1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ lên pà kon, mai là cuối tuần rùi
    Dạo này trời mát ăn cái gì cũng ngon nhỉ Tớ ăn kiêng không biết baolần rùi mà toàn thất bại
  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    có mỗi mình tớ OL thôi à
    Nice weekend cả nhà nhé
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Còn t nữa mà C ơi...cuối tuần với mọi người là gì???T thì ko co cai khái niệm cuối tuần hay đằu tuần vì thường là khi người ta đi làm thì t ở nhà,mọi người ở nhà thì t đi làm..chán ghê chưa...Hôm qua thế mà tưởng xỉu trên đó rồi.mệt quá chừng luôn mà còn toàn gặp khách gì đâu thôi...thế mà cũng sống sót cho tới hôm nay..thế nên fải tiếp tục sống thôi hìhì..nói chuyện dở hơi biết bơi rồi...
  4. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thì n chuyện buồn, chán, chị H nhỉ
    EM thì rất enjoy với công việc và vị trí của em hiện tại, chỉ có lâu lâu mệt vì nhiều việc thôi, nhưg em lại bị nhiều thứ khác hành hạ, hic TY đấy, mà em lại là đứa coi trọng tình cảm, sống rất tình cảm nữa. Thế nên hay bị người khác "vô tình" làm đau lòng
    Hôm nay, chị họ em ví TY của em như hai đứa bé đuổi nhau vòng vòng quanh gốc cây, đứa này chạ ythì đứa kia đuổi và ngược lại, không bên nào chịu dừng nên cả hai cùng mệt mỏi, làm em buồn cười quá trời luôn
    Thứ 7, sau một hồi loay hoay với bộ cọ, thấy mình cũng Okie lém nhưng cứ loanh quanh trong nhà chẳng đi đâu được
    Tối ngủ, phòng ngập mùi Beyond............
    Quyết định enjoy cuộc sống của mình thôi, không chờ mong ai nữa, chuyện gì đến sẽ đến
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Có những người bạn thân thiết với nhau từ nhỏ, lớn lên rồi mỗi người 1 việc, mỗi người 1 cuộc sống, 1 năm may ra gặp nhau 1 lần nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau. Có lẽ tình bạn tuổi thơ ấu quá đẹp và trong sáng, đã theo họ đi suốt quãng đường để rồi sau 40 năm gặp lại nhau vẫn nhớ như in những kỷ niệm cũ, cái thời vất vả ăn khoai ăn sắn còn không đủ.
    Giờ đây, con cái đề huề, họ đã có nhiều thời gian với nhau hơn. Nhưng, người còn, người mất, người khá giả, người vẫn còn vất vả lo toan đời thường. Họ vẫn hướng về nhau..........
  6. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói tới chuyện đi làm thì đau đầu lắm C ơi...vui thì cũng co vui đấy..nhưng..lúc nào cũng có chữ nhưng...công việc nào cũng thế,cũng có những cái vui cái buồn..cuộc sống là thế rồi fải ko C??lo mà làm thôi,chứ nhiều người chả có việc làm đấy chứ..mình có việc thì cứ ngồi than vãn..
    C còn may mắn hơn t đó chứ,t.y của C còn có cái để chạy vòng vòng đuổi nhau..còn t thì giống như hai đứa đứng nhìn nhau trừng trừng..chả buồn đuổi theo làm gì,nhìn nhau mà chả buồn chạy tới á.Làm t thấy người nào hay hay cứ muốn đuổi theo,thế mới chết chứ
    Thấy C viết ra t mới nói chứ,sao 2chị em mình giống nhau..lâu lâu..buồn buồn cứ ngồi vẽ linh tinh lên mặt..xong rồi ngồi tự ngắm,rồi tự thấy mình cũng ko đến nỗi tệ,sao chả ai nhận ra ..rồi tự đi mà kiếm tẩy trang tẩy cho sạch và đi ngủ..chán C nhỉ..Nhưng thôi,ko được chán mãi đâu,fải tự làm cho mình vui đi C à,vì chả ai thương mình bằng mình cả..thế nên fải ưu ái bản thân mình nhiều chút,giống như bà P mua đồ làm điệu vậy đó hihi...Enjoy,cố gắng enjoy cuộc sống này nào..Chi em mình cùng cố gắng vậy C ha..kéo thêm bà P đi nữa ,ko thôi bà đứng buồn một mình fía sau kìa
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ....Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
    Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa
    Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời...
    Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui...


    (Cơn gió thoảng-Quốc Dũng)
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    YM: ladymeomuop
    Chat chít cho đỡ bùn đi
    Mấy hôm tớ đi lang thang cuối thu ở đây,trời mưa lất phất và lạnh vừa đủ để cảm giác như mùa xuân ở nhà
    Nói đến bạn bè cũ....nhiều chuyện vui và cũng nhiều chuyện buồn...nói chung phải qua khó khăn và thời gian mới biết đâu là người bạn thật sự...
  9. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao a cứ làm e khó xử mãi thế,e ko biết fải làm sao để a hiểu được rằng em ko thể...e ko thể đâu..em xin lỗi a...
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hí lô chị em, mạnh giỏi, hì
    Mấy hôm nay buồn, thcn tôi đi rong, lạc vào box rao vặt, mua này mua kia, bây giờ nợ từa lưa...hic.... về nhà trốn nợ đây
    Thấy chị em mình, người buồn người vui, làm t đây cũng không biết nói sao, túm lại chị em có buồn thì cũng ráng củng cố tinh thần phấn chấn để ăn chơi sa đọa nhé, ồ không, ráng sống một cuộc sống mạnh mẽ nhé....

    Chic: oài, đc đuổi bắt là vui rồi, còn rượt là còn có cơ hội sẽ túm đc......Như bà chị jà của em đây, muốn được chơi đuổi bắt lắm luôn mà chả ma nào chịu rượt cả...hic...
    Í tà lì: Đừng lăn tăn nhé, wính chít giờ á
    bài Cơn gió thoảng của Quốc Dũng hay nhỉ....
    Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui....
    Bạn Mèo: trời vào thu chán không, t ghét cái kiểu trời đất màu xám xịt thế này lắm, nó làm cho người ta dễ tái nạm quá...hì
    Welcome người bạn mới nhé...
    T nghĩ phải rất may mắn lắm mới có những người bạn như bạn kể trong cuộc đời này....

Chia sẻ trang này