1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em nói rằng em phải ra đi
    Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
    Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
    Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi!
    Rồi ngày qua ngày thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều không thể
    Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau!
    Anh khóc rồi em có khóc đâu
    Anh là đàn ông nước mắt kia quá mặn
    Em không khóc nhưng thấm nhoà nước mắt
    Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
    Có lẽ nào không thể ở bên nhau
    Anh khóc rồi à! đừng khóc nữa em đau
    Không ai biết khi nào không thể
    Và một ngày biết đâu lại thế
    Em lại trở về, có thể ở bên anh
    Ranh giới này thật quá mỏng manh
    Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể...
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Những vần thơ em viết chẳng vì anh
    Và nụ cười tiếng hát mong manh
    Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất.
    Anh lại về dãy phố thủa em đi
    Rồi lặng lẽ quay sang phố khác
    Anh là kẻ biết chắc mình mất mát
    Biết chỗ đánh rơi mà không dám đi tìm
    Rồi có một ngày em không còn nhớ đến anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho ngwời khác
    Chiều heo may bèo lục bình tan tác
    Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai....
    Những chùm phượng hồng còn sót lại trong mắt ai
    Rực cháy lên khoảng yêu thương thuở ấy
    Em đã dành cho anh những vần thơ run rẩy
    Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên
    Tất cả đã trôi đi trong vất vả đời thường
    Anh hiểu rằng thời mộng mơ đã hết !
    Cuối con đường đầy đau thương hằn vết
    Ai sẽ cùng em chia xẻ những niềm đau ???
    Thôi nhé em yêu thương thế đủ rồi
    Xin em nhận lại những gì đã tặng
    Nhưng còn một vết thương thầm lặng
    Hãy để anh mang nó suốt cuộc đời
    Cảm ơn em khi đem đến nụ cười
    Cùng hạnh phúc cho anh trong ngày cũ
    Tình yêu mình để quên lời khuyên nhủ
    để suốt đời anh mang trọn nỗi niêm đau
    Và anh chẳng bao giờ trách em đâu
    Cũng sẽ không nói rằng mình rất tiếc
    Anh và em ta yêu nhau tự nguyện
    Có tiếc chăng chỉ là: "em không đi hết tình yêu anh"
    Rồi có một ngày em không còn nhớ đến anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho ngwời khác
    Chiều heo may bèo lục bình tan tác
    Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai....
    Những chùm phượng hồng còn sót lại trong mắt ai
    Rực cháy lên khoảng yêu thương thuở ấy
    Em đã dành cho anh những vần thơ run rẩy
    Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên
    Tất cả đã trôi đi trong vất vả đời thường
    Anh hiểu rằng thời mộng mơ đã hết !
    Cuối con đường đầy đau thương hằn vết
    Ai sẽ cùng em chia xẻ những niềm đau ???
    Sẽ đén ngày có một người con gái
    Yêu anh ?
    Và ghen với kí ức về em
    Cũng sẽ có một người con trai khác
    Vô tình nhắc tên anh
    Vì em ?
    Anh đừng kể em nghe
    Anh đừng làm em khóc
    Anh đừng nói : ?o Giá như ? ?o
    Hay một lời hối tiếc
    Đừng hỏi vì sao em thanh thản không ngờ
    Chuyện hôm qua sẽ thành kỉ niệm xưa
    Em đã đợi cả mùa thu nông nổi
    Hoa sữa thơm hương nồng nàn bối rối
    Mất anh rồi ?
    Tim hoá đá ?
    Chơi vơi ?.
  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá C à
  3. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều !
    Những người bạn của tớ !Cuộc sống vẫn tồn tại như vậy ! Có những lời nói mà bạn cảm thấy "HÂM" nhưng..... đừng lo ! Tớ vẫn là tớ!

  4. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    A đã ko như e nghĩ a nhỉ..trách e?trách a?trách ai đây???Có lẽ nên tự trách e..e lầm tưởng..e tự dựng lên quá nhiều để rồi chỉ nhận lấy sự thất vọng...E bảo rằng e buồn..a hỏi vì sao???e ko biết nói vì sao,chỉ biết nói rằng e điên điên thôi....chẳng lẽ e lại nói rằng e buồn vì a tại sao a đã ko được như e nghĩ....e nhận ra được nhiều thứ trước khi nó xảy ra..trách chăng e yếu đuối..e ko mạnh mẽ như e nghĩ...Ước gì e nhỏ lại..ước gì e chưa suy nghĩ được nhiều..có chăng e sẽ thoải mái hơn,vui vẻ hơn...ko fải suy nghĩ nhiều,bận tâm nhiều khi fải đối diện với những việc thế này...Biết là thế..biết là sẽ chẳng ra thế nào..biết là e vẫn cố gắng ngăn cản nó lại nhưng ko hiểu sao e vẫn mong chờ một điều gì đó????,ko có thật....và cho dù e biết rằng đó là điều sẽ chẳng xảy ra.......
    Được italyhoney sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 01/11/2005
  5. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trong ánh chớp bất ngờ của số phận
    Em đã kịp nhìn thấy anh ....
    Và từ đó em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan .....Em lặng lẽ cầu xin, lặng lẽ chờ mong
    Lặng lẽ vỡ òa, lặng lẽ khô cạn .....Tình nào không một nửa là mơ .......

    (Trong ánh chớp số phận-Phú Quang)
    Được italyhoney sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 01/11/2005
  6. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Em đã kịp nhìn thấy anh và kịp thấy định mệnh đã an bài
    Tại sao không phải là ai khác, mà lại là em...........
    Em rồi sẽ lặng lẽ cười, lặng lẽ nát tan và lặng lẽ chờ mong......
    Tình nào không một nửa là mơ....................
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Trời ở đây đang mưa...đọc bài thấy não nề...ra bếp lục đồ cũng hết sạch
    Có thể nào trái tim chia ra làm nhiều mảnh nhỏ không nhỉ....cả trái tim to như thế trao hết một người có phí không
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào trái tim chia ra làm nhiều mảnh nhỏ không nhỉ....cả trái tim to như thế trao hết một người có phí không

    Chị nói nghe có lý hìhì..t sẽ hy sinh thử nghiệm rồi báo cáo cho cả nhà biết
    Được italyhoney sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 02/11/2005
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn đi DAD ( DAD á H) làm topic cũng buồn theo...
  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn về rồi nhưng bạn wải quá à ,bạn ngồi hết nổi,cho bạn đi ngủ nha..mai bạn lại lải nhải cho nghe

Chia sẻ trang này