1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ước gi cái điều t nghĩ ra được đó là sự thật...và nếu thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều..và t cũng có có con đường đi đơn giản hơn..sao t mong cho đến thứ Sáu thế ko biết..nếu nó là sự thật thì t hiểu thêm được nhiều thứ về cái cuộc sống đầy lừa lọc này..nhưng thật sự thì t cũng ko mong đây là sự thật..cũng ko nên đa nghi như thế chứ..mà t cũng có muốn đi con đường ấy đâu mà cứ thích tìm hiểu thế nhỉ...chả hiểu nổi mình nữa cơ chứ...Một tuần,chắc cũng nhanh thôi..đợi vậy...xem chuyện gì xảy ra nào????????Thứ Sáu..mau đến đi nhé.......
  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao t có cảm giác rất khác từ aQ..fải chăng từ lúc t nói suy nghĩ of t về P cho him nghe..him lại khác đi..nhưng những gì t nói.him đều công nhận là đúng cơ mà..mà tại sao thế P nhỉ..tại sao u lại như thế???fiền thế ko biết nữa..aQ cũng khó hiểu..có fải chăng vì mình dễ dàng bị thuyết fục dù chỉ là từ những hành động,câu nói rất nhỏ mà sinh ra thế????Cẩn thận đấy t nhé..cứ từ từ thôi...đâu còn có đó cả mà...Rồi thì mọi chuyện sẽ rõ thôi..Thời gian???lại chờ đợi thời gian à...ghét thế.....Mai..và mốt...sẽ biết được thêm một ít đây..mong là như vậy......
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày kinh khủng,đã mệt thế còn gặp cha pax gì đâu..chịu đời nổi ko,ko biết nữa..kệ vậy..nghĩ mãi cũng ko được gì..cái gì đến sẽ đến vậy...Nhưng mà Mẹ ơi..cứu con
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay có quá nhiều việc để lo lắng khiến mình không còn vô tư và thoải mái được nữa rồi...
    Sáng sớm đã ra khỏi nhà đến tối mịt mới về, mới có 1 tuần như thế thôi, mà mình cảm thấy mệt mỏi ghê lắm.....Chợt thấy thèm như ngày trước, đi làm về là không dạo phố, cà phê với bạn thì về nhà dạo net hoặc tha hồ ngủ.....Dạo này chỉ có thời gian vào net ở công ty thôi....
    Tuần rồi nhà bị hư bình nước nóng, mới sửa xong , tuần này lại bị nước ngập vào nhà do ống nước công cộng bể..
    Phải gọi tụi bảo hiểm đến ...hic hic..Việc đang lo trong tay đã nhiều lại càng nhiều thêm...
    Có lúc yếu lòng muốn khóc, thấy cô đơn ghê gớm, chợt thèm một bờ vai, một ai đó giúp mình củng cố lại mọi thứ, nhất là ngay lúc này đây...Hụt hẩng vì sự lạnh nhạt của một người mà mình xưa nay cứ ngỡ rằng khi mình gặp chuyện, người ấy sẽ đứng bên cạnh giúp mình cho dù đã không như là ngày xưa...
    Đã không như là ngày xưa thì trách gì người ta đối xử với mình như thế huh tôi ????
    Mà buồn thì nói thế, nhưng mình vẫn fải tiếp tục đứng lên và đi tiếp, chỉ cho fép mình than vãn chút ít như thế thôi...Nếu bây giờ có muôn vạn fép màu nhỉ, t chỉ xin cho mình có thêm nghị lực và can đảm để đối đầu với mọi khó khăn đang xảy ra....
    Cố lên , cố lên....!!!!


