1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn cười

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi dvidvilla12345, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn cười

    Tiểu phẩm: Lý Thông lại lừa
    "Lý Thông thủng thẳng: - Thôi bây giờ thế này, chú cầm tạm mấy trăm ngàn, trốn xuống thành phố làm cửu vạn sống một thời gian..."!


    Chuyện kể tiếp rằng, Lý Thông thấy Thạch Sanh cầm cái đầu chằn tinh đứng ngoài cửa thì kêu lên:

    - Thôi chết, đây là con vật đã được xếp vào sách đỏ, chú giết nó thì ít nhất cũng 20 năm tù đấy.

    Thạch Sanh tái mào, cuống cuồng lo sợ, đang khi không biết nên làm thế nào thì thấy Lý Thông thủng thẳng:

    - Thôi bây giờ thế này, chú cầm tạm mấy trăm ngàn, trốn xuống thành phố làm cửu vạn sống một thời gian, mọi việc để anh lo, khi nào yên ắng thì lại về mà tửng từng tưng với cái đàn của chú.

    Thạch Sanh đi rồi, Lý Thông đem đầu chằn tinh ngâm phoóc-môn và treo bảng ?oChằn tinh đã từng sống nơi này. Khu di tích, cấm xâm phạm?. Sau đó quảng cáo rùm beng để thu hút khách du lịch, vậy là Lý Thông thu bộn.

    Nghe nói năm kỉa năm kìa ?ochùa rởm? của Lý Thông đã bị dẹp. Còn cái đầu của chằn tinh? Hỡi ôi, đã bị xẻ đem bán cho nhà hàng đặc sản từ thủa nào rồi còn đâu!

  2. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thành phố hoa mặt trời ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn
    hôm nay trời thật đẹp mây đen kéo đến mây trắng bay đi anh ngồi co cẳng viết cho em bức thư hay nhất thế kỉ 22
    đầu thư anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ
    em à anh mới gặp em mà cứ như là wen từ kiếp trước , xa em vài giay mà cứ như là bao năm trôi qua, em ơi ánh mắt em làm cả miền nam chìm trong băng gia, em cất tiếng cười làm cả miền bắc ngủ quên , còn khi những giọt lẹ em rơi làm 7 tỉnh miền trung lũ lụt.....ôi thôi! quái vật. em a em đến với anh trong ngày đông băng giá.em sưởi ấm trái tim anh như lò vi ba nướng cháy con khô mực, mỗi khi anh khát em là cái vại bia hơi dịu đi cái khát của mùa hè....ôi em tôi là vô địch...
    thôi thư đá dài dù chỉ là một chút trái tim anh.em thấy không?nếu anh iu em thì anh nguyên dâng trái tim mình cho anh nấu cháo cho em bồi bổ.Hàng việt nam chất lượng cao đó em ạ
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô hô! Em thành thật khuyên pác nên gửi bài này lên nhí nhố của mực tím thì được khối tiền nhuận bút đấy ạ! Chứ post bài nhảm nhí thế này thì có ma vô chơi với pác! Ô hô hô hô!
  4. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    dao đọc bài người ta rùi hổng khen thì thôi đừng có chê nha cưng chơi o đây khó quá mai tui phải chuyển qua tuổi trẻ cười thôi heheheeh
  5. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thành công một nửa
    Trong tình yêu không có "thành công một nửa" vì ngay cả khi một người hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ" mà đối phương vẫn "trơ khấc" thì thất bại vẫn hoàn thất bại.

    Jack hỏi John:
    - John này, cuộc hò hẹn của cậu thành công chứ?
    - Có thể nói là thành công một nửa.
    - Thế là sao?
    - Lần này, mình có mặt ở chỗ hẹn đúng giờ nhưng nàng không đến.
    - !!!

  6. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Ngọt giọng
    Có thể tin được những lời đường mật của người tình hay không?

    Cô gái hỏi bạn trai:
    - Lạ thật, tại sao mỗi khi nói chuyện với em anh đều ngậm kẹo?
    - Em hỏi hay sao, anh không ngậm kẹo thì lấy đâu ra lời đường mật để nói với em?

  7. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bố cái thằng khéo miệng!
  8. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vợ lười
    Hai vợ chồng ghé vào một tiệm tạp hoá để sắm đồ. Trong lúc bà vợ mải mê ngắm nghía, người bán hàng quảng cáo với ông chồng về chai nước lau nhà:

    - Thưa ông, đây là sản phẩm mới nhất, tốt nhất. Khi mua một chai, kể như việc lau nhà của bà nhà xong một nửa.
    Bà vợ nhanh nhảu:
    - Vậy thì bán cho tôi hai chai.
    - ?!

    đọc xong đừng có chê nha các pác hehehheh
  9. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi có bầu
    Những cô gái trẻ nên làm gì trước tiên khi phát hiện mình có bầu?

    Trong tiết học về sức khoẻ sinh sản, thầy giáo hỏi:
    - Sau khi có bầu, các bạn cần chú ý gì?
    Một cô gái trẻ tuổi đứng dậy nói:
    - Thưa thầy nhanh chóng kết hôn ạ!

    huuhuhuh
  10. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cha nào con nấy
    Cha và con trai đều dại gái, vậy cùng 24h xem đứa nào dại hơn !!

    Thấy con trai đi bộ về, không thấy xe máy đâu, bà mẹ hốt hoảng hỏi:
    - Xe máy của con đâu rồi?
    - Dạ! Con cho bạn gái mượn ạ.
    - Đúng là cha nào con nấy.
    - Sao mẹ lại nói như vậy?
    - Thì trước ****** cũng hay cho mẹ mượn như vậy mà

    huhhuhu

Chia sẻ trang này