1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn ĐINH MÃO

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nobita1310, 27/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ơ hay
    hô hào thế rồi thôi à????
  2. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    tại dạo này tớ bận quá
    với cả cũng off ẹp liên miên với các hội khác
    nên đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng
    nhưng nếu chỉ là cafe đàm đạo thì quá đơn giản
    gọi lúc nào cũng Ok
    nhà ấy ở đâu tớ tìm quán gần cho
    tự tin rằng ở khắp Hn này đều có quán quen
  3. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    @anh Tân : thế anh đánh dấu như nào
    phải làm bữa ra mắt nhà đinh mão chứ nhẩy
  4. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    Tự tin là khắp Hà Nội tớ không quen quán nào hê hê vì toàn ngồi trà đá cổng trường là hết lịch off cụ thể thế nào đây ???
  5. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    tiện thể trích đăng cái blog của tớ
    vừa mới tập toẹ viết
    Đen đá không đường
    ừhm
    theo như lời hứa
    sẽ có 1 số entry về thói quen cũng như sở thích của mình
    đầu tiên chắc phải kể đến thói quen cafe(thói quen chứ ko phải nghiện)
    mình có thói quen lê la cafe từ bao giờ ý nhỉ
    học kỳ 2 năm lớp 9
    chẹp chẹp
    tính ra cũng 6 7 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu
    cũng được xếp vào hàng thâm niên đấy chứ
    thủa xơ khai thằng bé được ông anh họ dắt đi
    lúc đấy vẫn ngồi ở cafe Vân Anh Triệu Việt Vương
    cứ chiều chiều là 2 anh em lại lên đấy ngồi
    được 1 thời gian thì ông anh đi làm
    cũng bận
    thế là thằng bé đi 1 mình
    người ta vẫn gọi là tự sướng ấy
    sau đó thì chuyển chỗ lung tung beng
    (cũng vì nhiều lí do: nhà xa, cafe tệ dần bla bla...)
    cứ mỗi nơi ngồi được một thời gian lại chuyển
    ấy vậy mà thằng bé vẫn được làm khách VIP của 1 cơ số hàng cafe
    còn vì sao lại là đen đá không đường
    người ta cứ thần thánh hóa thêu dệt lên
    nào là người này bản lĩnh hay mạnh mẽ(sai toét)
    nào là người này sành điệu(ý ẹ)
    toàn những thứ xa hoa nhưng phù phiếm
    thằng bé thích đen đá ko đường đơn giản vì
    -hồi trước thằng bé ko uống được sữa nên cũng chẳng uống được nâu
    -uống có đường thì ko cảm thấy dư vị ngọt của cafe
    (cái ngọt quá mãnh liệt của đường át mịa nó hết cái dư vị ngọt dịu của cafe rồi)
    -trước đi uống cũng thỉnh thoảng gọi nóng
    nhưng cafe pha sẵn đem đun lại
    khét lẹt
    uống thế êck nào đc
    thế là sợ
    cuối cùng kết quả ra thành đen đá ko đường
    lâu dần thành thói quen
    giờ chẳng thay đổi được nữa
    mà ngồi uống cafe 1 mình nó cũng là cái thú
    có thời gian để suy ngẫm về cuộc sống
    bên cạnh cốc cafe
    cũng rút ra được nhiều chân lý phết
    ờh ờh
    cũng dài phết rồi ý nhỉ
    tạm kết cái entry này ở đây
    có gì sẽ bổ xung thêm
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    hêhê tớ không uống cố định loại nào nhưng thích nhất nâu đá, thích vị đắng của cafe, vị ngọt của sữa, 1 chút mát lạnh của đá...
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    ke ke. Holi đúng là thổ công.
    nhà mình trông thế mà có 3, 4 mống girl thôi nhỉ. Hiếm mới quý. Mà các bác khôn vừa vừa thôi. Cả nhà có độc 1 cô thư kí thì bác nào cũng xí phần. Em xí trước rồi nhá!
  8. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    quá khen rồi
    ai thích ai thì cứ xí đi nhá
    còn lại ai tớ ôm tất
    tớ tim to
    chứa đủ
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Nhường luôn, nhường luôn!
    Thế off thì chúng ta nên làm bữa off nhẹ nhàng nhỉ: kiểu như đi ăn nem chua nướng, rán ở ngay Nhà Thờ Lớn ý. Có được không nhỉ, ực....ực...tự nhiên nhắc tới thèm quá....
  10. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    haizzz
    lên kế hoạch cụ thể đi nèo
    hô hào mãi thế???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này