1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Người Bạn Của Tôi !

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi bediudang, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Những Người Bạn Của Tôi !

    Tôi có 4 ngời ban than.chơi với nhau 15 năm ..từ lúc là những học sinh cấp 1 .Cái thuở ngây thơ ê a hát ..Bọn tôi thân nhau lắm ..càng lớn thì 4đứa thân như chị em ...Bước sang tuổi thiếu nữ ..những rung động đầu đời chúng tôi đều kể cho nhau nghe ..Những giận hờn vu vơ ..những mối tình đơn phương trẻ con ..những thắc mắc tâm sự ..Và rồi chúng tôi cùng trải qua những vui buồn trong cuộc sống .trong tình yêu ..trong gia đình ..Chúng tôi hứa với nhau sẽ làm bạn cho đến già ..rồi còn trêu nhau sau này làm sui gia ...Nhưng rồi cuộc sống ko như mong đợi ..chúng tôi ko thể ngây thơ mãi ..ko thể cứ cười vui mãi ..ko thể chơi mãi được . Rồi chúng tôi phải lao ra cuộc sống và mỗi đứa có 1 ngã rẽ khác nhau ..Thế là những người bạn thân của tôi bây giờ ko còn thân như trước ..mỗi đứa là 1 hoàn cảnh ..tôi thương những người bạn 1 thời tôi xem như chị em ..Tôi giận vì đã có Người nỡ lừa dối tôi khi xen vào giữa tôi và người yêu của tôi ..làm cho tôi 1 thời choáng váng lẫn đau khổ khi biết sự thật ...tôi giận vì có Người từng ăn ngủ ở nhà tôi như con gái của me tôi lại chạy theo chiều gió ..thậm chí sắp đến ngày đám cưới của nó mà tôi cũng chưa biết là có nhận được thiệp hay ko? ....Tôi ước gì cuộc sống đừng bon chen ..đừng phũ phàng đến thế ..Tình bạn mà chúng tôi hứa sẽ giữ bây giờ ko còn nữa ...Tôi tiếc nuối về 1 tình bạn đã gắn bó ...........Thế rồi bây giờ mỗi đứa 1 phương ..mỗi đứa 1 con đường ..tình bạn ko còn như xưa nữa ..Vậy mà tôi xót xa cho hoàn cảnh của từng đứa
    Đầu tiên tôi xót xa cho chính bản thân tôi : tình yêu tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn và còn đó ..thế mà đêm đêm tôi vẫn phải tự dỗ giấc ngủ của mình với những giọt nước mắt ..Anh ko còn thuộc về tôi nữa ..tôi cảm thấy mình bất hạnh ..cuộc sống đã lấy đi của tôi quá nhiều và ko trả lại cho tôi được bao nhiêu . Có những lúc tôi thấy mình sống như 1 con rối ..ai cũng tưởng tôi vô tư lắm .vì lúc nào tôi cũng sôi động và vui vẻ ..Nhưng chẳng ai biết được tôi đang phải sống với 1 vỏ bọc như thế ..đã có lúc tôi ko thể vượt qua , tôi cho rằng mình đã bị quật ngã trước những xót xa trong cuộc đời .Đêm đêm bóng đêm vây quanh tôi , những gì kìm nén được tự do tuôn ra ..vì sẽ ko ai nhìn thấy tôi khóc ..để rồi sáng mai ra .tôi lại cười ..lại khoác cho mình 1 lớp áo ...Chẳng ai có thể biết được điều đó , ..có những đêm đi chơi với đám bạn ..uống say mèm ..quậy tưng bừng ..cười rạng rỡ ..thế mà chỉ khi kipđóng sầm cánh cửa lại ..tôi ngã ...và khóc như mưa ..tôi lồm cồm bò đến bên 1 thiên thần ..nhìn đứa cháu ngủ bình yên trong giấc ngủ trẻ thơ ..tim tôi như thắt lại ..Giá mà mọi chuyện tốt đẹp thì có lẽ tôi cũng đã có 1 baby như thế này cho anh và cho tôi rồi ..Nhưng cược sống vẫn tiếp diễn .và tôi biết thời gian ko chờ tôi ..tôi vẫn sống ..cảm thấy có ích hơn với những gì tôi đang cố gắng làm ............
    M D ; cũng là 1 đứa con gái đáng thương ..ko biết là vì nó tham lam hay số phận phải như thế ..nó yêu 1 người nhưng lại phải lấy 1 người khác làm chồng ..bạn bè khyên nó hết lời ..hãy suy nghĩ kĩ ..nhưng nó nói " co khác gì đâu "...nó chuẩn bị lên xe hoa mà ko biết lòng nó nghĩ gì ..nó dặn đừng nói cho người kia biết nó sắp lấy chồng ..tôi hiểu và thương xót cho nó ..rồi sẽ ra sao đây?
    T N : Hôm nay gặp nó ..nó nói " tao hối hận " ..tôi biết nó hôi hận gì ..cũng là hôn nhân ko tình yêu ..chỉ vì hoàn cảnh gia đình ..phải lấy 1 anh chồng tây ..khác biệt văn hoá và ngôn ngữ ..nó yeu 1 người khác ..và nó đang ngoại tình ..nó đáng trách ..XH sẽ cười chê nó ..nhung biêt sao được ..bản năng của 1 con người ..nghe no tâm sự mà xót xa ..nó bảo nó muốn chết ..vì nó bị dằn vặt ...chồng nó ..con nó và người nó yêu ..nó dằn vặt giữa chữ nghĩa và chữ tình ...giữa chữ tiền và chữ tình ..nó đang chơi vơi và bất ổn ..nó nói mỗi ngày nó đều uống 1 chai rượu và rồi mong cho trời mau tối để đi ngủ ..cuộc sống của nó hiện tại là 1 địa ngục ..nó hút thuốc ngày càng nhiều ...Rồi ko biết nó sẽ chịu đựng được bao lâu ?

