1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn xa quê chờ ngày đoàn tụ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kakalot_hau, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Những người bạn xa quê chờ ngày đoàn tụ !

    Hôm qua chợt buồn , đi uống cà phê nhạc sống nhưng vẫn buồn , buồn vì xa gia đình ,bạn bè, người thân quá lâu ( 8 tháng rồi) , phải thay đổi thói quen sinh hoạt sống trong 1 môi trường hoàn toàn mới có lẽ là một thử thách khó khăn , những lúc cô đơn chỉ còn lại một mình trong 1không gian yên tĩnh nhiều lúc chỉ muốn khóc, muốn trở về nhà , muốn được quay trở lại những khoảng khắc bên bạn bè , bên gia đình và những thói quen chiều chiều lên công viên tập thể dục , những lần đi dạo phố , ngắm những ánh đèn nê ông rực rỡ trên những con phố hoa lệ đầy mầu sắc , hay những buổi tối thứ 7 lượn lờ 1 vòng bờ hồ ngằm người qua lại, hay thưởng thức những món ăn ưa thích như bún cá Hồng phúc , bún chả Hàng Mã , bún ốc Mai Hắc Đế , bún bò Nam bộ hàng Điếu .... hic muốn khóc .
    còn 110 ngày nữa là 14/2 và cũng là mồng một tết , vì kinh tế khó khăn nên chưa muốn nghỉ để về nhà , có lẽ tết này mình sẽ vui vì mình sẽ để dành được 1 khoản tiền đủ để thay 1 con cọp (sirius có vẻ ổn) và 1 con lap vậy là mãn nguyện rồi
    bây giờ đếm thôi còn 110 ngày nữa là tết
  2. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Pác này yếu đuối nhờ??? . Mới xa có 8 tháng, tớ đây xa 8 năm rùi, dần dần sẽ quen hết í mừ . Vui vẻ lên!!
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Rất vui đc làm quen với bác nhá...em cũng gióng bác , xa nhà, xa người thân, xa bạn gái...
    Cách đây 6 năm cái ngày em khoác túi đi thi ĐH cũng là ngày em xa nhà mãi mãi...và từ ấy đến nay, mỗi năm em về nhà cùnglắm là 1 tháng, 3 nâmny e kô về nhà ạh .NHớ lắm chứ, khi đang ở 1 góc hẻo lánh của phương Bắc nước NGa chỉ có gió buốt và băng giá, kô thấy ánh mặt trời , em rất nhớ cái ấm áp của Tây Nguyên, nhớ những giọt mồ hôi vất vả của cha mẹ em, nhớ thằng em ương bướng, nhớ gò má của bạn gái ^^
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 27/10/2008
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    mình cũng xa nhà đuợc hơn 6 tháng rồi. không biết bao giờ mới được về thăm nhà đây. Chắc phải 2,3 năm nữa thôi.
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội ơi! Hà Nội ơi !
    Cái ngày tôi chia xa Hà Nội,
    Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.
    Những kỷ niệm một thời nông nổi,
    Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/07/05F63415/
    chưa lúc nào mình thấy tâm trạng như này khi nghe những bài hát về Hà Nội

Chia sẻ trang này