1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hì mọi người lãng mạn quá
    9chic bị đụng xe có sao không vậy?
    Tớ qua tuổi lãng mạn rùi...nghĩ lại ngày xưa thấy mình nhiều sức khoẻ để yêu và lãng mạn quá, càng lớn, càng già càng khoái sống đơn giản..Nhưng thật sự mà nói thì đúng là có duyên số Cứ nghiệm từ bản thân tớ ra thôi, yêu đương vật vã bao lâu thì chẳng được, sét oánh " Bùm" một phát thì lại thành
    Clarins là một hãng mỹ phẩm khá nổi tiếng của Pháp, tớ nghe nói các loại kem của nó rất tốt.
  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    HN thi đúng là ăn dầm nằm dề rồi C à..nhưng mùa Đông Hn cơ...đọc cái câu "Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay a nồng nàn..." của C mà t nao cả lòng hìhì...chả hiểu sao dạo này cứ hay nghĩ về HN..dù t chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu gì đấy ngoài HN trừ mùa Đông...có lẽ nó ko hợp với người SG chúng mình lắm..nhưng mùa Đông thì quá đẹp..nói thì nói thế..nhưng người ta đi làm cực lắm C ơi..lạnh quá đó mà...
    Hn bệnh nhưng vẫn fải vác thân đi làm...mệt thật mêt nhưng rồi cũng xong được một chuyến...lúc nãy nói chuyện với chi bạn về những suy nghĩ của t về hôn nhân,chị bảo chứ..e nghĩ được thế là tốt vì những điều ấy toàn ảnh hưởng đến thực tế..nghĩ mà buồn vì chả biết thế là tốt hay xấu vì sẽ chẳng có kêt cục nào tốt đẹp nếu mình cứ nghĩ mãi như thế..nhưng ko nghĩ thì ko thể được rồi ..nhưng lúc này thì t cũng y như C ấy..kêu nghĩ tới chuyện lấy chồng muốn chạy mất dép.....nói thế để tự an ủi đấy hìhì...kệ quách tới đâu hay tới đó vậy
    Ah t biết chỗ địa chỉ cho C rồi a''''...để có gì mgs ha...Trước gừi t xài nhiều loại lắm rồi C ơi..Celex C này.Shiseido nay (loai nay xai cha xinhe du mac nhu quy)..Loreal...Clinic...t ko biết loại nào hợp với C nữa nhưng nên chọn một thứ để xài đi C ơi..ko nó nhăn hết....Quên nữa..e bị đụng xe có sao ko????
    Được italyhoney sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 21/10/2005
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!!
    Chic ui, hôm nọ nghe Chic bảo một năm Chic gặp nạn mấy lần, P cũng mong là không phải....
    Hèn gì thấy vắng mặt lâu quá, cứ ngỡ bận chuyện công ty...
    hic hic..
    Ráng take care nhé...Mọi việc sẽ ổn thôi, hy vọng C sớm bình phục cả sức khoẻ lẫn túi xiền nhé
    T mấy hôm nay cũng bị căn bệnh cảm hành đây, ngủ li bì, ngủ như chưa bao giờ được ngủ..Hôm nay cũng khỏe rồi...
    Bây giờ chỉ muốn đi lại hoạt động nhiều một chút, chẳng muốn nằm ù lì nữa....
    Bạn Choupat : tks nhé, hôm nọ t có hỏi nó có cái loại cho mình thử không thì nó bảo hết....
    Bây giờ thêm Clarin nữa à, thế là phải chọn lựa rồi...
    Bạn H chăm chỉ làm đẹp đôi mắt quá nhỉ, chỉ mỗi việc thoa thoa mà lắm lúc t còn quên, bữa nào nhớ thì quẹt quẹt, bữa nào quên thì chả cọ quẹt gì luôn....
    Mắt nó cứ thâm là thâm...
    Úi mà người đẹp thì cần giữ, t ko đẹp thì chả nên sửa soạn để làm giề..
    Bạn Mèo hình như mới lập gđ phải ko, sorry hơi nhiều chuyện nhé... Nếu phải thì chúc mừng bạn nhé..
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bà Italy viết bài lúc nào mà post trưóc t hay vậy ta
    Nói cái vụ hôn nhân mới nhớ, hôm nọ nghe radio, có em Tây kia gọi vào đài bảo là bf mới vừa cầu hôn, mừng quá nên chưa kịp gọi báo cho bạn bè biết, lại gọi vào đài ...để mọi người cùng vui mừng với...
    T rất sợ lập gđ, dĩ nhiên nghe xong thì chả thiết tha gì, biết là như thế hơi bất lịch sự...
    Nhưng t lại dở hơi khi bất chợt nhớ đến câu này: Tưng bừng khai trương, âm thầm dẹp tiệm không ???
