1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bọn nó hay uống rượu cho đỡ lạnh Hay bọn mình làm vài xị rồi vào đây buôn chuyện tiếp
    Tết xa nhà đã khổ lại còn một mình thì buồn lắm, mấy năm tớ toàn tự mua vui cho bản thân thôi. Cũng may xứ này chẳng ai để ý đến ngày Tết của mình
    Năm nay tớ có nhiều thay đổi bất ngờ...cũng vui và cũng lo lắng
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hừm, có 2xer mah các pác đã xài kem chống nhăn roài cơ ah? SỚm nhảy? Iem toàn mua clinic cho mẹ em thôi, bu em rất chi là ca ngợi.
    Mùa đông lạnh lẽo ở xứ ng thì thích nhất là mua chai rượu về uống với tụi bạn.
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời,t xài kem chống nhăn mắt từ năm 20t đấy..lúc đó do đi học fải trực đêm con mắt con đen xì nên xài chống thâm á...biết điệu sớm chưa ..giờ thì do tính chất nghề nghiệp lại fải xài nhiều hơn nữa...rõ chán,chẳng qua t muốn mọi người nhìn vào thấy mình trẻ trước tuổi chút đỉnh nên cố gắng,chứ không t fải than già mãi..buồn lắm
    Hôm nay t nằm ẹp cả ngày vì cái bệnh cúm...bạn mèo nhắc nhờ rồi nhưng hơi muộn rồi......nhận được msg hỏi thăm của Q.. chả buồn trả lời,a có gđ rồi..đừng nghĩ tới e nhiều quá chứ,có được gì đâu..như thế là có lỗi với vợ a đây...từ trước đến nay e chưa hề yêu a...tất cả mọi từ chỉ đến từ một fiá mà thôi...vì vậy a hãy trở về với sự thăng bằng mà a vẫn thường tự tìm được ấy nhé...đừng nghĩ đến e làm gì....Hn bên Pháp trời đẹp ko nhỉ..tự dưng lại có chút trông mong từ nơi ấy....và hình như t bắt đầu sai hơi bị nhiều rồi...
    Được italyhoney sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 19/10/2005
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chia tay với một người bạn.... Về nhà thấy buồn buồn...Thật ra trong đời mình gặp biết bao người và có những người chẳng gặp lại lần thứ 2...
    Đau đầu quá đi mất...toàn những chuyện dễ xúc động
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    BẠn mèo cho choupat hỏi bên Paris mùa sale nó bắt đầu ngày nào ý nhỉ, vào mùa đông ý, có phải đầu tháng 1 không? . Mấy lần sang Paris công chuyện mà toàn bị hụt sale, sale bên Parist thật là thích, nhiều đồ đẹp, lựa chọn và giá cả thì sướng đến độ crazy, ước mang cả cái Paris đi theo về nhà
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    thuhatchonguoi thử hỏi cái lọ tròn 4ml sample dùng thử cái Age delay cho mắt trước đi nhé xem có hợp không, choupat dùng rồi không thấy gì cả, cứ như là không dùng và giá khá đắt nên tốt nhất xin sample trước khi mua cái kem mắt đó. Còn skincare của chanel thì nên dùng vì làm da smooth và sáng đẹp lắm
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Choupat, solde mùa đông thường bắt đầu vào tuần lễ thứ 2 của tháng 1, còn mùa hè thì hình như là tháng 7,nhưng dạo này kinh tế Pháp xuống nên họ solde quanh năm để bán được hàng
    Tớ cũng thích Paris lém, nghĩ sắp phải đi chỗ khác thấy buồn và tiếc lắm, tớ đang tận hưởng từng ngày ở đây nhất là vaomùa hè và mùa solde
  8. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Chị T, cho em bít tên lọai kem chống nhăn mắt, chống thâm nữa, phòng ngừa trước
    Em mới bị đụng xe, nằm nhà chán wá. Tháng này em xui dồn dập, mất $, hư DT, đau ốm, đâm xe và n chuyện đau đầu nữa. Mẹ bạn em xem cho thì bảo nên án binh bất động đến hết tháng này đi, cho tai qua nạn khỏi, bảo em cố gắng tịnh tâm, ăn chay, hic,

    Hôm qua em mơ thấy........... không rõ mặt đâu nhưng tỉnh dậy vẫn chắc chắn là anh...dạo này em nghĩ đến anh nhiều. 5h sáng đã thức dậy, cứ nằm lơ mơ mãi, được cái gần đây em ngoan, đi ngủ sớm và thức dậy cũng sớm, chắc là do tác dụng của cả 1 đống thuốc tây tống vào người cả tháng nay
    Sáng có cậu bạn học chung hồi PT đến nhà mời đám cưới. Em cứ tròn mắt sao mà nó tài thế, lo lắng được đến cả cho vợ nữa cơ, ngày xưa nó đi học trẻ con lắm...Không biết em có vấn đề gì không nhỉ, giờ mà nghĩ đến chuyện lấy chồng là em sợ, vì em nghĩ mình không biết làm gì cả, không biết lo lắng, thậm chí cả chăm sóc bản thân em còn chưa làm được cho tốt nữa, làm gì cũng tài tử, hic
    Hôm nay 20-10, ở SG thì chẳng có j đặc biệt chị T nhỉ, hồi sáng em đang nằm thì có DT chúc mừng, sớm lắm.............
  9. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em tưởng chị ăn dầm nằm dề ở HN rồi?
    Em cũng lây bệnh của chị hay sao, tòan muốn đi HN, thỉnh thỏang nhận được một tin nhắn là HN hôm nay chuyển mùa, bắt đầu lạnh...là em lại vu vơ nghĩ ngợi...
    Cái ngày xưa của em, cách đây cũng không lâu lắm, em ngông cuồng, tuyên bố với lũ bạn là em muốn yêu và em sẽ yêu một người HN, tình yêu ở hai miền đất nước sẽ có nhiều lãng mạn..bây giờ thì không biết cảm giác của mình ra sao, lúc thì mong chờ, lúc thì lo sợ, lúc lại rất vui...Đôi lúc không còn điều khiển được mình nữa, chẳng biết với anh, em là gì và như thế nào, có thể em đang bị cười vì ngốc nghếch, cũng có thể....biết đâu...
    Chẳng biết anh có hiểu.............
    "em định theo đúng lễ tiết một tí và chối biến những lời anh vừa nghe! Nhưng khiểu cách mà làm gì! Anh có yêu em không, hở Roméo? Em biết chàng sẽ nói có và em vội tin ngay. Nếu yêu em xin cứ chân thành thổ lộ. Nếu chàng nghĩ em đã bị chinh phục quá dễ dàng, thì đây nhé: em sẽ chau mày, ngúng nguẩy lắc đầu, để chàng có dịp van xin nài nỉ, bằng không, em cần gì phải bày trò nũng nịu. Nếu chàng đã không tình cờ thấu rõ nỗi lòng em, hẳn em sẽ e dè kín đáo hơn, nhưng cứ tin em đi, em còn thành thực hơn chán vạn cô nàng rụt rè khép nép"
    Trích Roméo và Juliette
  10. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em sợ buổi chiều
    Nhìn xuống mặt sông SG nổi sóng, em nhớ anh.......
    Chiều nào mặt sông cũng nổi sóng................
    Anh biết không, từ trên này nhìn xuống, Sông rộng và mênh mông lắm......Cũng như em không thể hiểu được...........
    Được Saigoncool sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 20/10/2005

Chia sẻ trang này