1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P_snake

    P_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trời, một vương quốc có thành luỹ vững mạnh làm sao? Này, hỡi thành cao kia, ngươi có các cổng thành không vậy. Có lẽ ta không có câu thần chú "Thành ơi mở cổng ra"
    Bye..
    S S S - nake.....
  2. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ P_snake nói đúng, thành quá cao, lại không có cổng, vậy làm sao để những thành viên mới có thể tham gia, hoà nhập để có thể trở thành một trong những viên gạch xây lên thành luỹ tình bạn, tình yêu (nhưng luôn có cổng thành để chào đón những con người tốt bụng, nhiệt tình, chân thành.
    Các bạn nói đến tình bạn giữa các bạn với nhau là một điều hết sức rất rất tốt, nhưng các bạn đừng thể hiện các bạn chỉ là một nhóm những người chơi riêng với nhau trong một vương quốc có hàng trăm người này.==>Một lời góp ý.
    Còn nếu có ai đó cho rằng có người ghen tị với các bạn thì..... tò nhâm rồi. Mọi người không thiếu những người bạn của mình và họ chỉ muốn hoà nhập cùng với tập thể mọi người trong box này thôi.
    Nếu có động chạm đến ai thì sorry, nhưng tôi vẫn muôn nói ra điều đó.
    Sapaboy !
  3. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ P_snake nói đúng, thành quá cao, lại không có cổng, vậy làm sao để những thành viên mới có thể tham gia, hoà nhập để có thể trở thành một trong những viên gạch xây lên thành luỹ tình bạn, tình yêu (nhưng luôn có cổng thành để chào đón những con người tốt bụng, nhiệt tình, chân thành.
    Các bạn nói đến tình bạn giữa các bạn với nhau là một điều hết sức rất rất tốt, nhưng các bạn đừng thể hiện các bạn chỉ là một nhóm những người chơi riêng với nhau trong một vương quốc có hàng trăm người này.==>Một lời góp ý.
    Còn nếu có ai đó cho rằng có người ghen tị với các bạn thì..... tò nhâm rồi. Mọi người không thiếu những người bạn của mình và họ chỉ muốn hoà nhập cùng với tập thể mọi người trong box này thôi.
    Nếu có động chạm đến ai thì sorry, nhưng tôi vẫn muôn nói ra điều đó.
    Sapaboy !
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, Thành quá cao nhưng Gà con đã vượt qua được thành đó và là người mong muốn giúp cho những thành viên mới hoà nhập với box.
    Nhớ lần đầu bước chân vào box: bỡ ngỡ, lạ lùng, chẳng quen biết ai ngoài thanh ala và iron monkey. Sau đó lên MOD thì biết thêm anh hungdo3d và npl155. Đã có lần Gà con thấy tủi thân khi những người cũ luôn có niềm vui và kỷ niệm riêng, Gà con thì lại ko có 1 fần vì là thành viênmới, một fần vì quá xa VN nên ko thể offline cùng mọi người......Thời gian cứ trôi đi, Gà con cũng quen thêm nhiều thành viên mới, tuy không phải là thân thiết nhưng Gà con có khái niệm về những bài viết của họ. Gà con không muốn họ cảm thấy lạc lõng khi vào đây, ko muốn thấy Vương quốc này là đại gia đình và nghĩ rằng khó có thể gia nhập vào. Tất cả chúng ta là một gia đình, nếu các bạn đã bước chân và ngự lại ở đây, tất cả đều welcome bạn nhất là Gà con. Gà con chỉ mong muốn mang đến niềm vui và những điều lý thú cùng tình bạn lẫn tình yêu để ta với ta có thể hiểu nhau hơn.