    T H : Nó là đứa bạn thân nhất còn lại của mình ..nó nói no ko muốn sông nơi đất khách nhưng vì tình yêu của 2 vợ chồng nó nên nó đành tha hương lập nghiệp ..Cũng mừng cho sự HP của nó ..thế là quá tốt đẹp ..nó nói chồng nó yêu thương nó lắm ..và mình biết những gì nó nói đã chứng tỏ nó cảm thấy nó đã quyết định đúng ..Lúc mới sang mĩ ..chat với mình nó khóc .nó nói nhớ VN ..nhớ nhà và nhớ cả mình ..Mong rằng nó HP suốt cuộc đời
    Thế là những người bạn của tôi ..thật xót xa ..Dù sao cũng cầu mong mọi chuyện bình yên ..
    Các bạn có những người bạn như thế nào ??????
  2. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Bạn mà bé ôm nó suốt ngày ko chán là... cái máy tính. Còn sau này tới người ta ôm bé hoài không chán nhỉ? Hehe
    Bạn mà bé hành hạ nó suốt ngày nhưng nó vẫn chẳng dám phàn nàn là cái máy MP3 của chồng iu tặng. Nhưng chắc mẩm sau này chả ai hành hạ nổi bé để bù trừ,
    Bạn mà ngày nào bé cũng phải cà khịa vài 3 câu cho hết ngày chính là... chồng iu của bé. Hix, bữa ra Huế định bụng bảo dạ là phải cắn cho anh ý 1 phát ở vai lên sẹo nhớ đời nhưng ai dè thấy người ta hiền, mình hổng nỡ ăn hiếp. Giờ muốn cho ăn đòn vì cái tội online mà toàn invisible.
    Bé có rất nhiều bạn và ai cũng có thể làm bạn bé, thỉnh thoảng bé hơi bị gấu ra trò nhưng chưa ai dám phàn nàn hay kêu ca gì về những "tội lỗi" của bé. Trong F_192, bé có toàn bạn lớn hơn bé, không lớn tuổi hơn cũng... lớn tướng hơn nên bé còn thừa nhận mình là... Út. Có chị Hạnh và chị Dương là bé phét bét nhè, còn cà khịa ngày đêm ko dứt (đến đêm qua vẫn còn cà khịa) chính là anh Nghĩa. Còn anh Giang và anh Minh nên gọi là gì nhỉ? Anh iu hết nhá. Có lão Hùng là khó ưa, thấy chỗ nào có ng ta là lẽo đẽo theo chỗ đó, bữa off ở Làng Nướng cả nhà thấy muh nhỉ?
    Bạn từ nhỏ ư? Đứa nào nhỉ? Hix, nghĩ hông ra.
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm mãi ko ngủ được ..dậy online ..gặp nó ..con bạn thân nhất còn lại của mình ..nó bảo " sao giờ này mày chưa ngủ ..bộ mai mày ko đi học hả " ..tôi trả lời " tao nằm hoài ko ngủ được "... No nói tiếp " nằm ko ngủ được thì chút nữa cũng ngủ được .mày online rồi khi nào mói đi ngủ "....Ừh cái con dở hơi ..từ ngày nó đi Mĩ ..mình chẳng còn xuống nhà nó ..2 đưa đi ăn ..đi uống cafe.. đi mua đồ tối ngày ..No bảo " tao đi ..mai mốt tao về ..tao sẽ dẫn mày đi ăn ..đi uống cafe tối ngày "...SN mình 16/6 ..SN nó 18/8 .. mình và nó có những suy nghĩ và sở thích giống nhau đến nỗi chồng nó lắc đầu ..heheheh ..1 con mập ..1 con ốm ma lại hợp nhau về ăn uống đến thế ..nó bảo " đi ăn riết với mày ,tao ngày càng mập ".. Hôm nào nó bảo tao ko ăn đâu là bị mình chửi liền ..hahahaha nên nó cũng phải ăn ...Cuối cung rôi mình còn mỗi mình nó la bạn thân ..tất cả còn lại chỉ là bạn thôi ...mình thấm thía 2 chữ tình bạn và thấy mình thật ngu khi chơi hết lòng như thế ..
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko có người bạn nào

Chia sẻ trang này