1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn - Mở lại chào đón thành viên trở về

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi milosa, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký một chân vào cái nhà này nhá
  2. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    anh cứ gọi anh Da do đó là Da đỏ nhá!
    Đọc bài anh hình như anh chuẩn bị đi xa thì phải, có xa đến mức gừn em hem
  3. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Làng và Quê
    Cũng ko ai biết tại sao hai xã cạnh nhau, một xã mang tên như của một người con trai (Văn Đức) còn một xã mang tên như của một người con gái (Kim Lan). Khi mọi người hỏi quê mình, mình thường hay nói để mọi người dễ hình dung rằng: ?olà ở Trung Quan, cạnh cái cầu phao Khuyến Lương (sáng làm chiều dỡ bỏ)? hoặc ?olà thôn cạnh thông Chử Xá ?" quê hương của ông thánh Chử Đồng Tử ấy! Văn Đức có 3 thôn : Trung Quan (có đủ các dòng họ), Chử Xá (đa phần họ Chử) và Sơn Hô (đa phần người mang họ Lý và họ Đinh). Thôn Trung Quan (còn gọi là thôn 1 hay làng Trung) lớn gấp khoảng 4 lần thôn Chử Xá (Thôn 2 hay làng Xứa) và lớn gấp 5 lần thôn Sơn Hô (Thôn 3). Đi từ đầu bến phà về thì lần lượt qua thôn 1, thôn 2 rồi thôn 3. Mỗi thôn cách nhau một cánh đồng quanh năm trồng rau.
    Mọi người cũng ngạc nhiên vì chẳng hiểu tại sao Văn đức lại thuộc địa phận của huyện Gia Lâm ?" Hà Nội vì nhìn trên bản đồ, Văn Đức nằm lọt thỏm giữa 1 bên là sông Hồng và 1 bên là địa phận của Hưng Yên! Sau giải phòng Thủ đô, có lẽ vì là vùng đất canh tác cung cấp rau cho thành phố nên Hà Nội giành lấy Văn Đức về Gia Lâm từ ?obiên chế? của huyện Văn Giang (Hải Hưng cũ ?" nay là Hưng Yên) chăng? Có thể lắm chứ vì cả Huyện Gia Lâm, Văn Đức có diện tích trồng rau lớn nhất. Xã duy nhất không có một mét đất cấy được lúa! Để về được Văn Đức chỉ có 2 cách : 1 là đi đò từ phía bên cảng Khuyến Lương (nay thuộc địa phận quận Hoàng Mai) sang; 2 là đi qua đường đê từ Bát Tràng xuống, qua địa phận của Hưng Yên khoảng 5km. Vì ở vị trí xa xôi của huyện, lên thành phố gần hơn cả lên trung tâm huyện nên có người đùa : ?ođất này xa phủ, xa tỉnh?, nhưng cũng không giống được đất làng Vũ Đại của nhà văn Nam Cao ?ođất quần ngư tranh thực?!
    Gọi là làng nhưng mọi người ở xa đến thường không thấy đó là một làng quê như bao làng quê khác của VN. Không có luỹ tre xanh bao quanh làng, không có cây đa, bến nước và đường xóm nho nhỏ ngoằn ngoèo. Các xóm trong thôn thẳng băng ngang qua làng và đứng song song nhau. Diện tích đất ở mỗi gia đình không nhiều (thường trung bình là 200m2/ hộ gia đình), nhà nhà san sát nhau, không thấy mấy gia đình có đất để làm vườn tược, trồng cây cối ăn trái. Cùng lắm là có một vài khóm chuối hoặc một cây bưởi. Thế là hết rồi. Làm nhà cửa, công trình phụ cũng chẳng thừa đất để trồng cây. Trước đây, trong làng, người ta kiêng trồng cây to cạnh nhà vì e rằng sẽ có ma quỷ về trú ngụ!
    Gần trung tâm thành phố nhưng lại cách sông cách đò, xa trung tâm huyện tít mù khơi nên dường như mọi thứ điều kiện vật chất đều bị cản trở. Khi bên kia sông người ta có điện sáng ngời ngời từ cả mấy chục năm thì phải đến năm 1990, Văn Đức mới được mắc điện. Lên học cấp Ba rồi, mới thoát được cảnh thắp đèn dầu tù mù học bài (he he, mọt sách đọc bằng đèn dầu mà sao mắt mình ko bị cận nhỉ?) Cách đây 4 năm, phải giục mãi, nhà mới mắc điện thoại cố định vì ngày ấy cần đăng kí và chờ đợi mấy tháng người ta mới mắc cho. Lí do đơn giản thôi: chưa có cáp điện thoại về thôn! Còn giờ, muốn mắc ADSL cũng chịu thua vì chưa có cáp! Cũng không biết khi nào có nữa. Chắc phải bắc thang lên hỏi ông giời vì hỏi ai ai cũng đều nhận được cái lắc đầu! Và có một điều cực kì không dễ chịu gì là hiện tại 100% dân số không có nước sạch để dùng. Mọi người vẫn phải dùng nước giếng khoan để làm nước sinh hoạt hàng ngày! Nước ăn thì chờ nước mưa từ trời xuống thôi. Mỗi nhà thường có 2 cái bể nước. Có nhà khoan giếng may được mạch nước ngon, không bị vàng ố, không bị cặn vôi, không bị mùi khó chịu. Nhưng số đó chỉ hiếm hoi! Còn lại thì? Đã khi nào có ai mang được nước mình đang dùng đi thử đâu! Và cũng không có ai (nhà nước) quan tâm đến xem nước đó có đảm bảo không! Chắc là chưa thấy ai dùng nước bị chết ngay nên mọi người vẫn dùng thản nhiên! Không dùng thì để chết khô thôi! Thế mà cũng mang tiếng là đất Hà Nội đó! Oách lắm chứ!
    (Viết về quê em)
    Đình làng quê em
    [​IMG]
    Bến đò quê em
    [​IMG]
    Dòng sông Hồng đỏ nặng phù xa
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đọc mấy bài sưu tâm của Milo. Khá hay và thú vị
    @ktstml: Tên bác khó nhớ quá. Cảm ơn quà của bác, nhưng vẫn thiếu một món. Đó là các cô gái vùng cao. Họ đẹp thế mà bác chả đem về tặng cho mọi người. Ích kỷ quá, toàn thưởng thức 1 mình thôi.
  6. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Anh Gấu đi Yên bái về ạ thế mà k bẩu em để có người gửi quà về cho em , tiếc quá.
    Đẹp thật í.
    @Chàng: Nàng chưa măm xịt trâu kho bao rừ
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Soi em à í em là xịt trâu khô mừ trông ngon nhề anh Gấu có mang về hông? Cho em thử mí
  10. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Oái.... Sếp Ka sờ đi YB về mà iêm không bít?
    @[rờ ba hai]: Để hum nào chàng xuống cố gắng kím gân trâu khô.... mỗi tội hok bít cách chế biến Hình như phải rán qua rùi đập thật lực cho ló nát bét ra thì mới măm được hay seo í...
    P/s: Mù nàng đang đi măm àh? Vìa thì BUZZ chàng ná

Chia sẻ trang này