1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn Vespa Lê Trọng Tấn!

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi VLuan, 01/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghaivespa

    hoanghaivespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hích.hích hôm qua em ăn sáng lâu quá 9h->15h
    cám ơn gia đình bác Vàng Anh đã tạo điều kiện cho ăn em nhà vespa có điều kiện tham gia đình.cám ơn bác chính đã tạo điều kiện động viên bác Vàng Anh mời ăn em về thăm gia đình.
    Chúc bác Sơn (Vespa sài gòn) lên đường thượng lộ bình an.
    Rượu đã lại đổ đầy lúc nào gặp lại mời các bác
  2. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh hoanghaivespa sắm cái bình tông 5lít nhé. Như hôm rồi nhỏ quá, cứ phải lấy anh Vod Văn Ka bù vào mệt kinh.
  3. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Khiếp..... khung kỉnh.. khung kỉnh..of ef ăn sáng gì mà 6 & 7 tiếng đồng hồ, dư thế lày gọi là ăn sáng hay ăn trưa ??? Hội ves LTT lày kinh thật ! ! ! Lần sau ACE LTT có off nhớ hú cho em một tiếng nhé.....
  4. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Anh Robin lục lâm, sau thời gian trôi dạt khắp nơi đã quyết định quay trở về quê hương. Theo thông tin mới nhận, lý do anh quay về là vật giá leo thang, giá inox tăng chóng mặt. Trong khi đó, hàng năm anh đều phải mua vài ba lần đinh inox để đóng nên sức người không chịu nổi.
    Cũng là để chia tay 11 năm gắn bó tại HN, ngày mai, 28/05/2008 anh Robin có lời mời anh em Vespa qua quán Tứ Hải để cùng đọc bài thơ: "Cuộc chia ly màu đỏ". Sau giờ làm việc anh em sẽ tiền hành luôn.
    Vậy bố cáo, bố chồn, để bà con được biết.
    Có vài câu thơ cóc cụ tặng anh, viết dở dang thì hết ý, anh em bổ sung giúp.
    Anh trở về với Vespa Vinh
    Vùng đất gió Lào bó hơi PX
    Cô bé ngày xưa đón anh cười khúc khích,
    Tưởng thế nào, PX ứ thèm chơi
  5. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Mượn 4 câu đầu của bác "mồi" Em làm tiếp mấy câu cho nó trọn bài tặng thằng bạn về Vinh !!! Nhớ Hà Nội thì nhớ bài thơ này nhá Robinson !!!
    "Anh trở về với Vespa Vinh
    Vùng đất gió Lào bó hơi PX
    Cô bé ngày xưa đón anh cười khúc khích,
    Tưởng thế nào, PX ứ thèm chơi.
    Xa Hà Nội, xa một thời dữ dội.
    Xa một thời, cháy bỏng với đam mê.
    Chàng Hoàng Tử với tiếng nổ ròn êm ái.
    Quên mất người em gái của ngày xưa.
    Pít tông còn đây, Bộ chế vẫn còn đây.
    Dù zin thì vẫn không còn zin nữa.
    Máy PX vẫn muôn đời rắn rỏi.
    Vẫn của em và mãi là của em.
    Anh chỉ đùa vì xa Hà Nội.
    Ở gần em, nhưng hồn vẫn ở đâu?"

  6. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tối mai 19h ta lên Tứ Hải quậy một hôm .. rồi em té nói nhỏ không bác Hải nghe thấy lại đóng quán thì chít
    Được Robinxonvnn sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 27/05/2008
  7. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Ối dời ơi, các ông bí mật quá, tí nữa thì tôi về quê mất, may quá gọi cho ông Tụê Khanh mấy biết, suýt nữa thì không được chia tay với Cạcpin.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh trở về với Vespa Vinh
    Vùng đất gió Lào bó hơi PX
    Cô bé ngày xưa đón anh cười khúc khích,
    Tưởng thế nào, PX ứ thèm chơi
    Tạm biệt nhé , Hà nội mến yêu ơi
    Hơn mười năm đong đầy kỉ niệm
    Vẫn một mình hoài niệm nhớ quê
    Trưa hôm nay bỗng im ắng mọi bề ....
    Tiếng Px não nuột thay tiếng ve
    Hà nội lại tiễn lên đường người bạn
    Trong hân hoan bỗng buồn man mác
    Chỉ có tiếng rót rượu vào li ....
    Mùa hè nào cũng thấy cảnh chia li
    Đây là phổ thông trung học đã ra trường
    Còn đây là một hội ẩm ương
    Chẳng khoái gì lại đi khoái xe cổ ...
    Tối nay thôi , chúng ta họp tổ
    Chia Tay Rô về với gió Lào
    Với cát trắng với quê Vinh,gái hấn
    Hà Nội buồn nhớ mãi Tuấn rô.....
    Ô hô !
  9. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một đêm đáng nhớ.. Em thật sự xúc động trước tình cảm của ACE đã dành cho em. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm và tin tưởng em trong những cuộc vui từ trước tới nay. Hẹn gặp mọi người một ngày gần nhất !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ủn ảnh chia chân chú Rô lên đê ....
    Nắm tay ta ghì chắc lấy đôi tay ghi tại phút đêm nay...bọn mình dù xa nhau em ơi nguyện nhớ hoài ... qua bao ngày tháng dài thân trai hề nung chí ...

Chia sẻ trang này