1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn nên có

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi khicon80, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon80

    khicon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn nên có

    Bạn thấy những người gần gũi nhất với mình như thế nào? Họ tốt bụng? Hài hước? Dễ đồng cảm? Thân thiện? Họ có thể có một trong những phẩm chất trên nhưng lý do thực sự khiến bạn làm thân với họ là vì họ có được những phẩm chất mà bạn mong mình có. Sau đây là 10 người bạn mà ta cần có trong cuộc sống:

    - Một người thầy, người cố vấn. Đây là người cho bạn những lời khuyên.

    - Một người nuôi dưỡng - để bạn có thể tin tưởng trông cậy vào người đó.

    - Một người bạn đồng minh - người luôn luôn ủng hộ bạn.

    - Một người bạn tâm hồn - người luôn có chung quan điểm với bạn.

    - Một người bạn đồng nghiệp - bạn có thể trò chuyện thân mật, chia sẻ mọi điều với người đó ở cơ quan.

    - Một người bạn thuở ấu thơ - giúp bạn nhớ lại một tuổi thơ êm đềm.

    - Một người bạn trong cùng một hội - đó là người mà ta thân nhất trong cùng một hội nhóm cùng tham gia, ví dụ như hội yêu thơ, hội cầu lông, hội các nữ doanh nhân.... để vui chơi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm.

    - Bạn đồng cảnh - đó là những người có cùng cảnh ngộ với bạn, ví dụ đang mang thai như bạn, đang có chồng đi vắng dài ngày.... Người ấy sẽ có những cảm giác giống như bạn.

    - Một người bạn cùng trong cơn khủng hoảng - người ấy sẽ chia sẻ nỗi đau đớn chung với bạn.

    - Người đối lập với bạn - đó là người mà những điểm mạnh của người ấy lại là điểm yếu của bạn. Người đó sẽ giúp bạn khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống.

    Một người bạn có thể cùng lúc đảm nhiệm vài vai trò nhưng nên nhớ rằng không có một người nào có thể đáp ứng được tất cả mọi mong muốn trên của bạn. Nếu bạn cứ đòi hỏi điều đó thì mối quan hệ của bạn với người đó sẽ rất căng thẳng. Vì vậy, bạn chớ vội đi kiếm tìm những người bạn mới mà bằng cách nào đó chứng tỏ cho những người bạn cũ của bạn thấy bạn đánh giá họ cao như thế nào.
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của tôi:
    - Một người thầy, một người cố vấn: bộ não và linh cảm của bản thân, khả năng trải đời và tích luỹ kinh nghiệm.
    - Một người nuôi dưỡng tốt nhất cho bạn: bộ máy tiêu hoá.
    - Người bạn đồng minh: đôi tay, và đôi chân, "chúng nó" vẫn thường hành động theo ý mình
    - Người bạn luôn có chung quan điểm: cặp lông mày, những nếp nhăn ở trán, khi băn khoăn suy nghĩ cho một vấn đề lập tức lông mày nhíu và trán thì nhăn nheo.
    - Đồng nghiệp để thân mật chia xẻ: cái gương trong toalet ở cơ quan
    - Người bạn để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm: cái máy vi tính.
    - Người đối lập với bạn: chính là bạn, suy cho cùng vượt qua những giằng xé, mâu thuẫn của bản thân là điều phức tạp nhất hay sao đó.
    Chúng ta:
    Sống ở trên đời, trước hết hãy tin vào bản thân. Bạn có tin rằng bạn đủ sức tìm được đầy đủ các mẫu bạn đã nêu như trên đây, hay tìm được một người bạn siêu nhân có đầy đủ các đức tính đó được không? Khó lắm! "ONLY A FEW GOOD MEN" (tạm dịch: chỉ có một vài nguời đàn ông tốt, hàm ý: phụ nữ không ai là tốt cả)
    Không cứ phải cùng nhau sánh bước trên suốt đường đời mới thành bạn, chúng ta có thể chỉ đồng quy ở một ngã tư bất ngờ, để rồi sau đó vẫn phải riêng mình tiếp bước xa dần cái ngã tư kỷ niệm đó, nhưng chắc chắn một điều: trong tim tôi luôn có hình ảnh bạn. Thế là đủ rồi, đủ để tôi tiếp tục những nỗ lực, những phấn đấu cho mục tiêu, những bước đi và cả những bước nhảy quyết định... trên đường đời. Có thể khi đó tôi chỉ nghĩ đến bạn trong vài giây thôi, nhưng bạn biết đấy, đó thường là trước những giây phút quan trọng nhất.
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 11/05/2004
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    còn bạn đời nữa bạn ơi,cái này cũng quan trongj hông kém á,kiếm sai là tiêu nửa cuộc đời
  4. phamthuhoa

    phamthuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có người luôn ủng hộ tớ bất kể ý kiến của tớ đúng hay sai. Nhiều khi nó biết tớ sai lè lè ra mà vẫn ủng hộ. Nó có thể là người bạn nên có của tớ hay không?
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Không
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân ư,người đó đã xa mèo không hể để lại một chút gì để liên lạc,chắc có lẽ hoàn cảnh,buồn lắm.Bây giờ kiếm mãi mà chẳng thấy một người nào có thể hiểu mình như nhỏ ấy,hix....
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Không phải mất nửa cuộc đời đâu, chỉ tiêu tối đa là 1/(n+1) cuộc đời thôi (n là số: bạn đời, n>=0).
    - n =1: một bạn đời, nếu mà sai thì chỉ mất 1/2 cuộc đời.
    - n = 2: người bạn đời đầu sai lầm, người sau bù đắp=> chỉ mất 1/3 cuộc đời thôi.
    ....
    - n = 0: mất cả cuộc đời đó bạn .
    - Chú ý: chưa được nghiên cứu các trường hợp n > 3
    Như vậy nếu phát hiện sai lầm, thì phải mau chóng hạn chế sự sai lầm đó trong thời gian ngắn nhất bằng một sự sai lầm khác tiếp theo.
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 13/05/2004
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    cheer với AB cái nhá.........viết hay quá ah....
    thực ra đúng là không fải cứ sánh bước nhau trên đường đời mới là bạn ..nhiều khi chỉ vô tình đọc được 1 bài nào đó mà đúng với tâm trạng của chung ta và giúp chún ta giải toả được những suy nghĩ trong ta chúng ta cũng có thể coi nhau như bạn mặc dù tôi không biết bạn là ai và bạn cũng chẳng biết tôi là ai?????
    đôi khi lâu ngày lâu năm ko gặp nhau nhưng một ngày đó mình nhận được mess hỏi thăm của họ cũng là mình vui vì biết họ vẫn quan tâm tới mình trong trái tim họ vẫn có một góc nhỏ dành cho mình dù ko nhiều đó cũng là bạn rồi....
    đôi khi có những người bạn ko thể ở bên ta khi ta gặp khó khăn nhung chỉ cần một lời động viên của bạn cũng đủ làm ta vui và có thêm nghị lực để phấn đấu tiếp ...đó cũng là những ngườibạn tuyệt vời rồi........
    mà em ko hiểu nếu mà có đủ người bạn như trên thế có người yêu để làm gì ah??????
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    P.s: cũng không rõ có người yêu để làm gì cả, chắc là để... yêu thì phải...
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà, yêu thì để làm zì cơ?
    Thường thì fải yêu trước rồi mới trở thành người yêu được chứ?
    Nói thế này có nghĩa cứ là người yêu trước, rồi mới yêu hả anh?
    Như kiểu các kụ ngày xưa ấy nhỉ?
    Ho*ho*...

Chia sẻ trang này