1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cười suốt cả ngày, ....có lẽ cả 1 năm sau đều như vậy...Hy vọng thế ....
    Vẫn như mọi khi, tối qua gặp các bạn làm chung ở job 2, cười suốt, 88888...cả chuyện trên trời dưới đất, cả những chuyện không được nghiêm túc cũng lôi ra 8888 luôn...Cao trào cao trào...
    Có người hỏi: hình như ít gặp những va vấp trong cuộc sống nên thấy hay cười...
    Trời àh, chả lẽ nói ít khi gặp va vấp nhỏ nhưng khi gặp là chuyện hỡi ơi luôn....
    Cũng may đã qua rồi những lúc khốn khó như thế...
    Cuộc sống bây giờ tuy nó tẻ nhạt, không như ngày xưa..nhưng yên bình và thanh thản hơn nhiều.....
    Nên gọi là đời của 1 kẻ bất cần không ????
  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng ra là một ngày vui,nhưng lại ko vui rồi,sao nhiều chuyện buồn trong ngày hôm nay thế nhỉ..Hôm nay là Sn bố mà..cũng may là cả nhà đã ăn tiệc hôm qua rồi..Ông nội V mất,,đi fúng điếu về..thì mọi người lại rủ đi thăm đứa bạn..Khổ thân,ko hiểu sao chơi h..giờ thì HIV,,chắc ko cầm cự được bao lâu..khổ thân mẹ và con bé con..ko biết rồi số fận con bé sẽ ra sao nữa..dù sao đi chăng nữa thì cũng từng chung lớp..mỗi nguời mỗi cảnh,hóa ra mình thế mà sướng hơn nhiều đứa.Thấy mấy đứa có chồng có con nhìn sao thấy vất vả thế ko biết nữa..nhưng chúng nó có vẻ hài lòng với cuộc sống..có lẽ đó là cái điều hạnh phúc mà mình khó có được.Thôi,chấp nhận với những cái hiện có,mình có những cái mà người khác ko có,thế nên ko được buồn...chuyện gì đến sẽ đến...
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Con sai đúng ko Mẹ,chỉ đường cho con Mẹ ơi...
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ứcccc không chịu được, nãy giờ lụi cụi ngồi gõ, vô tình đụng fải cái nút chết tiệt nào đó, trong một giây đã xóa mất đi tất cả mình đã viết....chán ngán không ??? hic hic...
    Mấy hôm nay sao cái số đen đủi thế này...việc ở công ty thì ngập đến cổ...về nhà gặp cái keyboard hết pin, 2 ngày rồi, chỉ dùng chuột click và lướt chứ chả viết được gì cả...
    Lúc nãy vừa lôi cái keyboard cũ ra type, vậy mà bây giờ chả còn hứng để type lại cái bản tường trình tâm trạng lúc nãy....
    Thôi out vậy, đi lang thang ttvn tiếp, bà H take care nhé, biết bà không vui, fải ko ????
    Mấy hôm nay chuyện nhỏ em họ làm mình bức xức lắm luôn, bệnh già nó thế....nó cứ loay hoay thế, chả biết có giúp gì cho nó không, trước mắt thấy tội người bên kia quá, mà không biết nói làm sao...hic hic
    Được thì tiến, không được thì nói 1 lời rồi giải tán..... để sức đánh trận khác chứ, dằn co kiểu này sợ không còn sức mà đánh trận dài lâu được...
    Lảm nhảm....
    Hôm nay đã có những hạt tuyết rơi rồi đấy, mùa đông về rồi, biết là vậy mà không ngỡ đã cận kề thế.......
    Ngày mai thời tiết sẽ thế nào đây...???
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail của sếp cũ, nửa vui nửa buồn, dạo này lại hay nghĩ về chỗ làm cũ
    Reply lại bằng một bài thơ, kèm thêm câu hỏi "anh có duyệt cho em về làm dâu không thì bảo"
    Thế nào lão ấy cũng đi khoe n người, vốn thích thơ mà. Mail cho mình lúc nào cũng bảo gửi đến em 1000 nụ hôn, lúc nàocũng đùa, hay thật. Nhưng riêng chuyện về làm dâu chắc nghĩ mình đùa
    Mình mà về thế nào cũng có n chuyện xì xào, hehe, mặc kệ, quyết định rồi
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm với hai con mắt sưng vù..nhưng ko ai nhận ra vì mình vẫn thường xuyên mất ngủ nên nó vẫn như thế..Tự dưng ngồi nói chuyện với a.Q được có chút mà khóc quá chừng,có bao giờ mình như thế..làm cả đám nó tròn xoe mắt,chả hiểu ông này làm gì mà con này khóc dữ vậy..mình cũng điên thật..Nhưng có một điều,mình nhận ra được rằng,hình như mình càng ngày,lại càng mạnh mẽ hơn..nhưng fải chăng lại càng suy nghĩ tệ đi,như a.Q nói...e ko được nghĩ như thế,e fải nghĩ khác đi..nhưng làm sao em nghĩ khác được đây...có lẽ em cũng sẽ cố gắng..nhưng ko biết em có làm được ko anh à..Hình như e làm anh bất ngờ thì fải,vì lần đầu tiên thấy em như thế..có bao giờ e cho ai thấy bộ mặt rầu rĩ của e đâu...Anh bảo em rằng cuộc đời này mong manh lắm em à..em fải vui mà sống..em sẽ cố gắng,cố gắng...e sẽ vui.e sẽ làm tất cả những gì e muốn...và....chuyện gì sẽ xảy ra đây....
