1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bệnh rồi,bệnh rồi mợ ơi.Hôm qua xí xọn làm mask..bị lạnh giờ muốn cảm rồi huhu..cho chừa cái tật điệu......Đi chơi vui ko??lễ lạc gì của t cũng như ko à bà..toàn nằm nhà luyện fim thôi...
    Hôm nay lại rơi thêm một máy bay nữa rồi,nghe mà buồn quá..biết làm sao được đây,người có số cả mà fải khôg bà...Nghĩ thì nghĩ vậy cho đỡ lo bà à..vì dù sao thì mai vẫn fải bò lên trên đấy thôi ...
    Hồi nãy ngồi trong quán cafe vói người bạn..một đứa bạn hồi trung học chạy ngang qua,vậy mà him nhận ra mình,dù mình ngồi tuốt bên trong,him nói chứ,t nhận ra bà vì bà cười hìhì....nhăn răng thế này nên có người nhận ra,mai mốt đi đâu t im re thế này cho khỏi bị nhận dạng hihi...Giờ fải đi ngủ sớm thôi,mai đi làm sớm mà,tuần này nhận được mấy cái thiệp cưới,vui cho người ta mà cũng thấy hơi buồn buồn cho mình hihi..biết chừng nào t lấy được chồng P nhỉ hehe....
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    T đi chơi về rồi nè bà bạn già, bà hết bệnh chưa nè ??? Già cả lẩm cẩm sao mừ đụng chút là bệnh thế
    Xui quá mợ à, trên đường đi bị anh hùng núp dưới cầu chĩa súng bắn mà hổng biết, bị ngoắc lại tặng cho t một cái vé, cầm mà muốn chửi cbn thế không biết...zone 100 chạy 131 km/h...
    hic hic...Buồn chả muốn đi tiếp , chỉ muốn lái xe về dù chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là đến nơi....Ai cứu tui...
    Sáng nay vào công ty, bố già boss đưa việc bắt nộp gấp, chỉ kịp vào ttvn lướt chứ chả có trả lời hay trả treo gì được đâu à...
    Mệt phờ râu...
    Tạm thế nhé, mấy hôm rồi, chả có viết được cái chi ra hồn...
    Gián chết mấy đống rồi mà người vẫn cứ thế...
    Nice day...
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày gần như là quá sức của t thì fải bà à...dù pax thì chả đông đúc gì cả..cũng may là như thế,ko thì chắc t xỉu trên đó mất ....Sáng ra đi làm mà ko có lấy một chút tinh thần gì cả,cả đêm có ngủ được đâu..cũng tại cái tật suy nghĩ linh tinh của t,ko biết làm sao để giải quyết nó đây hả bà....Cũng may là ngày mai được nghỉ một ngày,ko thì chắc t khùng quá P,mà t cũng nói thiệt với bà chứ,hình như càng ngày t thấy t càng khùng bà à...làm những chuyện dở hơi biết bơi ko à...Ko biết tời lúc nào thì t hết khùng đây huhu..huhu...
    Àh bà,bà có nghĩ rằng cứ viết viết thế này,nó làm cho con người mình càng sensitive hơn ko???t thấy hình như vậy thì fải á bà,ko biết có fải tại vậy mà t thấy mình uỷ mị hơn ... có gì là lại chui vào đây,kiếm ko ra đứa bạn nào ngồi nghe t lải nhải trừ bà và cái web này.Chắc có lẽ cũng may vì còn mỗi mình bà chưa theo chồng bỏ cuộc chơi hìhì..may thế ko biết.......ko chửi nha mẹ hihi...
    Sáng nay đó,nghe cái tin bị trả túi đồ của bà lại,t rầu quá chừng luôn,có lẽ nó thấy nhiều quá nên nói là quên cho xong,chán thế ko biết..Ý bà sao đây,nó hỏi là có cần đợi mẹ nó về cầm đi ko đó bà....
    Có chuyện này nữa nè bà,hôm nay t được lên chức làm Mod nha hihihi..sướng chưa...mà khổ thân t có biết gì đâu cơ chứ hìhì...vụ này bí mật à,nói bà nghe tới đó thôi hihi..t đi làm nhiệm vụ cao cả đây hihihi.....
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Up fát nào.....
    Tối qua buồn tình vì hàng họ không gửi được, ấm ức, thức thì nghĩ lung tung, thôi đi ngủ cho rồi, chưa 9 giờ đã lên giường thăng đến sáng....
    Bạn già tập ngủ sớm tí đi nhé, sao hôm nào cũng đợi rạng ngày mới ngủ thía, làm xế gì không biết....
    À, hôm qua lang thang bên các box khác, đọc được một bài viết về câu chuyện tình anh lái xe ôm, cô gái mù và chị bán thịt...
    Cá nhân tôi thấy cảm động làm sao, thì ra cuộc đời này vẫn còn cái chữ tình...Mà chắc xem ra hiếm hoi...
    http://vietnamnet.vn/psks/2005/03/386617/
    Dạo này dưng hay nghĩ đến những ngày về quê vừa rồi, hic hic...nhớ đến những người bạn, lại nghĩ đến.....
    Chỉ để cho tâm hồn mình lãng đãng được một vài phút về quá khứ là tôi vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ mình ngay...Sợ hãi...
    Già cả rồi, bây giờ chỉ muốn vui chứ không muốn mình phải buồn vì bất cứ ai hay bất cứ việc gì nữa....
    Ai mà đã phục hồi từ một cơn bạo bệnh nào đó, sao lại không sợ rơi vào căn bệnh cũ...Đúng không bạn...
    Con nhỏ cháu cứ nhắn tin bảo tết về ăn chơi.... nghe mà cái chân muốn chạy bỏ cả người..
    Thèm muốn chít đi được, mà ngày nghĩ thì ít quá, xăng nhớt nó cứ lên vùn vụt thế này, chắc chắn đồ vật sẽ leo thang...
    Rảnh vào buôn dưa lê đi, hôm nay office vắng hoe, mấy cha boss đi offline rùi hay sao í
    Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm !!!

