buồn đâu phải không. Tôi kể về ngày trước cũng không phải là để tiếc nuối gì. Chỉ để mọi người cùng thấy cùng trân trọng và cùng nhau tạo dựng lại Vương Quốc ngày càng đẹp hơn. Tôi sẽ gắng công để tạo dựng nó đẹp hơn nữa , mặc dù không nhiều thời gian. Và hi vọng chúng ta sẽ có những người mới và lại gắn bó với nhau. Tất nhiên tôi sẽ kêu gọi một số thành viên cũ quay trở lại , và hi vọng sẽ có một ngày chúng ta lại thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
    Bây giờ tôi xin được kể tiếp về một người nữa, đó là cô bé sirongotngao của chúng ta. Người mà được bé Shadow nhận xét là có một giọng văn rất có hồn và viết vô cùng sắc sảo. Mấy cái ngày đó khi tôi thường xuyên đến các thần dân, tôi ấn tượng ngay tới cái nick này. Vì ngay từ khi đến với Vương Quốc cô bé đã mang trong mình một lòng nhiệt tình và sự vui vẻ đến với Vương Quốc, nhiệm vụ của tôi lúc đó là tìm hiểu thông tin về từng người một, chẳng khác gì bác Nam tào. Tôi đã chat với siro, xet title cho siro và hỏi rất nhiều, Một câu nói mà tôi rất nhớ khi tôi bảo em cho tôi số điện thoại để thỉnh thoảng còn liên lạc, em có nói : nhưng mà anh không được cho ai biết đâu đấy nhé, mà có gọi cho em thì chỉ được gọi vào buổi trưa hay sau 8h thôi. Không phụ huynh em mắng, Và rồi cái buổi họp đầu tiên tôi thấy cô bé, rất xinh xắn và ấn tượng. Chẳng hiểu tại sao lần đó box lại lắm em xinh đến thế, hôm đó có cả khunglong21 nữa, cả hai đều rất ấn tượng. Box mình lúc đó có lẽ con gái cũng khá đông và đặc biệt xinh. Rồi lần sau nữa khi liên hoan giao lưu với box 86 tôi đã chạy ngược chạy xuôi để đón cô bé, tôi đã gọi điện cho cô bé lần đầu tiên, nhưng mà lại chẳng nhớ tên thế là lại gọi bằng một cái tên khác, ngượng quá đi mất. hiii
    Một lúc sau khi tôi nhớ ra mới dám gọi lại. Rồi cả lần đá bóng nữa chứ, hẹn em ở đầu đường để đón , tôi lại chẳng hiểu đâu là đầu đưòng nữa và thế là mỗi người một đầu
    Món quà đầu tiên mà tôi được nhận cũng chính là của siro, cái khung ảnh rất đẹp, cái khung ảnh mà tôi lần đâu tiên nhận được từ bé tới giờ. Và cho đến bây giờ nó vẫn được để trước bàn học của tôi cùng với khung ảnh và tấm ảnh cả box mà Hương đã tặng, Heocon đã tặng tôi tấm ảnh duy nhất của box và cô ấy bắt tôi phải trả khi nào quay về. Món quà của siro và của heocon thật í nghĩa, Cái khung ảnh rất dễ thương của siro cùng với tấm thiếp rất đẹp làm tôi luôn nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ có với box, Mỗi khi không vui tôi lại mang chúng ra ngắm và độc. Thật là những kỉ niệm tuyệt vời.
    hungdo
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vì sao bm tham gia vào cái box này nhể? Cũng là cực kì bình thuờng . Hôm đó ngồi mạng chán quá , đi lang thang và qua cái box này đọc bài , cũng chẳng để ý gì đâu . Nhưng hôm đó binhminh đã add nick của anh Hưng để chat vì lúc đó anh Hưng đang online . Và một lần bm đang online thì đc anh Hưng vào rủ đi họp off cùng box để chuẩn bị đi du xuân . Lúc đó là gần tết mà .
    Hôm đó lần đầu tiên gặp anh Hưng , cũng chẳng ấn tượng gì lắm ngoài cái vẻ gầy còm nhom , chẳng thể thao gì cả mà phóng cái xe FX ầm ầm , đúng là chẳng hợp cái gì cả . Đến đc quán kem Trái Đào Tiên thì đã thấy rất đông đủ rồi . Lúc đó đâu có biết ai đâu cơ chứ , đến những cái nick cũng chẳng biết nữa là . Hoàn toàn chẳng biết ai với ai cả . Và lúc đó thấy mọi ngừoi bàn về việc du xuân cũng lanh chanh nhận phần ( cái tính lanh chanh nó thế , biết làm sao đc ) hì hì . nhưng hôm đó thì ko thể đi cùng mọi ngừoi đến cuối đc vì lúc đó ko thích và cũng phải về nhà . Nhưng hôm đó tiếc thiệt , cốc kem mình gọi mà chưa kịp ăn một miếng nào hic hic tiếc đứt cả ruột đi mất thôi hic hic
    Và ngừoi duy nhất là ngừoi đầu tiên bm thân thiết là chị heo_con_xinh . Hai chị em hẹn nhau đi ăn và bàn về chuyện hôm mùng 4 tết sẽ làm gì . Và lúc đó bm thích chị heo lắm . và đến bây giờ bm vẫn thích chị heo nhưng có lẽ là do hai chị em ko có thời gian đi cùng nhau mấy nên cũng chẳng biết gì về nhau nữa cả . Công nhận là hai chị hợp tính nhau thật , giống nhau về rất nhiều cái .