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm tớ tiếc vì đã chui đầu vào rọ mất rùi,tuy nhiên mọi chuyện chưa có gì thay đổi, bọn tớ vẫn mỗi đứa một nơi, chắc cũng phải một năm nữa mới đoàn tụ, nên hiện tại vẫn ở với em Anton péo ( con mèo ý nhá)
    Thật ra thì khi đúng người , đúng thời điểm thì sẽ không còn cơ hội để suy tính nữa, để cho trời tính thôi
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được, muốn gọi cho anh, nhưng lại thôi
    Tối qua, một chị bạn đến nhà, ngồi nói chuyện mãi, chị ấy kể rất nhiều rồi bảo, nếu yêu, cứ làm hết lòng, đừng nghĩ và đừng sợ rằng mình làm thế là hạ thấp mình, chẳng có gì là hạ thấp ,chẳng có gì là xấu hổ nếu mình yêu và làm vì tình yêu...Cứ hết lòng để sau này khỏi hối hận
    Có lẽ em không được như vậy, mà có lẽ, nó cũng chưa đủ chín để gọi là yêu đâu
    Tối qua trời lạnh, khu nhà em ở gần sông nên có sương mù...11 giờ, sau cú gọi điện thọai của bạn, báo tin là đã tỏ tình, cái việc mà em đã planning hộ và thúc giục bạn làm, đã thành công rồi...Nghe giọng vui lắm, lạ thật, em chưa có cảm giác vui như bạn, vui vì yêu và được yêu. Đã có những tình cảm làm em chán và sợ hãi đến phát hỏang, hoặc lại là khắc khỏai, âu lo như bây giờ
    12h đêm, chim heo kêu, những tiếng rúc sắc, lạnh và rõ ràng. Chẳng biết chị T, P và bạn Mèo có biết con chim này không, nó luôn bay đến và kêu trong đêm có người chết. Thằng em trai chạy xuống phòng em, hỏi có sao không. Nó dọa, cẩn thận đấy nhé, khu này không có ai bệnh, trừ chị đấy rồi cười khì, bảo thôi tối nay ngủ đừng đóng cửa phòng nữa, có gì sợ thì kêu chứ chân cẳng thế này...Đóng hết cửa và kéo rèm lại, lỡ mà nó đậu ngay cửa sổ phòng em có phải nguy không...Nước mắt cứ chảy dài
    X nhắn tin, bảo em ngủ rồi chứ, ngủ đi nhé, đừng thức khuya nữa, có hại cho sức khỏe.......Sao không phải là anh cơ chứ
    Dạo này, đến cả nghe tiếng chuông báo tin nhắn em cũng sợ, sợ mình thất vọng rồi lại hy vọng đấy, tệ quá
    Có những lúc đã muốn thôi đi, song lại nhủ lòng, chẳng lẽ mình lại kém đến thế...
    đến phát khóc lên được.....
    Được Saigoncool sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 21/10/2005
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Một thông điệp nhận được từ ngày PN.........
    . Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương:
    Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.
    [​IMG]
    Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được:
    Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.
    [​IMG]
    Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn:
    Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
    [​IMG]
    Gặp người đã từng yêu bạn:
    Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.
    [​IMG]
    Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn:
    Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
    [​IMG]
    Gặp người đã từng phản bội bạn:
    Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không
    hiểu biết gì về thế giới này.
    [​IMG]
    Gặp người bạn đã từng yêu:
    Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui
    vẻ hạnh phúc đó sao
    [​IMG]
    Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn:
    Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc
    màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.
    [​IMG]
    Gặp người đã từng hiểu lầm bạn:
    Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội
    này để giải thích mà thôi.
    [​IMG]
    Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn,
    vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ không sao bạn mèo và P ạ, thanks, chỉ là vết thương cũ bị va chạm mạnh nên phiền phức chút thôi
    Tớ cũng thấy nhiều người như thế, yêu nhau bao lâu cuối cùng chẳng đi đến đâu, thế mà đùng 1 cái gặp rồi cưới liền người khác, sống rất hạnh phúc
    C cũng muốn sống đơn giản,lớn rồi mới thấy, càng đơn giản càng dễ chịu hơn. Ngày xưa còn bé thích phức tạp, giờ thì công việc, cuộc sống đã đủ phức tạp và nhiều chịu đựng rồi, chỉ có mỗi tình yêu, hy vọng mình sẽ tìm được bình yên trong đó............
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật tệ
    Chuyện hôm qua, hôm qua nữa, rồi những chuyện hôm nay, mọi thứ cứ dồn dập..
    Lại chuyện với trợ lý.........., căng thẳng quá, cố lên...........
    Confuse với giá trị của chính bản thân mình, tự nhiên hỏang sợ, không muốn gặp ai cả
  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì hình như chả có gì đáng để nghĩ cả...t đúng là khùng thiệt rồi...tỉnh lại ngay nào...Đi ngủ lấy sức mai đi cày

Chia sẻ trang này