1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGƯỜI BẠN

    Nơi những người bạn của tôi có thể tìm đến nhau, chia xẻ buồn vui sau những ngày làm việc đầy xì trét....
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    H!!
    Sau sự việc xảy ra ngày hôm nay, t nhìn thấy được chúng ta thuộc 1 dạng người : rất sensitive...
    Bà thấy đúng không ???
    Nói không buồn là nói dối, dù an ủi mình mạng là ảo, nhưng vẫn buồn....
    Kệ vậy, dường như vẫn tiếc rẻ về một cái gì đó mà mình đã bắt đầu gắn bó...
    Hôm nay bao việc vui buồn gửi cho gió bay, bắt đầu 1 trang mới, tôi không muốn chúng ta cứ buồn mãi...
    Vì cuộc sống với những lo toan hàng ngày đã đủ mệt nhoài rồi, cố lên bà nhé...
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tui nè bạn già...hôm qua tắt máy ngay nên có kịp nhận được đâu..nên tranh thủ chút nữa đi làm t vào viết vài chữ cho bà...Nói thật với bà chứ t cũng ko nghĩ t nhạy cảm dữ vậy,chả hiểu việc gì lại fải thế này,có lẽ do ức bà à....t có thất học đâu mà người ta bảo t nói chuyện như rác..nghe mà buồn thế ko biết.Kệ vậy,rác thì rác,ai thấy rác thì đừng đọc vây thôi hìhì...cuộc sống này có quá nhiều thứ để stress rồi..xả bớt đi cho nhẹ lòng bà ha.
    Dù biết là thế nhưng t biết rằng bên cạnh mình vẫn còn những người bạn bà à..hiểu và thông cảm cho mình đấy...niềm vui nhỏ nhưng lại tác động khá lớn bà à...bởi thế nên vui lên thì đúng hơn bà nhỉ,chỗ nào ko chứa thì mình đi hìhì....ko cần thiết cứ fải ngồi đó mà buồn buồn..chả được gì cả .Nào bắt đầu lại thôi,bà muốn xả rác gì thì cứ nhè t mà quăng thôi nhé hìhì......
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 5, lại sắp hết một tuần nữa rồi....Thời gian cứ như chong chóng qua vùn vụt....Lại sắp thêm 1 tuổi nữa ...ớ mà cả bà cũng thế đấy H à....Đúng là nghĩ đến tương lai trào nước mắt...hic hic lấy câu này từ phim bộ HK nào đó quên mất tiêu tựa rồi..
    Dạo này không khí trong office cũng chan chán làm sao, hình như ngầm ngầm tiềm ẩn một điêu gì đó....Hay là cái linh cảm bất an luôn cứ bám theo mình từ việc tình cảm đến ngay cả trong công việc cũng thế...
    Lắm lúc cũng chim cú, cứ tự nhủ: tự thôi việc thì không muốn, thôi thì hôm nào boss nó thương tình thảy mợ nó cái giấy được thôi việc cho xong...Đã plan trước là sẽ làm gì rồi đấy, có lẽ lấy 1 vài tuần relax cho khoẻ rồi nhảy qua nghề khác mà làm...Bao năm ngồi mãi trong office cũng ứ đến cổ rồi, đã đến lúc muốn thay đổi....
    Hôm qua bà C được nghỉ, 2 chị em lại túm nhau vào shop...Dạo 1 vòng vào Mango, cái brand này không lạ đối với mình vì đã nghe và thấy các chị em trong ttvn show hàng và bàn tán, ...nhưng lạ với bên đây, vì nó mới mở được 1 tháng...
    Quái!!! Lúc buồn chán là tâm hồn nhạy cảm trước các kiểu quần áo của mình càng thêm uỷ mị...Không chống chế nổi, lại mua....
    1 cái túi và 1 cái jean ngố lưng xệ, xệ đến không thể xệ hơn nữa với cái giá rất yêu....hì
    Gom về lại để đó, chả lẻ hôm nào phải làm 1 màn vente garage mất thôi...hic hic ngày đó bao giờ ...về việc buôn bán thì mình dỡ tệ...
    Bên đó mai nghĩ lễ 2-9 rồi huh, bên đây cũng nghĩ nhưng lại là ngày 5-9, sẽ đi sang thành phố khác 1, 2 ngày cho khuây khoả...
    Hy vọng sau những giờ phút relax , tinh thần sẽ thoải mái hơn để tiếp tục chiến đấu...
