1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn Vespa Lê Trọng Tấn!

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi VLuan, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Em là em vẫn phục anh Hà trọc cái khoản viết lách rồi thì ẩn ý này nọ sát đất, quả thực là hay
    Em xin phép copy sang vespavn cho mọi người đọc chơi nhé

    Được phongvupx sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 18/03/2008
  2. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Thầy cãi họ Không Say, tên tự là Không Về, dân gian quen gọi là Không Say Vì Quá Say, người ở đất Quảng Đà, trưởng thành thì vào Sài Thành lập nghiệp. Gặp hôm triều cường, ngó qua ngó lại thấy nước mênh mông không biết đâu là ổ gà, đâu là đường xá; đang tính surf web tìm Lam thì có người bạn tới rủ đi uống rượu, bèn vào lạy vợ mà đi.
    Chạy chừng hết hơn một chai Hacinco to xăng thì tới nhà đạo sỹ họ Hứa tên Mỳ, nghề nghiệp có đôi nét giống nhau, thú chơi thì hai người như một, hai người nhân trà dư tửu hậu hàn mấy cái huyên, tâm mấy cái sự rất lấy làm thích thú. Sau khi cưa hết hai bầu Otar thì cũng đã quá nửa đêm, Không Say và Mỳ lưu luyến chia tay. Hoành tráng là vậy nhưng ra khỏi nhà Mỳ mới tới đâu đoạn Co-op Mark thì Không Say đã không về được nữa. Ghé vội vào trạm chờ xe bus bên đường, gác chân lên con Lam nhí mà làm một giấc thẳng đuỗn.
    Trong cơn vạ vật, tay đập, chân đạp, bỗng chàng đụng ngay vào da thịt mịn màng của ai nằm ngay cạnh, tỉnh cả rượu, lục đục rút điện thoại ra soi thì ra là một cô em còn non, mặt đẹp đẽ không khác gì thần tiên. Mừng cuống cả người, sẵn máu phong lưu, thò tay toan sàm sỡ thì thấy một đám lông đuôi. Hốt hoảng quá, bỏ cả dép, cả Lam mà chạy, cô gái vội nắm tay mà hỏi: ?oChàng định đi đâu??. Không Say vội vàng quỳ xin thần tiên tha tội. Cô gái cười to mà nói: ?oThấy gì mà bảo người ta là tiên? Rõ là say rượu mà nghĩ sai về người ta?. Vốn sẵn đang thích, nay thử lại thì quả mười phần là người thật, tự trách mình lầm nhưng vẫn thắc mắc vì sao nàng lại ở đây.
    Cô gái đáp: Chàng thật không nhớ cô bé bưng bia ở quán dê nơi chân cầu Công Lý sao?
    Kể cũng chẳng nhớ là ai nhưng dục tình đang cuộn chảy, KS cứ đáp liều: Thế hóa là Bé Tám đây sao?
    Đến phút này thì tám, hay chín cũng là chuyện nhỏ, ý hợp tâm đầu kéo vội nhau ra sau trạm chờ mà hưởng? đậu phộng. Nam thì tung, nữ thì hứng chạy hết công suất như bộ hơi 5 cửa của mấy chú Rally, tiếng kêu, tiếng thét như bạc đạn hết dầu, có lúc thì liên tục như xe chạy đều, có lúc lại nghẹn ngào như bô bị nghẹt. Mới đầu thì nhẹ nhàng giống vượt dốc Pha-đin, sau thì ào ào như xe đổ đèo Ngoạn Mục?
    Mười phần hả hê, lúc mở mắt chẳng thấy cô em đâu, chỉ thấy cạnh mình là một cái chổi lông gà, ra ngay trước thì Lam nhí chỉ còn? vết bánh.
  3. summer123

    summer123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin cái địa chỉ qua xem xe nhé, 1500 USD vẫn rẻ chán.
  4. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mới về Vinh có 20 ngày mà nhớ các anh dã man luôn,nghe tên LTT lâu rồi mà chưa được "Ngó".
    Nhanh nhanh hết tháng 3 để mà ra chứ nhỉ,các anh vẫn khoẻ chứ......nhớ ko chịu nổi nữa rồi
  5. summer123

    summer123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Anh em LTT tiền thân là dân Khong Quan nên chị em Vespa ngó lúc nào cũng được
  6. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chà...ace LTT đã có bóng hồng đòi ngó rùi kìa!
    Ace ra chỗ Không Quần....để chị em thích thì ngó!
  7. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bang trưởng LTT có phải hôm nay ace LTT off 5h vườn hồng phải ko nhỉ?
  8. khongsaykhongve

    khongsaykhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Từ trưa...
    [​IMG]
    ...cho đến sáng sớm hôm sau
    [​IMG]
    Mầm non Gia Định
    [​IMG]
  9. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ai nhậu mà kinh dị vậy bác ???, chết thật, vừa về đến HN được 30p'', vẫn đầy mùi bia rượu , choáng quá. Xin rất cảm ơn các bác đã đón tiếp nồng hậu, thôi bây giờ em đi mát gội đầu cái cho nó đỡ choáng
    À, bác Xỉn hôm trước là chơi đến 30 chai không nhỉ??? quên không đếm.
  10. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin anh Chuối sắp đi Pẩy-Jing, sang xứ Tàu cái gì cũng nhái được. Kể cũng tính nhờ anh mua cho mấy cái ...Toy nhưng lại e anh ít tiền Việt, thừa tiền đô nên thôi, mà cũng chẳng nên tiêu tiền Đồng ở cái xứ đấy, khác gì chảy máu nội tệ, đồng tiền VN đang tăng giá từng ngày, không thể mang qua đó mà "ném tiền qua cửa sổ" được.
    Đang hồi lăn tăn, nâng lên đặt xuống, chợt hướng cái ánh mắt sang quán massage đối diện, thấy một em môi đỏ, mỏ xanh, phanh cái..kít. Xe gì lạ quá, nước sơn đen bóng, có thể thay gương sửa lại dung nhan, lại có cả chữ gì trông quen quen.
    [​IMG]
    Xe bóng đến mức thấy cả hình ảnh của chú wave (cũng của Tàu) bên trong.
    Đầu xe cũng có nữa:
    [​IMG]
    Nhưng hai cái này thì không giấu được:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày trước ông Nam Cao viết truyện ngắn Đôi mắt, có lấy tựa lúc đầu là "Tiên sư anh Tào Tháo", giờ mượn ý của ông mới nói "Tiên sư anh Tàu Khựa". Niềm tự hào là xe Vespa không bị nhái giờ cũng xong...
    Ông Banana đi Trung Của mua cho tớ con... PX Tàu (phải có tem sàn) nhé, (dạo này PX chạy đầy đường, làm con về tham gia hội cho đông vui).

Chia sẻ trang này