    Chị heo ơi , chị còn nhớ đêm 30 tết năm ngoái ko chị , chị em mình đi chơi và xem pháo hoa với nhau hay đấy chị nhỉ . Và lúc đó hình như em là ngừoi đầu tiên đc biết một nửa trái tim của chị đấy chị nhỉ ? Và hôm đó cũng là lần đầu tiên bm đc gặp NPL . Anh vừa đến thì ấn tuợng đập vào mắt em đã thấy khó chịu rồi . Con trai gì mà tóc tai dài thượt như thế . Nhìn ghét thế . Nhưng về sau thì bm đã bỏ cái kiểu nhận xét đi rồi . Vì anh là một nửa của chị Hương mà . Nhưng duờng như là đến bây giờ hai anh em vẫn ko hợp nhau lắm .
    Và từ đó bm chăm đi với cái box này hơn , cùng mọi ngưòi chăm sóc cho box . Nhưng từ khi anh Hưng đi thì bm chỉ đi chơi cùng một vài ngừoi trong box mà thôi và đôi ba lần đi off cùng box .
    Bm đã chán vào box khi nhìn thấy cái tình trạng như thế này . Các mod để mà làm gì khi để cái tình trạng box như thế này chứ . Việc online thì chẳng nói làm gì nhưng việc off thì hình như mọi ngưòi đã quên bẵng đi rồi . Trong box vẫn còn một số ngừoi thuờng xuyên liên lạc và đi chơi với nhau nhưng họ cũng chẳng còn vào box nữa rồi . Vậy thật sự rất mong box trở lại như ngày xưa . Như cái ngày xưa vui vẻ cùng nhau , như cái ngày còn có anh Hưng . Mà công nhận anh Hưng quan trọng với cái box này thật . Em tham gia cái box này cũng vì anh Hưng mà ở lại cũng vì anh Hưng . Vậy mọi ngưòi cùng nói những ấn tuợng về anh Hưng cái nhể?
    Còn em thì chuồn cái đã hic hic đói quá hic hic vừa đi học về chui vào đây chưa kịp về nhà hic hic bây giờ phải về ăn ngay ko thì con mèo nó ăn hết của em :D
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vì sao bm tham gia vào cái box này nhể? Cũng là cực kì bình thuờng . Hôm đó ngồi mạng chán quá , đi lang thang và qua cái box này đọc bài , cũng chẳng để ý gì đâu . Nhưng hôm đó binhminh đã add nick của anh Hưng để chat vì lúc đó anh Hưng đang online . Và một lần bm đang online thì đc anh Hưng vào rủ đi họp off cùng box để chuẩn bị đi du xuân . Lúc đó là gần tết mà .
    Hôm đó lần đầu tiên gặp anh Hưng , cũng chẳng ấn tượng gì lắm ngoài cái vẻ gầy còm nhom , chẳng thể thao gì cả mà phóng cái xe FX ầm ầm , đúng là chẳng hợp cái gì cả . Đến đc quán kem Trái Đào Tiên thì đã thấy rất đông đủ rồi . Lúc đó đâu có biết ai đâu cơ chứ , đến những cái nick cũng chẳng biết nữa là . Hoàn toàn chẳng biết ai với ai cả . Và lúc đó thấy mọi ngừoi bàn về việc du xuân cũng lanh chanh nhận phần ( cái tính lanh chanh nó thế , biết làm sao đc ) hì hì . nhưng hôm đó thì ko thể đi cùng mọi ngừoi đến cuối đc vì lúc đó ko thích và cũng phải về nhà . Nhưng hôm đó tiếc thiệt , cốc kem mình gọi mà chưa kịp ăn một miếng nào hic hic tiếc đứt cả ruột đi mất thôi hic hic
    Và ngừoi duy nhất là ngừoi đầu tiên bm thân thiết là chị heo_con_xinh . Hai chị em hẹn nhau đi ăn và bàn về chuyện hôm mùng 4 tết sẽ làm gì . Và lúc đó bm thích chị heo lắm . và đến bây giờ bm vẫn thích chị heo nhưng có lẽ là do hai chị em ko có thời gian đi cùng nhau mấy nên cũng chẳng biết gì về nhau nữa cả . Công nhận là hai chị hợp tính nhau thật , giống nhau về rất nhiều cái .
