1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    T fải làm sao đây..càng ngày t càng thấy bối rối..ko biết fải đối diện mọi chuyện thế nào???có lẽ phải làm một việc gì đó..có lẽ fải tịnh tâm lại..cần phải như thế..tâm trạng thế này thì chẳng giải quyết được gì cả...nhưng trốn đi đâu được đây???sao mọi chuyện cứ rối bời lên thế này...làm sao đây hả trời?????
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng lâu rồi chẳng vào đây viết gì cả, vì ngày tháng buồn vui gì đều như nhau, chẳng thấy có gì mới mẻ để viết cho nó khác với những cảm xúc của ngày trước đã ghi lại..
    Đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, thấy có người buồn rồi cũng vui, chỉ có 2 ( H và t ) là còn buồn....
    Việc để lo mỗi ngày càng nhiều, để rồi thấy cuộc sống này mệt mỏi quá....
    Sắp Noel rồi Tết đến nơi, chẳng còn lòng dạ nôn nao mỗi độ dịp lễ sắp về như mọi năm...cảm giác rất lạ lùng, như không fải là mình của những ngày tháng cũ...Lạ quá, lắm lúc thấy lạ ngay cả chính bản thân mình...
  3. tiamo_tg112

    tiamo_tg112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lớn đầu rồi mà k biết suy nghĩ, đến mức bị 1 đứa bạn thân mắng cho , cũng đúng , k fải mình có thể cuốn hút được tất cả con trai , cũng k thể nếu thích ai thì người đó fải thích lại , mình k hề nghĩ thế , có thể ngoài mồm mình nói vậy nhưng mình k đến mức đủ tự tin để nhận vậy . Nhưng lần này mình có mắt như không , bước chân vào để rồi bây giờ ngồi tiếc , tiếc là tại sao lại làm vậy , tiếc là tại sao đã đồng ý , cũng may chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhưng thế đã quá đủ để làm mình thấy căm ghét bản thân . Tại sao k biết nghĩ kĩ đi !!!! Nếu như thời gian có thể quay lại , chắc chắn mình đã k làm vậy . Dù gì cũng là con gái , mày nói đúng lắm P a , k nên để chuyện này tiếp diễn thêm 1 lần nào nữa. Tao fải tự gò bản thân vào khuôn phép , fải tự rèn rũa lại , tao đã tự do quá nhiều rồi , k thể làm thêm 1 lần nào nữa . Nhưng vấn đề bây giờ là kì 2 làm thế nào để đối diện với nó , fải cố gắng thôi , còn cả 1 time nữa .
    Cố lên !!!!!
  4. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mấy hn toàn là những ngày bận rộn..lu bu cả ngày,tối về mệt đứ đừ ra,thế mà vẫn trằn trọc mãi...sao cứ fải suy nghĩ fải làm thế nào??fải dừng từ đâu??bắt đầu thế nào??rồi cả cái chuyện rắc rối kia nữa chứ..làm sao để giải quyết đây????chuyện này chưa xong,đã dây chuyện khác vào..mà ko hiểu sao..ai cũng tán đồng với suy nghĩ của t cả,,mà t lại ko thấy vui vì điều đó...ngày lại ngày trôi qua..nhanh thế ko biết..t ko muốn đối diện với những điều đó..cái cảm giác mình chuẩn bị mất đi một cái gì đó thật đáng sợ...đau đến thắt lòng..t sợ t sợ lắm..Nhưng có lẽ t fải mạnh mẽ lên vì ko ai có thể giúp t được cả...hãy tự giải thoát cho mình đi nào....chờ đợi và chờ đợi....chờ đợi cái ngày sẽ đến,chờ đợi cái điều mình ko hề trông mong..nhưng fải là thế thôi..vì cuộc sông ko hề đơn giản...ko thể ko nghĩ đến những điều xa hơn fải ko???/mạnh mẽ lên nào..t vẫn thường tự bao bọc mình được mà..nào ráng lên đi.....
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn H, đã mua quà giáng sinh chưa ??? Are u ready ????
    Noel năm nay chẳng mấy khác nhiều so với những năm trước, đi đến đâu cũng nghe nhạc Xmas tưng bừng, dạo shop thấy người đi như chợ tết, tay xách nách mang....hmmmmm còn t , vẫn thấy feel lonely quá....dù đang được bao quanh giữa người và người....dù tất cả đang dần bão hoà trong t( hình như thế ??!!)...
    Đã tự mua sắm cho mình rất nhiều quà...để an ủi.. hì hì..Độc chiêu đấy, t rất hay dùng đến để giúp chính t khi buồn....
    Office cả tuần nay cũng mang không khí lễ, bằng chứng là vừa làm vừa chơi...
    T cũng làm biếng lắm luôn, đống giấy trước mắt mà cứ bò vào mạng .....Hồn cứ tận đẩu tận đâu....
    Ngày mai thứ 6, là ngày cuối trước khi off lễ, mọi người ở office bàn nhau đi ăn chung....
    Không muốn đi nhưng không nỡ từ chối...
    Một năm đc ngồi chung như thế đc bao lần nhỉ ???
    Mai vậy hì....
    Vẫn không biết sẽ làm gì trong mấy ngày sắp đến....No plan....
  6. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà Giáng Sinh an lành,vui vẻ và hạnh phúc nhé!..
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người vui hưởng Giáng Sinh an lành và hạnh phúc...
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới mò được vào đây, thấy nhà mình vắng vẻ quá
    Chị H, P và chị mèo khoẻ không/ Giáng sinh thế nào/ Em lang thang bên Phú Mỹ Hưng bị ướt mưa, tối về đau hết cả người, giáng sinh năm nay cũng chẳng có gì đặc biệt
    Em nghỉ việc rồi chị H ơi, mới nghỉ, vi chỗ em làm có 1 đứa không bình thường, chịu hết nổi luôn. Trước em có vài người nghỉ, và sau em cũng thế. Gặp mấy người quen đã từng làm việc với nó, ai cũng hỏi hình như ''nó'' không được bình thường, thì cười trừ chứ sao. Buồn cười nhất là anh bạn thân của em bên NLD, khi hay tin em nghỉ thì gọi, hỏi ngay ''nó cà chớn lắm phải không, anh nghe nói vậy, có cần anh giúp gì không. Hoá ra nhân viên trong công ty ảnh có mấy người trước đây đã từng làm việc với nó, với lại ản nghe tụi làm báo ''đồn đại'' về nó cũng nhiều
    Lại sắp năm mới rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, khi nào em OL tiếp sẽ viết dài hơn nhé
  10. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Dũng ơi, hai bố con ông ngủ ngon nhá, hôm nay ku B lại đái dầm thì vui lắm đấy, hehe

Chia sẻ trang này