    Gà con viết bài này mong muốn những thành viên mới cảm thấy vui vẻ hơn khi vào đây vì chúng ta cùng một Vương Quốc mà: TÌnh ******** yêu, vương quốc mà đã cho Gà con những người bạn tuyệt vời và người yêu cũng tuyệt vời chẳng kém
    To Tina: Tina àh, lần đầu tiên Gà con bước chân vào Vương Quốc này , Gà con đã vào topic những vần thơ đầu tiên. Qua những bài thơ, Gà con biết Tina là một cô bé rất dễ thương, lãng mạn và rất giỏi văn thơ nữa. Tina có thể không biết Gà con là ai nhưng Gà con lại biết khá nhiều về Tina ( hihi Hỏi thanh ala mùh ) Vậy đó, cùng một Vương quốc, không phải ai ta cũng quen và thân nhưng ta biết bởi những ấn tượng khác nhau.
    Năm mới đã đến, Gà con đã vào vào TTVN này chính xác là 9 tháng và trở thành thần dân của Vương quốc này được 7 tháng. Chỉ mong rằng tất cả hãy hoà thành 1 Vương quốc thật to lớn, tất cả các thành viên, không phân biệt cũ hay mới có một năm mới thật vui vẻ, mọi sự như mong muốn và nhiệt tình hơn với Vương quốc để xây dựng nó ngày càng vững mạnh hơn
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, Thành quá cao nhưng Gà con đã vượt qua được thành đó và là người mong muốn giúp cho những thành viên mới hoà nhập với box.
    Nhớ lần đầu bước chân vào box: bỡ ngỡ, lạ lùng, chẳng quen biết ai ngoài thanh ala và iron monkey. Sau đó lên MOD thì biết thêm anh hungdo3d và npl155. Đã có lần Gà con thấy tủi thân khi những người cũ luôn có niềm vui và kỷ niệm riêng, Gà con thì lại ko có 1 fần vì là thành viênmới, một fần vì quá xa VN nên ko thể offline cùng mọi người......Thời gian cứ trôi đi, Gà con cũng quen thêm nhiều thành viên mới, tuy không phải là thân thiết nhưng Gà con có khái niệm về những bài viết của họ. Gà con không muốn họ cảm thấy lạc lõng khi vào đây, ko muốn thấy Vương quốc này là đại gia đình và nghĩ rằng khó có thể gia nhập vào. Tất cả chúng ta là một gia đình, nếu các bạn đã bước chân và ngự lại ở đây, tất cả đều welcome bạn nhất là Gà con. Gà con chỉ mong muốn mang đến niềm vui và những điều lý thú cùng tình bạn lẫn tình yêu để ta với ta có thể hiểu nhau hơn.
    Gà con viết bài này mong muốn những thành viên mới cảm thấy vui vẻ hơn khi vào đây vì chúng ta cùng một Vương Quốc mà: TÌnh ******** yêu, vương quốc mà đã cho Gà con những người bạn tuyệt vời và người yêu cũng tuyệt vời chẳng kém
    To Tina: Tina àh, lần đầu tiên Gà con bước chân vào Vương Quốc này , Gà con đã vào topic những vần thơ đầu tiên. Qua những bài thơ, Gà con biết Tina là một cô bé rất dễ thương, lãng mạn và rất giỏi văn thơ nữa. Tina có thể không biết Gà con là ai nhưng Gà con lại biết khá nhiều về Tina ( hihi Hỏi thanh ala mùh ) Vậy đó, cùng một Vương quốc, không phải ai ta cũng quen và thân nhưng ta biết bởi những ấn tượng khác nhau.
    Năm mới đã đến, Gà con đã vào vào TTVN này chính xác là 9 tháng và trở thành thần dân của Vương quốc này được 7 tháng. Chỉ mong rằng tất cả hãy hoà thành 1 Vương quốc thật to lớn, tất cả các thành viên, không phân biệt cũ hay mới có một năm mới thật vui vẻ, mọi sự như mong muốn và nhiệt tình hơn với Vương quốc để xây dựng nó ngày càng vững mạnh hơn
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng ơi !!! kỉ niệm đúng là nhiều phải không? em còn nuối tiếc chứ đừng nói là sếp hì hì
     