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Được nghĩ hai ngày đúng là được việc...lay hoay vậy mà làm được khối thứ..chứ mấy ngày kia đi làm về thì chỉ có nước ngủ và ngủ...Đám cưới H ko đi được,cũng buồn buồn..t thì ko thích đi đám cưới nhưng H thì nó dễ thương mà..vậy mà cũng ko đi được,chán thế cơ chứ....Hôm nay tự dưng thấy ko được vui cho lắm,thiếu thiếu cái gì đấy....có lẽ t biết nó là cái gì..nhưng thôi...vậy là nhiều lắm rồi..đòi hỏi..để rồi lại ngồi đó nghĩ vẫn,nghĩ vơ...Có những lời cảnh báo chân tình đến mức làm t tiếp tục suy nghĩ..sai hay đúng..nhưng có lẽ chả nên nghĩ sai hay đúng nữa,chả có thời gian cho mấy việc điên khùng đó..Lúc này gặp chi A.chị hỏi chừng nào lấy chồng em..t cười cười..e chưa thích lấy chồng..bà chị cười to rồi nói chứ..Uh.đừng lấy,t ngán lắm rồi đây,giờ muốn được như m hihi...thấy chưa P,có khối người muốn được như t với bà đó ....Bởi thế cố gắng mà yêu đời vậy..lâu lâu t có điên thì nhớ nhắc chừng nhe
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em lại bắt chước chị với P rồi, chưa lấy chồng vội
    Hôm qua em trai em ở trên nhà xuống, sáng kể chuyện bạn nó, mới có 19 tuổi đã có baby, em bảo nó, thế con bé đấy nghĩ sao, Q 24 tuổi giờ nghĩ đến lấy chồng còn không dám, mà có con thì cũng không biết làm sao mà nuôi, dạy, huống gì 1 đứa 19, chẳng biết làm gì, nó bảo em, ừ thì trời sinh voi sinh cỏ , buồn cười quá. Em bảo nhưng toàn voi mamút mà đất thì xây chung cư hết rồi lấy đâu ra cỏ, bị nó đấm cho mấy cái bảo ai chẳng biết Q già rồi có ma nào thèm rước, chỉ có tự AQ mình thôi
    Chỉ trong vài ngày mà em muốn nghỉ việc cả chục lần. Không hiểu sao có kẻ lại ảo tưởng về quyền lực bản thân thế không biết. Cãi nhau, rồi cuối cùng đâu vào đấy, không phải vì mình không cãi được mà vì không cãi với những lý lẽ ngang phè như thế, cãi làm quái gì cho mệt
    Lại còn lão KTS làm nhà cho em nữa, giá dự toán làm với giá kết toán khác nhau một trời một vực, chẳng báo tiếng nào, làm em.,....lên tăng -xông mấy lần vì vượt chi. Hic, đang complain và chờ giải quyết, đau hết cả đầu luôn chị H ơi
    Tóm lại là em phải chờ qua hết tháng 12 này, hết năm tuổi của em thôi, em xui nhiều thứ quá, huhu
  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hình như t đang đi theo con đường ko có lối thoát...biết là ko thoát được,thế mà lại tiếp tục quẹo vào một ngã rẽ đầy gai thế này..buồn????..vui????..chán????..giống như t đọc được ở đâu đó,có người viết rằng..quá khứ,kỷ niệm,hiện tại,tương lai,đan xen,trộn lẫn vào nhau như một đống bùi nhùi..gỡ cái này chưa được lại cho thêm thứ khác vào....thế có gọi là điên được ko???t đã bảo rằng tại sao mình càng lúc càng sai,thế mà vẫn cứ tiếp tục sai,ko hiểu được tại sao.Phải chăng cái cảm giác chán nản nó làm con người ta sinh ra tự ưu ái bản thân mình với những việc ko đâu ra đâu????hay chỉ là tự bào chữa cho nhưng cái sai của chính bản thân mình????
    C à,em đừng có buồn nhiều quá,em còn trẻ lắm,em còn nhiều time hơn t và P mà,hãy tìm niềm vui cho vào cuộc sống của mình đi e...hãy làm cho nó vui vẻ,trẻ trung như chính bản thân e vậy,đừng như t và P...hãy tìm cách thay đổi đi C,nếu cứ thế e sẽ buồn mãi.Một ngày nào đó mọi thứ sẽ khác đi e à...Vui lên nào e....

Chia sẻ trang này