    Nice day...

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 01/09/2005
  5. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về bà ơi,đau hết cả hai bàn chân vì cái đôi uniform huhu..t nghĩ chắc mai mốt t chết sớm vì cái bệnh đau chân quá huhu..ko biết có ai chết vì bệnh đó ko nhỉ hìhì...Hôm nay là một ngày như thế nào cũng ko biết nữa bà,sáng nay một anh bạn ghé nhà chơi,anh này thương t từ cái thuở t còn bé tí tẹo tèo teo..nhưng đợi cho em nó lớn rồi thì nó đi kiếm người khác ...anh cũng lấy vợ rồi,nhưng sáng nay hai anh em ngồi nói chuyện cũng lâu,anh nói cũng nhiều lắm về những suy nghĩ về t trước đây,nghe cũng tội lắm bà..thôi thì dù sao cũng đã ko duyên ko nợ..mà t cũng vô tâm thật,lúc đó lại chẳng biết làm người ta buồn thế...quả báo rồi trời à........
    Hôm nay đi làm cũng ko được vui,có lẽ vì đêm qua mất ngủ làm hôm nay mệt quá chừng bà.T nói bà nghe,việc nào cũng có cái mệt cái khổ riêng,có ai đi làm mà sướng đâu bà,cố gắng lên đi bà ơi,chán chán kiểu mong người ta gửi cho tờ giấy như bà thì hơi fiền à,kiếm tiền đâu ra mua Lolita cho t hehe......Mango bên Can thi đúng là mới có thi fải hả bà,mấy bà dì t cũng ko biết,nhưng t thì biết hơi lâu lâu rồi,cũng ngựa lắm ko vừa đâu hihi...Đang khoái sợi dây bell màu xanh của nó,nhưng t còn đang lấn cấn vì cũng khó mặc đồ,chỉ thích cái màu thôi ....T đã coi cái link bà gửi rồi,t biết chỗ đó,lúc nào thấy t lấy cho,yên tâm đi nhe bà,bạn già của t
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối làm việc rồi, hì...
    Thứ 2 và thứ 6 là 2 ngày đáng nhớ nhất trong các ngày của tuần, ghét ngày thứ 2 bao nhiêu thì thích ngày thứ 6 bấy nhiêu..
    Tối qua cà phê cà pháo với T (nhỏ em họ), 2 chị em ngồi tán hươu tán vượn cả buổi tối...Tôi thấy lạ lẫm một điều, nó đã có thay đổi....Tôi không khẳng định đó là điều tốt hay xấu....
    Nó hay nhắc đến một người tên C, nơi nó làm việc thay vì ngày trước chỉ nói miên man độc nhất vô nhị là bf nó đang ở bên nhà, có 1 dạo tôi nghe phong phanh là C đang cua tôm nó...
    Nó cứ hay so sánh giữa bf nó và C...
    Nó đem 1 số chuyện đời tư của C nói cho tôi nghe, bình loạn cả xí nghiệp luôn....
    Nói cho tôi nghe, điều tôi đang linh cảm là đúng hay sai...
    Dạo này chả hiểu sao xăng lên giá vùn vụt, sáng nay vẫn u như kỷ, 1.344 $ /litres..
    Mây người bạn trong công ty cứ chủi mấy chủ hãng xăng dầu là cái quân ăn cướp
    Thôi vào làm việc đây....

  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nó nhanh thế hả bà,vài tháng trước còn nghe nó mãi nhắc anh chàng bên này..cuộc sống bà ơi,nó làm con người ta thay đổi,giữ chính bản thân mình còn khó,huống chi giữ người...Thôi cầu mong cho nó nhanh mà định hình được cái gì nên cái gì ko nên,chứ có khuyên có nhủ cũng thế thôi bà...
    Hôm nay 2/9 nhưng t lại ko muốn ra đường,người ta rủ đi chơi ầm ầm nhưng thấy chán chán nên ko thích đi bà,nằm nhà xếp đống đồ của bà nè,mà chưa thể làm sao cho gọn được,dù xếp đồ là nghề của t mà bà ...Hồi nãy C sang đưa đồ,hai chi em cũng ngồi nói chuyện một lúc,con bé vậy mà giỏi quá chừng bà,dễ thương fết đấy bà.Nó cứ hỏi tại sao bà cứ thích đồ giống giống nhau hehe..t nói bà bị khình khình hahaha....Nói xong sợ bị giận quá chừng hahaha..chạy..ko thôi bà dí t hahaha...