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng ơi !!! kỉ niệm đúng là nhiều phải không? em còn nuối tiếc chứ đừng nói là sếp hì hì
     
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá mình chẳng vào box này , có quá nhiều cái cần phải lo và có lúc mình đã thấy rằng đó ko phải là chỗ của mình nữa . Nhưng cũng chẳng có gì , chỉ là một nơi vui chơi , vui thì ở lại , ko vui thì ra đi đúng ko ? Mong là có thể vui để có thể ở lại !
    Lâu lắm rồi ko gặp mọi ngừoi , kể cả trên chat , em ít onlien mà mọi người cũng vậy , vào năm học ai cũng có cuộc sống riêng nhưng cũng rất mong nếu bớt chút thời giờ gặp nhau và buôn chuyện chút cho đỡ buồn . Hi chic Nhớ em xa_lem hic hic em shadow , chi heo con nưa hic hic còn siro nữa , dạo này em chẳng gặp ai cả hic hic cả anh Hưng nữa hic hic anh ở xa quá anh ơi , em nhớ anh lắm lắm hi` h`

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá mình chẳng vào box này , có quá nhiều cái cần phải lo và có lúc mình đã thấy rằng đó ko phải là chỗ của mình nữa . Nhưng cũng chẳng có gì , chỉ là một nơi vui chơi , vui thì ở lại , ko vui thì ra đi đúng ko ? Mong là có thể vui để có thể ở lại !
    Lâu lắm rồi ko gặp mọi ngừoi , kể cả trên chat , em ít onlien mà mọi người cũng vậy , vào năm học ai cũng có cuộc sống riêng nhưng cũng rất mong nếu bớt chút thời giờ gặp nhau và buôn chuyện chút cho đỡ buồn . Hi chic Nhớ em xa_lem hic hic em shadow , chi heo con nưa hic hic còn siro nữa , dạo này em chẳng gặp ai cả hic hic cả anh Hưng nữa hic hic anh ở xa quá anh ơi , em nhớ anh lắm lắm hi` h`

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Thật là !! đọc bài viết của anh thanh_ala , Hưng , Ga_Con .. mà tina cảm thấy sao sao ý .. có lẽ xúc động .Không biết từ lúc nào bước chân vào ttvn tina lại vào ngay tb-ty .. có người ở box ĐN nói rằng : " con nhỏ tina này người ĐN mà chạy vô TB_TY hoài .. bỏ box ĐN bơ vơ "
    Nghe anh Trung nói về thơ .. tina mới chợt nhớ rằng .. : ngày xưa .. ừ ! ngày xưa mình chuyên gia làm những bài thơ con cóc .. toàn là trêu ghẹo mọi người .. và rồi sao nhi??? .
    Tôi bán hồn thơ giữa chợ đời
    Nửa đường lạc lõng hồn thơ rơi
    Ngóng người qua lại cho thăm hỏi
    Có thấy hồn thơ đã một thời
    Cho dẫu trăm năm như gió thoảng
    Dòng thơ ngây dại mãi buông lơi
    Thu, đông, xuân, ha. thêm còm cõi
    Rao bán hồn thơ, xót, đôi lời
    --Thật tina đã vô tình quên mất . ngày xưa nơi đây là nơi mà tina luôn muốn tỏ bày tâm sự .. về những nổi buồn .. những nỗi lo âu ..và ngạc nhiên hơn nữa là tina lại chẳng post bài lên .. mà chỉ đọc những bài post của mọi người để tự tìm con đường đi cho mình ..Tina nhận thấy có rất nhiều người mang nặng tâm sự như mình .. Ngốc 1 điều là tina chẳng bao giờ thổ lộ những nối lo lắng ra .. mà luôn muốn khuyên giải người khác ..( thật ra là tự nói cho chính mình )
    Có vài người từng bảo : em vào viết bài gì mà có vài câu rồi chạy ra " không phải đâu ... tại vì tina muốn nói nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu .. vì mình cũng rơi vào những điều như thế .. Chính mình không tìm ra câu trả lơi .. chỉ biết là nếu mình có thẻ thì chỉ nên khuyên nhau .. 1 vài lời mà thôi ...
    anh thanh_ala , Hungdo , Ga_Con ( tina tưởng Ga_Con lớn tuổi hơn chứ .. hì hì ) Thật là cám ơn nhiều nhiều lắm
    Tôi mơ ước là một loài rong biển
    Với tháng ngày thánh thiện chẳng âu lo
    Cười hồn nhiên trong ánh mắt học trò
    không mơ mộng không vần vương sầu nhớ ...
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

Chia sẻ trang này