1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn cười

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi dvidvilla12345, 05/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Báo có gì mà xem
    Chính vì hiểu nhầm công dụng của tờ báo nên cậu con trai đánh giá ông bố mình giống như một chú khỉ chỉ biết ăn chuối.

    Ông bố hỏi cậu con trai:
    - Tờ báo hôm nay đâu mất rồi?
    - Con đã dùng gói rác và vứt đi rồi.
    - Bố chưa xem sao con lại vứt đi?
    - Có gì đâu mà xem ạ. Con gói ở trong toàn là vỏ chuối và xương gà ấy mà.

  2. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng tượng phong phú
    Người mà lập gia đình với vịt thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ???

    Một ông đến gặp bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, vợ tôi mắc phải chứng bệnh hoang tưởng, lúc nào cô ấy cũng nghĩ mình là vịt trời.
    - Vậy anh hãy mang vợ anh đến đây ngay để tôi kiểm tra, càng nhanh càng tốt.
    - Không được đâu thưa bác sĩ.
    - Tại sao?
    - Vì cô ấy đã bay về phương Nam tránh rét rồi.

  3. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bùng nổ dân số do đâu?
    Trẻ con do đâu sinh ra nhỉ? Chắc chắn là không phải do "cò đem đến" như ở châu âu người lớn hay "bịp" trẻ con, thế còn dân số bùng nổ do đâu?

    Trong tiết học về dân số, một nam sinh cứ ngủ gà ngủ gật, cô giáo đến bên, đánh thức cậu ta dậy:
    - Em không nghe tôi giảng sao? Cứ ngủ vậy không trách dân số bùng nổ.
    - Thưa cô, em lại nghĩ khác, đang ngủ mà đánh thức dậy thì dân số còn bùng nổ hơn.

  4. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thề với chả thốt!
    Nếu lấy kết quả lời thề ra so sánh thì tình yêu say đắm cũng chỉ bằng ông già mắc bệnh táo bón.

    Một đôi tình nhân dẫn nhau vào bụi cây.
    Hai người thề thốt chung thuỷ với nhau, chàng trai nói:
    - Nếu anh mà bỏ em thì trời đánh anh chết.
    Cô nàng cũng hăng hái không kém:
    - Nếu em mà phụ anh thì em cũng chết một cách đau đớn.
    Giữa lúc quyết liệt ấy, bên kia bụi cây có ông già mắc bệnh táo bón ngồi từ lâu, ngóc đầu lên nói:
    - Nếu tao không rặn ra được, tao cũng chết theo tụi bay.

    ac ac ac hay hông các pàc ehehehe
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô hô! Em thấy pác dvidvilla với pác hâm hâm viết nhầm thành dở hơi hợp nhau đấy nhẩy. Đã hâm như nhau lại còn dở hơi nữa.Cạn chén vì sự kết hợp quá tuyệt vời nào. Ô hô hô hô!
  6. dvidvilla12345

    dvidvilla12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    e cái con dao kia đọc xong đừng có chê nha ko post dc bài nào lên tức hả rùi chửi lung tung nè
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Dà dà, em đâu dám to gan lớn mật đến nổi post bài lên chửi pác. Em chỉ đưa ra đề nghị nhỏ để cả làng cùng góp ý chứ có nói xách nói mé gì pác má pác nói ghê thế! Đúng là oan Thị Mầu mờ, vả lại lời vàng lời ngọc của em sao lại có thể xổ tùy tiện như vậy và nhất là xổ không đúng chỗ vô nhưng nơi chi dành cho........ tự hiểu. Ô hô hô hô!
  8. boyhanghieuxaitientrieu

    boyhanghieuxaitientrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người khách bước vào phòng giám đốc chào và nói rất tự nhiên:
    - Xin chào Is-can-dơ Ma-gie-no-vich, thủ trưởng vẫn khoẻ chứ ạ? Vừa rồi em đã nộp đơn xin thủ trưởng nhận em vào cái chỗ ghế còn trống ấy, thủ trưởng xem thế nào?
    - Có, tôi đã nhận được đơn - Ông giám đốc đáp - Nhưng có thể là cậu không hợp với chức vụ ấy.
    - Như thế nghĩa là ông không nhận em vào chỗ ghế khuyết?
    - Không.
    - Như vậy là ông đã quyết định một cách đúng đắn đó - Người khách nói và bước đến bên bàn ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy - Bởi vì ai thu nạp một kẻ ranh ma như em đều có tội với Nhà nước. Nếu ông muốn biết tại sao, thì em xin thú thật rằng, cái tính em khó sống nổi một ngày nếu không đánh lừa ai, nếu không vơ vét bỏ túi một cái gì. Cái tác phong ấy như một chứng bệnh kinh niên ở em. Nhưng điều tai hại là cho tới nay chưa có đoàn kiểm tra nào phát hiện được những cái bị hụt do em cuỗm... Nhưng em tin rằng, ở cơ quan này, dưới tài lãnh đạo của thủ trưởng may ra em có thể sửa được. Đôi khi em có đấu tranh với bản thân, với sự cám dỗ, nhưng con sói dù có ra khỏi rừng thì lông nó vẫn xám, đánh chết cái nết không chừa... - Người khách dừng lại có vẻ xúc động, lấy tay châm chấm nước mắt - Lại còn cái tác phong nịnh bợ, đút lót cấp trên nữa chứ. Ví dụ, ở phòng thủ trưởng mới đây nhất, tháng nào em cũng "bỏ quên" trăm rưỡi rúp, khi thì trong ngăn kéo bàn, khi thì dưới tờ báo. Cứ thứ bảy em thường mang biếu thủ trưởng cũ của em khi thì chai rượu cô-nhắc, khi thì hộp bánh ga-tô, lúc thì hộp trứng cá đỏ... Người khách lại xúc động và im bặt.
    Bỗng giám đốc hỏi một cách đột ngột:
    - Chẳng lẽ chưa lần nào cậu bị người ta phát hiện ư?
    - Không, chưa hề một lần nào cả, chỉ có thủ trưởng cũ của em biết.
    - Thôi được, cậu cứ chuẩn bị hồ sơ lý lịch. Coi như tôi nhận cậu vào chức vụ đang trống. Thử xem tài nghệ cậu sẽ phát huy được như thế nào với tôi...
    Truyện hài hước Nga
    mơi` cac'' bac'' zô đọc nha, đọc xong xin cho y'' kiêm''
  9. boyhanghieuxaitientrieu

    boyhanghieuxaitientrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao còn là thiên đường!
    Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con.
    Một ông rầu rĩ nói:
    - Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?
    Ông kia trợn mắt:
    - Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!
    o O o
    Nguyên nhân
    Hai người bạn thân gặp nhau trên phố.
    Một anh mặt phờ phạc, than thở với bạn:
    - Suốt đêm qua tớ không ngủ và sáng ra mới thoát được cuộc đại chiến, mà miệng vợ tớ lúc thưa lúc nhặt, bắn liên thanh gào thét liên tục.
    - Nguyên nhân gì xảy ra cuộc chiến tranh? Thua số đề hay tá lả?
    - Đâu có. Tớ mới làm quen được một cô hàng bán sách báo. Dẻo mỏ thế nào làm nàng tin mình còn độc thân, nên ***g đến chơi nhà. Cô ấy cứ nhi nhoét gọi tớ là anh, còn vợ tớ gọi là... thím!
    --------------------o0o-------------------o0o------------------
    Nói xấu vợ một cách thanh lịch
    - Anh thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm?
    - Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền!
    -----------------------o0o----------------o0o-----------
    o O o
    Nghe nàng nói, bạn cứ coi như đang đọc một cuốn sách. Có điều cuốn sách này không dễ dàng gấp lại được.
    o O o
    Nghe nói, đàn ông Đan Mạch khi bị vợ mắng thường chạy sang Thụy Điển, còn đàn ông Thụy Điển lại chạy sang Đan Mạch. Do đó, hai nước này có những... chiếc phà cực lớn hoạt động suốt ngày đêm!
    -------o0o--------------o0o----------
    Mừng vội
    Khi con tầu bị đắm vì cơn bão, chỉ còn Philip và 6 phụ nữ sống sót trôi dạt đến một hoang đảo. Anh hết sức sung sướng. Họ nhanh chóng thỏa thuận mỗi phụ nữ được sống một ngày trong tuần với người đàn ông duy nhất trên hoang đảo.
    Philip rất nhiệt tình với sự sắp đặt này cho đến khi anh kinh hoàng nhận ra mọi thứ không phải dẽ dàng như anh ta tưởng. Một chiều, đang nằm trên bờ biển ao ước có người cùng chia sẻ nhiệm vụ, anh nhìn thấy một người đàn ông trên chiếc phao cứu hộ trôi về đảo. Philip chạy ra, kéo cái thuyền vào. Anh òa khóc vì mừng. Còn anh kia thì nồng nhiệt thể hiện:
    "Anh bạn không thể tin được là tôi hạnh phúc khi nhìn thấy anh đến mức nào đâu"
    Anh bạn mới đến mắt chớp chớp, thủ thỉ tiếp: "Anh là ánh sáng cho đôi mắt mờ, anh là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi sắp có được, anh sẽ là cánh buồm cho đời tôi ra khơi".
    "Chết tiệt" - Philip thở dài ngao ngán: "Thế là đi tong thêm ngày chủ nhật trong tuần"
    ô'' hô`hô bai` nay` sao ma` têu'' nhĩ , cac'' bac'' đọc xong xin cho vai` nhơi` y'' kiên'' nha
  10. boyhanghieuxaitientrieu

    boyhanghieuxaitientrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa , có một cô gái đi thăm ruộng , đang trên đường đi thì.... á ! ái da ! ui ! ui! ui!
    Có ai biết chuyện gì xảy ra cho cô gái hôk??? Có một con cua , chui vào váy của cô gái và kẹp cô ta ở cái chỗ........không nên kẹp !!! . Vừa lúc đó , có một ông thầy chùa đi ngang qua , thấy như vậy ông quyết định cứu cô gái. Nhưng..... làm sao mà cứu dc đây??? Con cua nó....
    Ông ấy suy nghĩ , nếu dùng tay thì phạm giới mất ! Bèn nghĩ ra một cách rất.... không biết nên nói sao nữa ! đó là dùng miệng cắn bể càng cua và cứu cô gái !!!
    Vừa lúc cứu xong ,chui ra khỏi cái váy thì có một bọn trẻ con đi ngang , chúng chứng kiến sự việc quá lạ kì nên chạy khắp cánh đồng và la lên :Cô gái đẻ ông thầy chùa ! cô gái đẻ ông thầy chùa !!!
    ô'' la` la cô gai'' đẻ ông thây` chua` kia kia`

Chia sẻ trang này