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Vậy là t nghĩ không sai phải không, nó cứ chối quanh chối co chẳng chịu nhận, cứ bảo xem C là anh...
    T cũng không biết như thế nào sẽ tốt cho nó, tuổi nhỏ nhưng chí lớn lắm đấy....Thấy nó cũng có rất nhiều ước mơ như t ngày xưa...
    T khuyên nó mà thấy buồn trong lòng bà à, tôi thấy nó như t thấy mình của ngày xưa...
    Nó vẫn liên lạc với anh ở nhà thường xuyên lắm...Hy vọng kết quả làm sao đừng để ai phải khỗ....
    Hôm qua nó sang nhà t, đưa cho t một hộp nhỏ hình chữ nhật và bảo quà cho chị.. Mừng và cảm động xém ngất, mở ra là cái đồng hồ trắng dạng sport mà tôi rất thích....2 hôm nay vui vui, vì được mợ lớn ( má) và nhỏ T cho quà dù không phải là sinh nhật....
    Lúc nãy đang bàn với bà thì ông boss ngoắc vào đưa cho cho một xấp giấy bắt làm...
    Máu shopping đang cao trào phựt phựt xém đứt hạ xuống liền......
    Có dịp 8 với Chic rồi bà, con bé giỏi, em í cứ lộn t là bà...vì đã lưu số dt của bà với cái nick của t...
    Vụ hàng họ thì đợi chiều nay mới biết, t sẽ nhắn tin cho bà sau...
    Thấy phiền bà quá rồi nên chẳng dám hó hé gì nữa cả...
    Bực cả mề....
    Lễ mà nằm nhà chờ lên men làm rượu kia à, wải nhỉ....
    Sao không gọi mí bác gái gửi bồ vào nhà trẻ mà đi chơi với...
    Good 9 bà vì đã nhận được tin nhắn bảo bà đi ngủ
    T vào làm việc đây....Phải giao việc cho boss trước khi quit office...
    Còn 2 tiếng 20 phút nữa là ten ten ten tèn weekendddddddddd
  9. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái thư của bà mà t cười ngoặc ngoẽo đây ..Dù sao thì cũng gửi xong rồi,giời chờ đợi hồi hộp xem nó có gọi lại ko hihihi...Thấy mặt cả nhà hình sự,t cũng sợ gần chết luôn hihi..Nhưng thôi kệ đi,bà cứ tiếp tục shopping đi,chả có việc gì fải lo ngại cả,lâu lâu fải cho t test khả năng chịu đựng hồi hộp chứ hihi....Tim vẫn còn tốt lắm bà .
    Con bé em họ của bà,theo t nghĩ thì ko xa thì gần,chắc chắn một ngày gần đây bà sẽ thấy được kết quả thôi mà,chỉ mong sao em nó chọn được con đường êm ả chút,đừg như mấy chị của nó,cứ lựa đường đầy gai mà đi ko à ...
    Sáng nay 5h đã fải đi làm rồi,mệt gần chết luôn,vào gặp bà chị bạn đồng nghiệp,trời ơi.Vợ chồng lấy nhau 8năm mới có con,con được 2t thì cha mẹ dắt nhau ra tòa li dị...Thấy mà ngán ngẩm quá bà,cuộc sống sao nhiều cái mong manh quá bà hả,nó mong manh theo rất nhiều dạng,thương yêu nhau rồi thù ghét nhau nhưng dù sao thì t nghĩ vẫn còn cái để tin sau khi đọc bài trong www.ungthu.net "Ở ĐÂU CÒN SỰ SỐNG - NƠI ĐÓ CÒN HY VỌNG..."..thấy mình còn hạnh phúc lắm bà à.....
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    chờy, ngồi đợi bà bên yahoo, té ra bà vào đây...
    ủa gì kỳ vậy, sao lại có màn hình sự...đang đóng fim huh..
    T nghĩ không gì đâu à, nói thật á, bác gái bên đây dễ thương lắm....Cứ hỏi t chịu làm cháu dâu hoài à,
    Không cần phải hồi họp chờ đợi gì cả, được không được thôi hà, xem như số ha hahaha...Nãy giờ t lảm nhảm gì vậy à....
    Hôm nay chỉ muốn viết nhảm, muốn viết đàng hoàng một chút cũng không được....
    Good night vậy....

Chia sẻ trang này