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 02/12/2005
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo vẫn bám theo gót của em, mà hình như còn có xu hướng lan sang những người gần gũi em nữa
    Lâu lắm không OL vì tình hình cty căng thẳng quá, mấy hôm nay Sếp ra ngòai nên....tranh thủ 1 tí. Khi nào về thì lại off thôi. Chuyện động trời, em không nghĩ một ngày nào đó lại có chuyện đến như vậy, bao nhiêu người giải quyết không nổi, ảnh hửơng rất nhiều đến uy tín, chỉ nói được đến thế thôi, chưa biết giải quyết như thế nào..............
    May là có một người bên cạnh.......Nếu không em gục mất
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hình như cuối năm thường có nhiều việc đen thế không biết, tớ suốt 2 tuần qua cũng vậy, chẳng đâu vào với đâu cả, vì một lỗi vô tình của mình mà làm ra một chuyện rất vớ vẩn. Dẫu sao qua chuyện này mình cũng hiểu ra là họ chẳng hiền chút nào. Cần phải cẩn thận trong mọi hành động và lời nói...Sao thấy sợ quá đi mất
    Làm sao cho qua thật nhanh những vận đen đủi này
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ là 4 ngặỏằi trong hỏằTi, em, chỏằi hỏt vỏưn 'en chỏằ< à. BÂy giỏằ thơ không nỏÊn nỏằa mà phỏÊi chỏƠp nhỏư nthôi, nfm tuỏằ.i cỏằĐa em cặĂ mà
    SĂng nay 'i làm lỏằƠc lỏĂi mỏƠy cĂi vư 'ỏằng tiỏằn, 'ỏằ<nh 'ỏằ.i vư thơ không hiỏằfu sao nó 'Ê không cĂnh mà bay, 4 cĂi liỏằn, huhu, xúi quỏây nỏằa rỏằ"i 'ỏƠy, chỏc tỏĂi mỏƠy hôm dỏằn nhà không 'ỏằf ẵ, rỏằ"i thỏằÊ thuyỏằn 'i vào nhà tạm lum, hic
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày làm việc bị vắt sức như một con trâu..vậy mà về tới nơi thì biết được phần kết của câu chuyện ngày 2/12..T cũng sơ ý mới nên chuyện nhưng lỗi ko thuộc về fần t,..t cũng muốn mọi chuyện đơn giản hơn..thế nhưng c ko muốn thế e à......muốn chơi nhau????..hay lập công????..hay đó là vì nguời ta muốn thể hiện rằng tôi làm việc đúng nguyên tắc????ok...nếu thế này thì mà có chết,thì chết chùm cho vui vậy nhé,vì c cũng đâu nằm ngoài cái vấn đề này được.....
    Được italyhoney sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 07/12/2005
    Được italyhoney sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 07/12/2005
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cũng tạm ổn rồi, đang dần thu gom tàn cuộc của những xui xẻo cũ...Trước mắt thì thấy hao tổn tài lộc..hic ...Của đi thay người vậy....
    Dạo này lại thêm tật lơ đểnh, hôm qua bỏ quên chìa khoá ở nhà, đành phải lang thang ở ngoài cả buổi tối để chờ mom về cứu viện...Chẳng biết đi đâu, ghé vào tiệm tạp hoá, mua các thứ linh tinh và đi rửa xe...Xe lúc chùi rửa xong khác xa lúc mới vào hì...Tưởng không fải xe mình luôn....Ra trả tiền, bác rửa xe còn khuyến mãi thêm cho mình cái giấy thơm để trong xe, mình chọn hương Jasmin thay cho cái hương lilas cũ...
    Hương Jasmin cứ gợi cho mình nhớ những tháng ngày thơ ấu nơi quê nhà, thỉnh thoảng mom vẫn hay chở mình về nhà cậu chơi mấy ngày, nhà cậu bao xung quanh là những bụi hoa lài thơm ngây ngất...Mình cứ thích đi ngửi từng cái một..
    Nhớ làm sao...những ngày nơi quê nhà với biết bao buồn vui...Có đi xa rồi mới thấy nhớ và thương những thứ hao hao mang tên kỷ niệm dù đã là những điều vụn dại nhỏ nhặt rất ư là tầm thường với bao người...
    Tối qua, lại lục mấy cái hình cũ ra ***g vào khung vừa tha về từ tiệm tạp hoá...
    Lật từng trang hình chụp ở chuyến về VN vừa rồi...Té ra mình đã không chụp được một bức nào với mấy đứa bạn ở quê và H cả, hic hic..Sao lại thế huh ta....Hình ở Đà Lạt và Nha Trang thì nhiều, mà có fải là do máy mình chụp đâu, toàn là nhờ mấy bác chụp hình chụp không mới khổ....
    Thôi lần sau về vậy, hy vọng thế...

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 07/12/2005
  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay tự dưng buồn thế không biết..nặng trĩu cả lòng...

Chia sẻ trang này