  5. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả có chuyện gì đặc biệt kể cho mợ nghe cả mợ ơi..vì hôm nay con chỉ ngồi online bà tám với một anh bạn cả buổi chiều hìhì...chứ con cũng có biết làm gì đâu,đi thì mợ cũng biết rồi,con có thích đi đâu bao giờ,hình như sự lão hóa đã và đang hình thành rồi mợ hìhì...nói chuyện với anh bạn cũng vui lắm,noi chung con biết nhiều chuyện hay ho hìhì...mợ khao con an gì đi,con bà tám mợ nghe ...
    Hồi nãy vui lắm mợ,có chàng kia người Indo làm chung,mai thì bay về nước lại hehe...gửi msg bảo yêu con mới kinh chứ,trùi..già già cũng có giá của già mợ ơi,chắc có lẽ đó là sự thu hút của vẻ đứng tuổi hahaha....Khổ thân chàng có vợ mà sao chàng ko chịu yên thân thế mợ nhỉ,đúng là phong cách của các chàng...có bao giờ chịu yên phận ăn cơm,mà con thì ko thể biến thành phở được hìhì...chịu,con già nhưng con chảnh phết mợ ...
    Mợ nhắc con mới nhớ ra là dạo này lại thức khuya rồi,hn fải đi ngủ sớm thôi,tập theo mợ mới được..chả buồn suy nghĩ gì cho mệt thân mợ à,con quyết rồi đây,con ko suy nghĩ nữa đâu,mặc cho chuyện gì có xảy ra..mợ cũng thế đi,shopping đi cho dzui mợ ơi,hơi đâu nghĩ linh tinh...Nói thế nhưng con chả biết được ,mấy ngày đây mợ à ....cố gắng,cố gắng vậy
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hehe, are you happy now???
    hì thấy cái câu hỏi này nó đểu đểu sao í, hỏi bà câu này vì thấy bà đỡ đỡ hơn hôm qua rùi thì phải...
    ỐI đàn ông muôn đời vẫn tham lam như thế ( mấy man nghe câu này lấy đá quăng tôi chạy không kịp).
    Có người tâm sự là vui rồi hén, đời còn dài lắm bà, đau khổ còn đầy dẫy phía trước, đi không khéo sẽ ngã mất thôi...Có lỡ té nặng hay té nhẹ thì cũng ráng đứng dậy đi tiếp.nhé
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không người đàn ông nào xứng đáng làm bạn fải rơi nước mắt
    Vì nếu có một người như thế,anh ta sẽ không bao giờ làm bạn khóc

    Mợ thấy hay ko???con thì thấy hay quá,nhưng đọc xong con cũng buồn quá luôn,kiếm đâu ra đây mợ
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tại sao a luôn như thế vào những ngày thoải mái hiếm hoi của e.Tại sao???...
  9. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được cái thông báo được học nâng bậc,ui trời,đáng vui đấy chứ,vì có 4 người được thôi mà..vừa mở miệng cười thì ngay lập tức nghe một câu xanh rờn.."Những người tưởng được thì ko được,những người tưởng ko thì được"..nghe mà muốn khóc..nó nói thẳng ngay mình đó chứ,bạn bè kiểu gì cũng ko hiểu được..có thể nó chả nói tới mình..nhưng mình cũng nằm trong cái list đó mà ..chịu vậy..biết nói gì bây giờ...Có chăng ngày mai tự nhiên thấy tên mình bị xóa cũng ko biết chừng ..í ẹ......
    Sáng nay đi làm mà mệt quá,tụi nó cứ hỏi sao m buồn vậy..chả biết nói sao,uh..t mệt..t ko ngủ được,muôn đời vẫn là như thế cơ mà... Cứ tưởng đêm qua sẽ ngon giấc,vì về nhà m còn vui lắm cơ mà,chả buồn fải suy nghĩ điều gì,trong đầu chỉ là mấy bài nhạc,mấy câu chuyện vui..nhưng fải chăng a sẽ ko vui khi e ngủ ngon ..đúng vậy ko a??a vẫn luôn bảo,e đi ngủ ngon nào...nhưng trước đấy thì a cũng đủ hiểu a đã nói,đã làm gì rồi đấy....e đang fải luôn tự hỏi mình những điều mà tự bản thân e ko thể tìm được câu trả lời và cũng chả ai có thể giúp e...... và vì vậy chắc có lẽ là e cũng ko nghĩ thêm nữa,vì e mệt lắm...Làm được ko đây H..m nói thì hay lắm đấy nhé...
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bà à, có tin vui mà không nói tui nghe huh, chạy vô 1 góc thủ thỉ thầm thì một mình à ...
    Chúc mừng bạn H nhé ,
    còn những câu đểu thì quên đi, nhất là những nổi buồn không lí giải được cũng thế, cạn 1 ly quên mợ hết cho t..hì...
    T thấy bà vào đây mà không nói năng hay hú hí gì t là t , xem ra bà phải buồn lắm bà mới như thế...
    Bà làm ơn hát bài này t nghe coi: Em không buồn nữa chị ơi...Em không buồn nữa chị P ới ời ơi....
    Đùa tí cho nó giảm không khí nồng nặc xì trét này....
    T cũng không biết khuyên bà sao nữa à, hic hic...
    Cố lên bà nhé.....Cố lên.....

Chia sẻ trang này