1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn - Mở lại chào đón thành viên trở về

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi milosa, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    @CaoVut , Mi và các bạn: Chúc luôn vui vẻ và khi lên chương trình "phở cuốn" thì nhớ ghi cho Gấu một suất đấy nhá!
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    @ 1 người:
    Bạn ơi xin chớ buồn nhiều
    Phải biết cân nhắc những điều thiệt hơn
    Dù đang trên quãng đường trơn
    Dù đang khó nhọc, cô đơn, thiệt thòi....
  3. thuylinh1080

    thuylinh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm
    là quái gì mà thấy người ta sợ thế nhi? Sợ đến mức không dám thừa nhận, né tránh và làm mọi cách để trốn tránh, phủ nhận . Thậm chí phủ nhận cả chính mình! Hèn nhát!!!!!
    trách nhiệm với lời nói (mặc dù vẫn thường thấy : nói zậy mà hông phải zậy)
    trách nhiệm với việc làm (làm rồi nhưng cứ chối là không phải do mình làm đấy! )
    trách nhiệm với mọi thứ mà người ta sở hữu (là của mình đấy nhưng nếu đối xửa chả ra gì thì cũng bị dư luận, hè hè)
    trách nhiệm với bản thân mình (mình còn có liên quan đến nhiều người mà!)
    có trách nhiệm với cái thân mình được thì mới biết có trách nhiệm với người khác (sao thấy nhiều khi vẫn liều mình hy sinh vì người dưng thế nhỉ?)
    Trách nhiệm... Có dám chịu trách nhiệm không?
  4. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Hơi thở tháng ba
    Có một chiều như thế
    Tháng ba về mưa rơi
    Có một ngày như thế
    Tháng ba nắng rợp trời.
    Tháng ba mẹ ra đồng
    Lạnh còn vương chân ruộng
    Gió theo về tóc vướng
    Áo mỏng mồ hôi rơi.
    Tháng ba mùa ra khơi
    Con sóng to còn vỗ
    Bố một đời bão tố
    Cùng biển nước lênh đênh.
    Tháng ba còn gió chướng
    Hơi thở con mệt mề
    Ở quê nhà, ngõ nhỏ
    Đèn leo lét... cơn mê...​

Chia sẻ trang này