    Chị heo ơi , chị còn nhớ đêm 30 tết năm ngoái ko chị , chị em mình đi chơi và xem pháo hoa với nhau hay đấy chị nhỉ . Và lúc đó hình như em là ngừoi đầu tiên đc biết một nửa trái tim của chị đấy chị nhỉ ? Và hôm đó cũng là lần đầu tiên bm đc gặp NPL . Anh vừa đến thì ấn tuợng đập vào mắt em đã thấy khó chịu rồi . Con trai gì mà tóc tai dài thượt như thế . Nhìn ghét thế . Nhưng về sau thì bm đã bỏ cái kiểu nhận xét đi rồi . Vì anh là một nửa của chị Hương mà . Nhưng duờng như là đến bây giờ hai anh em vẫn ko hợp nhau lắm .
    Và từ đó bm chăm đi với cái box này hơn , cùng mọi ngưòi chăm sóc cho box . Nhưng từ khi anh Hưng đi thì bm chỉ đi chơi cùng một vài ngừoi trong box mà thôi và đôi ba lần đi off cùng box .
    Bm đã chán vào box khi nhìn thấy cái tình trạng như thế này . Các mod để mà làm gì khi để cái tình trạng box như thế này chứ . Việc online thì chẳng nói làm gì nhưng việc off thì hình như mọi ngưòi đã quên bẵng đi rồi . Trong box vẫn còn một số ngừoi thuờng xuyên liên lạc và đi chơi với nhau nhưng họ cũng chẳng còn vào box nữa rồi . Vậy thật sự rất mong box trở lại như ngày xưa . Như cái ngày xưa vui vẻ cùng nhau , như cái ngày còn có anh Hưng . Mà công nhận anh Hưng quan trọng với cái box này thật . Em tham gia cái box này cũng vì anh Hưng mà ở lại cũng vì anh Hưng . Vậy mọi ngưòi cùng nói những ấn tuợng về anh Hưng cái nhể?
    Còn em thì chuồn cái đã hic hic đói quá hic hic vừa đi học về chui vào đây chưa kịp về nhà hic hic bây giờ phải về ăn ngay ko thì con mèo nó ăn hết của em :D
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người kể về những kỉ niệm thấy sao ấm áp quá, tui cũng tham gia ttvn khoãn thời gian gần với mọi người nhưng lúc đó tui ít gửi bài lém vả lại o xa mọi người quá ko đi chơi với mọi người được! buồn 5 giây...5, 4, 3, 2, 1 ...
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người kể về những kỉ niệm thấy sao ấm áp quá, tui cũng tham gia ttvn khoãn thời gian gần với mọi người nhưng lúc đó tui ít gửi bài lém vả lại o xa mọi người quá ko đi chơi với mọi người được! buồn 5 giây...5, 4, 3, 2, 1 ...
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, anh Hưng ơi,làm gì mà sướt mướt thế hở, bia Đức làm cho anh thế hở? Đến buồn, hơ hơ,ngồi mà nhắc lại box mình quậy thế nào thì có mà đến sáng mai cũng chẳng hết được vì... trong box này chẳng có ai đứng đắn cả, chuyện, tha hoá biến chất từ lãnh đạo thì làm sao mà cư dân tốt đẹp cho nổi. Này nhá, anh thanh_ala thì ham chơi, Noel bỏ hoc hành, ko xin phép phụ huynh gì hết lao thẳng từ Quảng Ninh lên HN họp luôn, không những thế còn ở liền tù tì mấy ngày không thèm về để chị ấy ở nhà khóc sưng mắt ử hiểu nó mất đi đằng, tệ nhá. Bác Hưng nhà ta trông hiền lành đứng đắn như thế, hôm họp trù bị đi chơi Noel thì máu lắm, nhưng mà đến hôm cả box đi thì bác ý nhất quyết không đi cùng, đánh quả lẻ mà lị. Còn đội bóng thì thôi khỏi phải nói rồi, máu lắm, cũng in áo như ai, cũng đá giải như ai, mỗi tội thua, hê hê, sỉ nhục. A` nhưngmà heo con còn nhớ là trận đầu tiên đi cổ vũ box mình thẳng box 83 hình như 6_0, cứ tưởng siêu lắm, ai dè tại đội ấy quá dở chứ không phải box mình lắm nhân tài. Ôi, mà thôi, mấy vụ này rơi vào di vẵng hết rùi, xanenvang này, cotg này, anh 24h này chấm chấm (chả nhớ hết nick) cả heo_con_xinh nữa này, đều biến thành người thiên cổ rùi(ko xuất hiện thì là chết) ko chết thì cũng ngác ngoải, sắp tiêu rồi, chỉ còn mấy em bé xinh xinh là vẫn phát triển đều đều thui. Bây giờ heo con mới cạy từng tí đất đội mồ sống lại, nhưng xem ra khó quá, vì thời gian cạn sạch, chẳng còn tí vốn làm ăn mờ. Ờ, nhưng tinh thần chơi bời thì ko xẹp đâu, có ai muồn làm vụ họp box lần III ko nhỉ? (lần II ko tham gia được vẫn còn cú)
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này